1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Tài xế taxi trả lại gần 120 triệu đồng cho 2 vị khách đãng trí

(Dân trí) - Ngày 17/12, trao đổi với PV Dân trí, đại diện một hãng taxi ở Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành hoàn trả lại tổng cộng số tiền 117 triệu đồng cho hai hành khách bỏ quên trên xe.

Trước đó, khoảng hơn 20h tối qua ngày 16/12, tài xế taxi của hãng Tiên Sa là anh Huỳnh Tấn Thuận (23 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đón anh Bùi Đức Hạnh (32 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) từ đường Ngô Quyền về nhà. Khi xuống xe, anh Hạnh bỏ quên một túi nilon màu đen bên trong có 85 triệu đồng.

 

Anh Bùi Đức Hạnh (giữa) nhận lại số tiền từ tài xế Huỳnh Tấn Thuận
Anh Bùi Đức Hạnh (giữa) nhận lại số tiền từ tài xế Huỳnh Tấn Thuận

 

Do không biết hành khách bỏ quên tiền nên tài xế Thuận tiếp tục đón khách. Đến khuya, khi anh Thuận mở cửa đón khách mới thì phát hiện chiếc túi nên điện thoại cho tổng đài liên hệ trả cho khách nhưng không liên lạc được.

Sau khi anh Bùi Đức Hạnh phát hiện mình bỏ quên tiền trên xe taxi nên liên lạc với tổng đài và được tổng đài cho biết số tiền của anh đang được công ty giữ giúp.

Đến trưa nay (17/12), anh Bùi Đức Hạnh đã nhận được toàn bộ số tiền bỏ quên. Anh Hạnh cho biết đây là số tiền khách hàng trả và anh chuẩn bị đi nộp vào ngân hàng thì bị bỏ quên.

Trước đó, khoảng 21h tối qua ngày 16/12, một tài xế khác của hãng taxi Tiên Sa là anh Nguyễn Viết Tuấn cũng đã trả lại cho anh Nguyễn Văn Lợi (trú đường Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng) số tiền 32 triệu đồng mà anh Lợi bỏ quên trên xe trước đó.

Trước hành động đẹp của hai lái xe nói trên, lãnh đạo hãng taxi Tiên Sa đã thưởng cho mỗi lái xe 1 triệu đồng và tuyên dương trước công ty.

Công Bính