Hà Nội:

Công an điều tra vụ xô xát tại tòa nhà Kinh Đô

(Dân trí) - Tối 27/6, một số hộ dân tại tòa nhà Kinh Đô số 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng phản ánh bị “xã hội đen” hành hung. Trước vụ việc trên, Công an phường đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Tối 27/6/2012, tại tòa nhà Kinh Đô số 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đã xảy ra vụ va chạm giữa một số cư dân và 2 thanh niên, buộc lực lượng an ninh khu vực và cảnh sát 113 phải vào cuộc giải quyết. Một số hộ dân sinh sống tại đây phản ánh 2 thanh niên này là thành phần "xã hội đen", được công ty TNHH khách sạn Kinh Đô (chủ sở hữu tòa nhà Kinh Đô) thuê đến hành hung và gây rối.

Để làm rõ vấn đề này, chiều ngày 29/6, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô và lãnh đạo Công an phường Phạm Đình Hổ về vụ va chạm xảy ra tại tòa nhà Kinh Đô đêm 27/6/2012.
 
Hợp đồng giữa Kinh Đô và công ty an ninh Cộng Lực  (Ảnh: Ngọc Cương)
Hợp đồng giữa Kinh Đô và công ty an ninh Cộng Lực 
 
Theo lời khẳng định của ông Trần Đức Minh, hoàn toàn không có chuyện xã hội đen hành hung các cư dân sinh sống tại đây. Nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm nói trên xuất phát từ việc tòa nhà áp dụng hình thức cắt điện đối với một số hộ dân đã chậm đóng tiền 3 tháng liên tiếp, trước đó ban quản lý đã nhiều lần gửi thông báo đến gia đình, nhưng một hộ dân lại thực hiện hành vi câu móc điện ngoài hành lang gây mất an toàn, buộc ban bảo vệ phải cho người lên tháo dỡ.
 
Khi hai nhân viên bảo vệ Lương Đức Huỳnh và Tống Đức Tuấn thuộc công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực (đối tác tòa nhà Kinh Đô ký hợp đồng) lên thực hiện nhiệm vụ, một số người lại truy hô là cướp, đồng thời gọi cảnh sát 113 đến can thiệp.
 
Một số người khác cho rằng đây là những nhân vật "xã hội đen" cho tòa nhà Kinh Đô thuê đến đe dọa, gây rối. Theo lời ông Minh, việc truy hô cướp và tuyên truyền 2 nhân viên bảo về là xã hội đen đây là không đúng, gây ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp.
 
Danh sách nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ có tên Tống Đức Tuấn và Lương Đức Huỳnh
Danh sách nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ có tên Tống Đức Tuấn
và Lương Đức Huỳnh
 
Chiều ngày 29/6, trung tá Nguyễn Văn Liên, Phó Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng cũng khẳng định với PV Dân trí: "Không có việc xã hội đen quấy phá, hành hung xảy ra tại tòa nhà Kinh Đô như thông tin phản ánh của một số cư dân".
 
Lãnh đạo Công an phường Phạm Đình Hổ cũng công bố kết quả xác minh 2 nhân viên bảo vệ Lương Đức Huỳnh và Tống Đức Tuấn thuộc công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực bị nghi ngờ là "xã hội đen" đến quậy phá, đe dọa tại tòa nhà Kinh Đô.

Trung tá Nguyễn Văn Liên cho biết: “Ngày 16/5/2012, Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô ký hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ an ninh với Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực có trụ sở số 84, ngách 53, ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, thuộc phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Công ty Cộng Lực có đủ giấy phép kinh doanh, đủ điều kiện vệ an ninh - trật tự theo đúng quy định của nhà nước.

2 nhận viên bảo vệ bị đưa về trụ sở Công an phường Phạm Đình Hổ làm việc sau khi xảy ra va chạm đêm ngày 27/6/2012 được xác định là Tống Đức Tuấn (sinh năm 1973) thường trú tại An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh. Người thứ hai là Lương Đức Huỳnh hộ khẩu thường trú tại Liên Túc, Thanh Liêm, Hà Nam. Tất cả 2 người này đều là nhân viên bảo vệ thuộc công ty Cộng Lực, có hợp đồng lao động hợp pháp do ông Nguyễn Hữu Bình, chức vụ giám đốc thuê vào làm việc. Lương Đức Huỳnh bắt đầu vào làm việc từ 10/12/2011, số hiệu thẻ là 4478. Tống Đức Tuấn vào làm việc ngày 16/5/2012, số hiệu thẻ là 4678.
 
Trung tá Nguyễn Văn Liên khẳng định 2 người bị đưa về phường giải trình không phải xã hội đen
Trung tá Nguyễn Văn Liên khẳng định 2 người bị đưa về phường giải trình không phải xã hội đen
 
 
Qua quá trình xác minh thông tin nhân thân, Công an địa phương cho biết Tống Đức Tuấn và Lương Đức Huỳnh chưa từng có tiền án tiền sự. Cả 2 nhân viên này vào làm việc ở công ty Cộng Lực đều có hợp đồng đầy đủ, được phân công bảo vệ mục tiêu theo đúng nội dung hợp đồng mà Công ty TNHH Kinh Đô ký kết với công ty Cộng Lực. Phía công ty Cộng Lực cũng xác nhận có phân công Lương Đức Huỳnh và Tống Đức Tuấn đến làm nhiệm vụ trên tầng 23, vì vậy không thể gọi họ là xã hội đen. Cho đến lúc này Công an phường Phạm Đình Hổ cũng chưa nhận được bất cứ đơn thư trình báo nào về việc mất cắp, hoặc bị hành hung gây thương tích của các hộ dân ở 93 Lò Đúc. Không thể căn cứ vào ngoại hình để rồi quy chụp những nhân viên bảo vệ này họ xã hội đen...”.
 
Tòa nhà Kinh Đô gửi thư xin lỗi sau vụ lộn xộn
Tòa nhà Kinh Đô gửi thư xin lỗi sau vụ lộn xộn
 
Mối quan hệ giữa Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô và một số hộ cư dân xuất hiện từ tháng 9/2011, tập trung ở 4 vấn đề chính: Quyền quản lý tòa nhà; việc thu phí trước bạ làm giấy chứng nhận quyền sở hữu; việc đầu tư xây dựng trung tâm gas; Việc cắt điện đối với các hộ dân không nộp đầy đủ tiền điện theo quy định của nhà nước. Chủ sở hữu tòa nhà đã nhiều lần tổ chức họp đối thoại với cư dân, giải thích mọi khúc mắc nhưng vẫn chưa giải quyết được dứt điểm tranh chấp.
 
Theo luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Vụ việc tại 93 Lò Đúc đã kéo dài hơn 1 năm qua và ngày một xuất hiện những mâu thuẫn trầm trọng hơn. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ vụ việc một số cư dân tố cáo công ty Kinh Đô thuê côn đồ tới hành hung dân, nếu công ty Kinh Đô sai phạm phải có biện pháp xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật, ngược lại nếu có những biểu hiện tổ chức, cá nhân nào lợi dụng những mâu thuẫn chưa được giải quyết giữa cư dân và chủ đầu tư để gây rối, phá hoại hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp, gây mất ổn định trật tự, an ninh tại tòa nhà thì cũng phải xử lý nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương phép nước.
 
Ngọc Cương