1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người phụ nữ ôm con gái đầy thương tích, giữa đêm chạy trốn gã chồng "hờ"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Đánh bằng tay chưa đủ, anh ta lấy cán chổi, móc sắt gấp đôi quất liên tiếp vào người tôi. Tôi bỏ chạy thì bị anh ta đánh ngã vào vách tôn, rách cả mặt", chị H. kể về trận đòn của gã chồng "hờ".

Ngày 16/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới, An Giang xác nhận có vụ việc chị H. bạo hành, xảy ra ở địa bàn huyện.

Chị H. bị hành hung nhưng không báo chính quyền địa phương mà bỏ về quê. Sau đó, mạng xã hội lan truyền clip về vụ chị bị đánh và ôm con gái chạy trốn khỏi cha dượng nên công an địa phương vào cuộc xác minh. 

"Công an đã tạm giữ người đàn ông đánh chị H., đợi kết quả giám định tỷ lệ thương tật với nạn nhân để củng cố hồ sơ và xử lý", đại diện UBND huyện Chợ Mới cho hay. 

"Sau một lần lỡ dở, tôi ngỡ đã chọn được đúng người"

Ngày 6/10, sau những trận đòn roi nhừ tử, gương mặt chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi) biến dạng. Chị gom quần áo, cùng con gái 8 tuổi, trên cơ thể cũng đầy vết thương, đón xe ôm từ An Giang về nhà mẹ ruột tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang trong nỗi hoảng sợ tột độ. 

Sau một tuần nhập viện điều trị vì tràn dịch màng phổi, đa chấn thương, chị H. về nhà nhưng sức khỏe còn yếu, đi lại khó khăn.

Đến giờ chị mới hoàn hồn khi may mắn trốn được người chồng "hờ" vũ phu, nhưng vẫn còn đó những ám ảnh khôn nguôi.

Người phụ nữ ôm con gái đầy thương tích, giữa đêm chạy trốn gã chồng hờ - 1

Chị H. tố bị chồng "hờ" hành hung dã man, bị dập đầu vào vách tôn, rách cả mặt (Ảnh: CTV).

Ngồi trên chiếc giường kê bên chái bếp, chị H. tự xót xa cho cuộc đời 2 lần dang dở của mình. Chị kể, gần 10 năm trước chị quen một người đàn ông nhưng khi biết chị mang thai, người này đã trốn tránh trách nhiệm.

"Không chồng mà chửa" là nỗi khổ đau, nhục nhã, nhưng chị không muốn bỏ thai. Quyết sinh con, rồi gửi cháu cho ông bà chăm, một mình chị tha hương kiếm sống. 

Thời gian dần trôi, tới năm 2022, khi con gái chị H. lên 8 tuổi, chị được người bà con xa giới thiệu quen biết Võ Văn N. (28 tuổi, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang). Tìm hiểu khoảng một tháng, chị dọn về nhà N. sống chung như vợ chồng, còn con gái gửi cho ông bà, thi thoảng mới rước lên chơi. 

"N. yêu chiều tôi và thương con bé lắm. N. đi làm, còn tôi ở nhà lo việc bếp núc, nhà cửa. Chúng tôi rất hợp tính. Tôi cứ ngỡ mình đã chọn đúng người...", chị H. chua xót. 

Người phụ nữ tố cáo chồng "hờ" đánh dã man chỉ vì ghen (Video: Bảo Kỳ).

Theo chị H., ngoài làm việc tại địa phương, chị và N. từng đi lượm hạt điều thời vụ ở Bình Phước, hết mùa thì trở về nhà, ai mướn gì làm nấy. N. đi làm phụ hồ, bốc vác, đôi lúc chị H. cũng theo giúp để có thêm đồng ra, đồng vào. 

N. không còn cha mẹ, chẳng có ruộng vườn. Tài sản lớn nhất là căn nhà cấp bốn. Không đăng ký kết hôn nhưng cuộc sống của hai người êm đềm không khác những gia đình trọn vẹn. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu N. không có tính hay ghen. 

"Nửa năm trước, N. bắt đầu động tay, động chân. Mỗi lúc có rượu vào là N. chửi bới, mắng nhiếc tôi lăng nhăng, ngoại tình, mà tôi đâu có làm chuyện đó. Nói chưa đủ, N. xông vào tay đấm, chân đá khiến tôi 2 lần nhập viện, lần nặng nhất bị gãy xương sườn số 7", người phụ nữ tố bị chồng "hờ" hành hạ kể trong nước mắt. 

Khi được hỏi vì sao bị đánh lần đó không báo công an hoặc bỏ đi, chị phân trần vì thương người đàn ông này, vì nghe lời xin lỗi, hứa hẹn không tái diễn nên không tố giác. Những lần đó, chị cũng bỏ về nhà mẹ dưỡng thương nhưng vì mềm lòng rồi ít hôm lại trở về với chồng "hờ" như chưa có chuyện gì.

Hôm 6/10, sau trận đòn đau đớn nhất, chị quyết tâm rời bỏ người đàn ông vũ phu. Theo lời chị H., sáng hôm ấy, N. nhậu một mình rồi bảo chị đưa tiền mua thuốc. Cho rằng chị H. "giấu tiền cho trai", N. thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. 

"Mới đầu N. đánh bằng tay, sau đó cầm cán chổi, cây móc quần áo gấp đôi lại bắt tôi nằm sấp xuống rồi quất liên tiếp. Tôi đau quá nên vùng lên bỏ chạy, H. rượt theo, đánh tôi ngã nhào vô vách nhà bằng tôn khiến mặt bị cắt rách. Thấy mặt tôi máu me, N. chở tôi đi khâu vết thương", chị H. kể. 

Người phụ nữ ôm con gái đầy thương tích, giữa đêm chạy trốn gã chồng hờ - 2

Người chị H. chằng chịt vết thương, chị nói do chồng "hờ" đánh bằng chổi, móc phơi quần áo. Bên ngực trái còn vết mổ vì tràn dịch màng phổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trở về thân tàn ma dại

Tối cùng ngày, chị H. tiếp tục bị N. đánh đập vì "nghi ngoại tình". Lúc này, con gái chị đang ngủ cũng bị N. lôi dậy tra khảo. Anh ta dùng móc kim loại phơi quần áo gấp đôi lại đánh vào lưng, mông, đùi cô bé - chị H. tố cáo. 

"N. đánh con tôi 1-2 lần để buộc con gái kể lúc tôi về nhà mẹ có ngủ với ai hay không, nhưng tôi không làm chuyện đó. Đợi N. đánh xong không chú ý, tôi gom ít bộ đồ, dắt con gái trốn sau căn nhà của hàng xóm, chờ đến sáng bắt xe về quê. Tôi không thể ở với hắn nữa, nếu không mẹ con tôi sẽ bị đánh chết", chị H. bật khóc. 

Rạng sáng 7/10, mẹ con chị H. may mắn bắt được xe ôm, vượt gần 100km mới về đến nhà. Bà Mai Thanh Thúy (60 tuổi, mẹ chị H.) trông thấy con gái trong tình trạng mặt và người đầy vết thương, thân thể tiều tụy, vội đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Người phụ nữ ôm con gái đầy thương tích, giữa đêm chạy trốn gã chồng hờ - 3

Cơ thể bé V. cũng đầy vết tích, nói do "cha dượng" gây ra (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Khi nhập viện bác sĩ bảo con tôi phải phẫu thuật liền vì tràn dịch màng phổi, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Con gái tôi vốn nặng 46-47kg, giờ như bộ xương. Nhìn con vậy, làm cha mẹ sao không đau xót cho được.

Con bé cháu mới mấy tuổi cũng bị đánh bầm dập. Tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý kẻ gây tổn thương với con và cháu tôi", bà Thúy nói.