1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chuyện "trả nợ" ân tình của cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - "Về lại chiến trường xưa, thấy nhiều gia đình từng nuôi dưỡng, chở che mình vẫn còn khó khăn, tôi nghĩ phải có trách nhiệm chia sẻ với họ", cựu chiến binh 67 tuổi bày tỏ.

Trở lại tri ân chiến trường xưa

Một ngày đầu tháng 3/2022, chúng tôi cùng thương binh 4/4 Phùng Minh Út (67 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đến xã Lâm Tân. Đây là một trong 33 xã của tỉnh Sóc Trăng vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trở lại chiến trường xưa,  cựu binh Phùng Minh Út cùng với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Gia Hòa 2 đưa theo một chiếc xe tải nhỏ với hàng chục bao gạo ngon để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi thấy ông Út đến, nhiều người dân ùa chạy ra đón ông như đón người thân ruột thịt đi xa mới về, tay bắt mặt mừng.

Chuyện trả nợ ân tình của cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện - 1

Cựu chiến binh Phùng Minh Út (trái) gặp lại một đồng đội cũ (Ảnh: Xuân Lương).

Đến một ngôi nhà dân, ông Út giới thiệu: "Đây là bà Nguyễn Thị Tạo (81 tuổi), là một trong những người dân ở địa phương đã giúp bộ đội rất nhiều: Từ chuyện cơm nước đến dò la tin tức, nắm tình hình địch hỗ trợ bộ đội đánh đồn bốt. Không có những người như bà, chúng tôi rất khó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chồng bà cũng là một đồng đội với chúng tôi ngày đó nhưng đã mất cách đây mấy năm".

Nói xong, ông Út bước tới bàn thờ, rút nén hương thắp cho người đồng đội vừa nhắc tới. Sau đó, ông đến thắp hương cho một đồng đội khác cũng mới qua đời cách đây hơn một năm là ông Nguyễn Văn Bảnh.

Chuyện trả nợ ân tình của cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện - 2

Ông Út thắp nén hương cho đồng đội đã mất (Ảnh: Xuân Lương).

"Những ngày kháng chiến, tôi chiến đấu ở khu vực này và nhiều vùng khác của tỉnh. Hồi đó khó khăn gian khổ lắm, cuộc sống của bộ đội cũng thiếu thốn trăm bề, may nhờ có bà con, nhất là các mẹ, các chị ở đây hỗ trợ nên mình rất yên tâm chiến đấu.

Nói thật, nếu không có bà con, chưa chắc mình còn sống được đến hôm nay. Vì vậy, về lại chiến trường xưa thấy nhiều gia đình từng nuôi dưỡng, chở che mình vẫn còn khó khăn, vất vả, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm chia sẻ với họ", cựu chiến binh 67 tuổi bày tỏ.

Ông Út tâm sự: "Hồi còn đi bộ đội, tôi vẫn nhớ có lúc hũ gạo trong nhà sắp hết nhưng các mẹ, các chị vẫn vét hết những hạt gạo cuối cùng để nấu cơm cho bộ đội ăn. Tôi nhớ có một thời gian đóng quân ở địa bàn xã Mỹ Tú, lần đó chúng tôi tổ chức đánh đồn địch. Biết tin, có bà mẹ đã làm thịt mấy con gà cho bộ đội ăn để chuẩn bị hành quân. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại khóc vì tấm lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ".

Chuyến đi này chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi của cựu chiến binh Phùng Minh Út đến với đồng đội cũ, với bà con còn khó khăn. Ông Út hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Gia Hòa 2 và là người có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội khi đã vận động xây dựng hàng chục căn nhà, cầu giao thông nông thôn, gạo, quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách… trong nhiều năm qua.

Chuyện trả nợ ân tình của cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện - 3

Ông Út tặng gạo cho người dân khó khăn (Ảnh: Xuân Lương).

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông Út là người được nhận hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ. Nhưng ông từ chối để Nhà nước hỗ trợ cho những người khác khó khăn hơn. Ngoài ra, ông cũng đóng góp một tháng lương thương binh, vận động anh em đóng góp được số tiền hơn 10 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Vươn lên thoát nghèo, làm từ thiện giúp người khó khăn

Những năm mới giải phóng, xã Gia Hòa đất đai nhiều nhưng cằn cỗi, nhiễm phèn, nhiễm mặn. Dù người dân rất cần cù nhưng vẫn không đủ ăn. Là một người lính sau chiến tranh trở về, cựu chiến binh Phùng Minh Út rất trăn trở phải làm sao để thoát nghèo. Từ đó, ông luôn mày mò, học hỏi, tìm hiểu cách làm ăn với quyết tâm phải làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Nghĩ là làm. Ông Út cùng gia đình bỏ công khai phá hơn 20.000 m2 đất để trồng lúa, nuôi và ương tôm giống… Tích tiểu thành đại, với ý chí và nghị lực của một người lính, ông đã thành công. Gia đình ông đã "qua cơn lận đận", thoát khỏi cảnh nghèo khó, trở thành một trong số ít hộ có "của ăn của để" ở địa phương, bà con ai cũng nể phục.

Chuyện trả nợ ân tình của cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện - 4

Ông Út trở về chiến trường xưa, tri ân những người đã hỗ trợ mình trong lúc khó khăn (Ảnh: Xuân Lương).

Sau khi kinh tế gia đình mình đã ổn định, thấy nhiều người dân ở địa phương còn khó khăn, ông Phùng Minh Út bắt đầu tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ. 

Ông nói: "Mình đã qua khó khăn, trong khi nhiều đồng đội không được may mắn, nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, nhiều bà con nông dân ở địa phương còn nghèo khó. Trách nhiệm của mình là phải góp phần lo được cho những hoàn cảnh đó".

Kể từ năm 2016, ông Út tự nguyện xin chính quyền cho thành lập Hội từ thiện Cựu chiến binh để cùng các thành viên trong hội đi vận động gạo, nhu yếu phẩm, tiền bạc... nhằm giúp đỡ người nghèo. Đồng thời ông tuyên truyền, vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động của hội. 

Theo ông Út, Hội từ thiện Cựu chiến binh xác định làm từ thiện nên gia đình nào, người nào gặp khó khăn là giúp. Ai thiếu cái gì mình tạo điều kiện cho cái đó. Lo được cho bà con là hạnh phúc của người cựu chiến binh.

Chuyện trả nợ ân tình của cựu binh muốn bán đất mở quán cơm từ thiện - 5

Cựu chiến binh Phùng Minh Út cho biết sẽ cố gắng phối hợp với ban, ngành, địa phương giúp đỡ thêm nhiều người khó khăn hơn nữa trong thời gian tới (Ảnh: Xuân Lương).

"Để việc làm nhân đạo từ thiện ngày càng lan tỏa, thời gian tới tôi sẽ cố gắng, nỗ lực tiếp tục tuyên truyền, thực hiện phong trào tương thân tương ái, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mở rộng và đa dạng các hoạt động để giúp được nhiều người hơn", ông Út bày tỏ.

Trong chuyến đi về xã An toàn khu Lâm Tân, cựu chiến binh Phùng Minh Út "bật mí" thêm ý định, đó là lâu nay anh em cựu chiến binh vận động quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, sắp tới ông có kế hoạch sẽ bán một số đất của gia đình để mở một quán cơm từ thiện phục vụ lâu dài cho người nghèo.

Với những đóng góp trong công tác từ thiện, ông Phùng Minh Út đã được UBND tỉnh Sóc Trăng và nhiều cơ quan ban, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2019, ông Út là một trong 12 gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn tham gia chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng" tại Hà Nội và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.