Cụ ông 88 tuổi kiên trì học chữ suốt 6 năm để viết thư tình gửi vợ
(Dân trí) - Nishihata đã quyết tâm học đọc và viết năm ông 64 tuổi để viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ của mình.
Ông Nishihata Tamotsu, sinh năm 1936, trong một gia đình nghèo tại ngôi làng miền núi thuộc tỉnh Wakayama (Nhật Bản). Vì hoàn cảnh khó khăn, cậu bé Nishihata khi ấy chưa kịp học hết mặt chữ đã phải nghỉ học từ những năm đầu tiểu học.
Lớn lên mà không biết đọc hay viết, Nishihata luôn mang trong mình mặc cảm: "Nếu không biết chữ, mình sẽ không được công nhận là một con người".
Vì không thể đọc viết, ông thường xuyên phải thay đổi công việc. May mắn thay, một tiệm sushi ở thành phố Nara đã thấu hiểu hoàn cảnh và nhận ông vào làm.
Năm 35 tuổi, ông gặp bà Kyoko - người phụ nữ đã cùng ông gây dựng một mái ấm hạnh phúc. Họ kết hôn và có với nhau hai người con.
Ban đầu, ông giấu chuyện mình không biết đọc viết, nhưng khi phát hiện ra sự thật, bà Kyoko không trách móc mà chỉ dịu dàng nói: "Chắc anh đã rất vất vả. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé".
Nhận được sự ủng hộ từ vợ, ông Nishihata quyết định đi học ở tuổi 64. Ông theo học lớp ban đêm tại Trường Trung học Kasuga, thành phố Nara - nơi dành cho những người chưa từng có cơ hội đến trường vì nhiều lý do khác nhau.
Việc tập đọc tập viết như trẻ học vỡ lòng với một người lớn tuổi như ông không hề dễ dàng, song Nishihata vẫn kiên trì mỗi ngày.
Nhớ lại hành trình ấy, ông xúc động chia sẻ: "Trước đây, mỗi khi cần ký tên tại cơ quan hành chính, vợ tôi đều phải ký thay. Vì vậy, khi lần đầu tiên tự tay viết được tên mình, tôi thực sự hạnh phúc".
Vào dịp Giáng sinh năm 71 tuổi, ông Nishihata viết một bức thư gửi đến bà Kyoko, bày tỏ lòng biết ơn. Đây là bức thư tình đầu tiên ông viết cho vợ sau 35 năm chung sống.
"Nhờ có em mà anh mới có được ngày hôm nay. Em đã giúp anh đứng vững với tư cách là một con người, điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc", ông viết.
Khi ông Nishihata chuẩn bị gửi bức thư thứ tư thì bà Kyoko đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, đúng vào đêm Giáng sinh năm 2014.
Cảm động trước nghị lực của ông Nishihata Tamotsu, Tsukamoto Renpei - một đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản - đã chuyển thể câu chuyện thành phim. Bộ phim về người đàn ông đã 64 tuổi mới học đọc và viết để viết thư tình tặng vợ dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 tới đây.