Cụ ông 88 tuổi kiên trì học chữ suốt 6 năm để viết thư tình gửi vợNishihata đã quyết tâm học đọc và viết năm ông 64 tuổi để viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với vợ của mình.
Cụ ông 88 tuổi chia sẻ bí quyết 12 lần hoàn tất chặng marathon 42 km"Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Tôi không ăn đồ ngọt, không uống rượu, không thức khuya", cụ ông 88 tuổi người Hy Lạp chia sẻ bí quyết để 12 lần hoàn tất chặng marathon 42 km.
Cụ ông 88 tuổi vẫn dậy làm việc từ 2h sáng dù có hơn 300 tỷ đồngMột người đàn ông 88 tuổi, sống tại Nhật Bản, đã khiến nhiều người nể phục về tài đầu tư của mình. Dù có khối tài sản "khổng lồ", ông vẫn không dùng điện thoại thông minh, thích dùng quần áo cũ.
Cụ ông 88 tuổi làm vũ công balêMột cụ ông 88 tuổi người Anh đã đang chuẩn bị cho vai diễn đầu tiên trong một vở balê sau 9 năm miệt mài theo đuổi môn nghệ thuật này.
Cụ ông 88 tuổi xả súng trong bảo tàngMột cụ ông 88 tuổi đã nổ súng tại Bảo tàng về Nạn tàn sát người Do Thái ở thủ đô Washington (Mỹ), làm một bảo vệ bảo tàng thiệt mạng. Cụ ông này đã bị các nhân viên an ninh bắn trọng thương.
Cà Mau: Sở Y tế đề nghị kiểm tra kết luận "cụ ông 88 tuổi đạt sức khỏe loại 2"Ngày 10/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có đề nghị Trung tâm Y tế huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) báo cáo về kết luận giấy khám sức khỏe cho cụ ông 88 tuổi xin hành nghề khám, chữa bệnh.
Cụ ông 88 tuổi làm giỗ chung 64 liệt sỹ Gạc MaBa năm nay, năm nào cũng vậy, cụ Hoàng Dỏ (88 tuổi) ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) lại bày một mâm cỗ tươm tất lên chiếc bàn vuông đặt hướng ra biển để làm giỗ cho con trai cùng 63 đồng đội của con đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Sửng sốt trước cụ ông 88 tuổi từng 4 lần chinh phục... đỉnh núi PhanxipăngNăm 77 tuổi, lần đầu tiên ông Huỳnh Văn Ráng thử sức khi đặt chân lên đỉnh núi Phanxipăng nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Đến hiện tại, ông là kỉ lục gia Thế giới khi 4 lần chinh phục đỉnh núi Phanxipăng với độ cao 3143m.
Người đàn ông suýt mất mạng vì tự chữa bệnh bằng nước lá dạiBị táo bón, cụ ông 88 tuổi ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã tự chữa bệnh bằng cách lấy lá lộc mại trồng gần nhà nấu lấy nước uống, sau đó phải cấp cứu.
Cụ già 88 tuổi chữa hóc xương bằng… lời nóiCụ ông 88 tuổi, “hành nghề” chữa hóc xương gần 40 năm nay mà không dùng một vị thuốc nào, cũng không cần gặp bệnh nhân, chỉ dùng lời nói. Bệnh nhân bị hóc xương ở xa chỉ cần gọi điện đến nói chuyện với cụ, sau vài giờ là khỏi.
Viên đạn 70 năm ngụ trong vai một ông cụCác bác sĩ Tây Ban Nha vừa mới lấy ra viên đạn từ vai của một cụ ông 88 tuổi. 70 năm trước, các thầy thuốc đã bó tay không thể tìm thấy mẩu đạn bắn ra từ một khẩu súng lớn trong cuộc nội chiến ở đất nước này.
Thoát chết trên thuyền thúng ở Hoàng Sa và vụ nổ khó ngờ ở Hà ĐôngTuần qua chúng ta không thể quên hình ảnh cụ ông 88 tuổi với mâm cơm hướng về phía biển để làm lễ giỗ chung cho con trai và 63 đồng đội hi sinh trong trận chiến Gạc Ma, bà mẹ nước mắt lưng tròng ôm siết con trai thoát chết trên thuyền thúng ở Hoàng Sa và tiếng vĩ cầm ở Sơn Mỹ. Trong ngày cuối tuần, hình ảnh vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú - Hà Đông đã khiến nhiều người bị sốc...