1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022?

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm dần 2022, người lao động trên mọi miền đất nước đã chia sẻ nhiều mong ước giản dị nhưng thiết thực: Thưởng Tết không giảm, có xe đạp mới, tìm được việc làm…

Mong mức thưởng Tết… đừng giảm

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Vũ Văn Hoài - công nhân làm việc tại doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) - cho biết, những ngày đầu năm mới chỉ mong được nghỉ ngơi chăm sóc cho gia đình và có thưởng để tiêu tết trọn vẹn.

"Hơn 4 tháng nay, tôi không về được vì lo ngại dịch bệnh và phải tăng ca kịp đơn hàng. Dù dịch bệnh, nhưng về phía người lao động vẫn sản xuất và tăng ca kíp đều đặn, các đơn hàng vẫn tăng mạnh. Doanh nghiệp khó khăn, nhưng người lao động cũng cống hiến, nỗ lực", anh Hoài cho biết.

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 1

Anh Vũ Văn Hoài (Ảnh: Nguyễn Tuyền).

"Năm nay, công việc nhiều hơn, thậm chí ca kíp tăng cao hơn, nên chúng tôi đã mong doanh nghiệp có sự đánh giá đúng công sức người lao động để chăm sóc xứng đáng. Điều đó thể hiện rõ nét nhất ở mức thưởng Tết âm lịch tới đây", anh Hoài cho hay.

Cầu cho mọi việc an lành, tôi xây được căn nhà nhỏ

Chị Nguyễn Thị Bích, công nhân một công ty xuất khẩu nông sản trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, một năm qua, dịch bệnh phức tạp khiến công việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Công ty nơi chị làm việc bị gián đoạn do nghỉ giãn cách xã hội do có trường hợp là F1. Không những vậy, đơn hàng xuất đi nước ngoài giảm kéo theo đồng lương công nhân cũng bị cắt giảm.

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 2

Chị Nguyễn Thị Bích (Ảnh: Bình Minh).

Năm qua, vợ chồng chị Bích gom góp để xây nhà, thế nhưng dịch bệnh khiến mục tiêu của 2 vợ chồng vẫn chưa thực hiện được. "Sang năm 2022, tôi chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để công việc ổn định, cuộc sống đỡ chật vật, xây được căn nhà để con cái đỡ vất vả", chị Nguyễn Thị Bích tâm sự.

Đang làm việc cho một công ty lắp ráp linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai), nhưng do dịch bệnh phức tạp nên chị Phan Thị Mai (SN 1983, quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) quyết định về quê. Tuy nhiên, chị đang gặp rất nhiều khó khăn vì không có việc làm để mưu sinh.

Trở về quê đã 6 tháng nay, không có thu nhập, trong khi đó chi phí trang trải cuộc sống của gia đình khiến áp lực sớm tìm được việc làm đang đè nặng lên đôi vai chị. Năm mới 2022, chị Mai bày tỏ: "Tôi chẳng dám ước gì cao sang, chỉ mong sớm tìm công việc phù hợp để có thu nhập, trang trải cuộc sống".

Cần thêm hỗ trợ chính sách học nghề, vốn vay ưu đãi

Theo chị Trần Thị Hồng Yến, cán bộ Phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Khê (Đà Nẵng), trong năm 2021, không chỉ riêng Đà Nẵng mà các địa phương trên cả nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là người lao động tự do.

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 3

Chị Trần Thị Hồng Yến (Ảnh: Nguyễn Tri).

Do đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt nên cuộc sống người dân ở Đà Nẵng đã bước đầu đã phần nào đi vào ổn định, chỉ còn những dịch vụ vui chơi giải trí đông người cần hạn chế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trong năm 2022, chị Yến mong muốn các cấp Trung ương và thành phố có thêm nhiều chính sách hỗ trợ về việc làm, học nghề, vốn vay ưu đãi… để tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm công việc phù hợp để ổn định cuộc sống. "Muốn thoát nghèo, muốn an dân, việc làm là vấn đề chủ chốt, còn những việc như hỗ trợ về tiền chỉ mang tính chất tạm thời", chị Yến cho hay.

Tôi muốn có một chiếc xe đạp tốt để đi làm

Hơn 10 năm từ Quảng Bình vào nam mưu sinh, năm 2021 là thời điểm chị Hoàng Thị Kỷ (49 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) gặp nhiều nỗi buồn: Chị phải ngưng việc ở nhà trong 5 tháng để phòng chống dịch. Điều này dẫn tới 2 đứa con và mẹ già ở quê cũng "đói" theo. Do quá khó khăn, con của chị cũng phải nghỉ học giữa chừng đi làm công nhân.

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 4

Chị Hoàng Thị Kỷ (Ảnh: Xuân Hinh).

Với công việc mưu sinh hiện tại, chị Kỷ lẩm nhẩm: "Tôi mong sao năm mới 2022 làm việc tốt để có tiền mua chiếc xe đạp mới. Chiếc xe đạp cũ và hỏng quá rồi. Ngày nào, tôi cũng đi chiếc xe đạp cũ này trên quãng đường hơn 20 km, mệt quá rồi".

Xa hơn, chị Kỷ còn mong công việc được thuận lợi để kiếm đủ tiền gửi về nuôi 2 con và mẹ. Con của chị sẽ quay trở lại trường học để tránh kiếp "công nhân" lương ba cọc ba đồng. Tuy vậy, ước mơ chị chỉ dám nghĩ chứ chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thật.

Con tôi cần được tới trường

Làm công nhân tại quận Bình Tân (TPHCM), chị Trần Thị Loan (32 tuổi, quê Đồng Tháp) phải "trầy da tróc vảy" mới có thể xin cho con đi học do vẫn thuộc diện "tạm trú". Năm học mới khi con chuyển từ cấp 1 lên cấp 2, chị không biết con có được đến trường hay không.

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 5

Chị Trần Thị Loan (Ảnh: Phương Nhi).

"Tôi đọc báo hay tin học sinh đông, các trường phải ưu tiên ai có hộ khẩu. Mẹ con tôi chỉ là trường hợp tạm trú nên lo quá, chưa biết sắp tới sẽ học hành thế nào", chị Loan bày tỏ. Cũng như những công nhân khác ở TPHCM, năm qua chị Loan phải nghỉ làm 4 tháng. Khi đi làm trở lại, công ty liên tục xuất hiện F0 khiến chị luôn trong trạng thái bất an.

"Chẳng cầu giàu sang hay phú quý gì cả. Năm mới, tôi mong cả gia đình được mạnh khỏe. Mong sao thành phố sớm cho mở lại trường học để con cái đi học cho mình an tâm đi làm. Giờ đi làm cứ để con ở nhà học online không yên tâm được. Lỡ có xảy ra bất trắc gì mình hối hận không kịp", nữ công nhân than thở.

Muốn quay về khu công nghiệp làm việc ổn định

Hồi hương về quê khi dịch bùng phát ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ vào tháng 10/2021, anh Lâm Minh Công (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Năm qua, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, công việc ở đâu cũng khó khăn hết. Những lao động làm thuê ở xứ người có thời điểm phải nghỉ việc 2-3 tháng liền, thu nhập rất bấp bênh nên ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống".

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 6

Anh Lâm Minh Công (Ảnh: Nguyễn Hành).

Dịch bệnh khiến anh chị không dành dụm được gì cho gia đình. Về quê thì cũng không có việc gì làm, thu nhập thấp. Vợ chồng anh Công từng lên Bình Dương làm công nhân hơn một năm trước. Anh Công làm thợ hồ, vợ làm công nhân gỗ. Khi dịch bùng phát, vợ chồng anh đã phải chạy xe máy cả trăm cây số về quê để tránh dịch vào tháng 10/2021.

"Năm mới Nhâm Dần 2022, tôi chỉ mong dịch bệnh Covid-19 qua hết. Tôi có thể sắp xếp quay lại Bình Dương hay Đồng Nai để tiếp tục đi làm mưu sinh lo gia đình, lo cho con đi học được tốt hơn", anh Công bày tỏ. 

Mong có thu nhập ổn định 

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Lê Thị Cẩm Thi - nhân viên kiếm soát vé ra vào cổng tại Khu du lịch Sa Nhiên Garden (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) - chia sẻ: "Tôi còn may mắn khi được còn có việc làm thay vì nghỉ việc vì dịch Covid-19. Khoảng một tuần qua, khu du lịch bắt đầu mở, phục vụ du khách đến tham quan (căn nhà úp ngược…), du khách đã đến nhiều hơn vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Người lao động mong ước điều gì trong ngày đầu năm 2022? - 7

Chị Lê Thị Cẩm Thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Được biết, từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Khu du lịch đã đóng cửa đến ngày 24/12/2021. Trong thời gian đó, đơn vị đã cho 50% nhân viên nghỉ việc. Khu du lịch mới mở cửa đón khách được một tuần qua, lượng khách bắt đầu khả quan trở lại.

"Tôi mong muốn bước sang năm mới ngành chức năng kiểm soát được dịch Covid-19 để cuộc sống trở lại bình thường, các doanh nghiệp hoạt động trở lại đúng công suất để người lao động có thêm công ăn việc làm, có tiền trang trải cuộc sống", chị Lê Thị Cẩm Thi bày tỏ.