Sập biệt thự Pháp cổ: Tiếng la hét lẫn trong khói bụi mịt mù

(Dân trí) - “Lúc đó tôi đang trong quán bán hàng bỗng nghe tiếng động rất lớn, ngay lập tức khói bụi bốc lên mù mịt. Những người khách trong quán tôi vội bật dậy chạy ra ngoài, tôi cứ ngỡ là nổ bình ga…” – chủ quán cà phê đối diện ngôi biệt thự Pháp cổ bị đổ sập kể lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trong chiều nay (22/9), chị Huyền – chủ quán cà phê đối diện với tòa biệt thự Pháp cổ (số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị đổ sập hãi hùng kể lại: “Lúc đó tôi đang trong quán bán hàng, bỗng nghe tiếng động rất lớn, cảm giác như nổ bình gas. Sau đó tôi thấy khói bụi bốc lên mù mịt, khách đang uống nước trong quán vội đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Ít phút sau tôi thấy công an đến và phong tỏa hiện trường ngay lập tức”.

Anh Nguyễn Văn Ngọ, SN 1990, quê Can Lộc, Hà Tĩnh, nhân viên quán Bún bò Huế sát ngã ba Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo, là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ sập và lao vào đống đổ nát cứu người. Anh cho biết cùng tham gia cứu hộ ban đầu với anh có khoảng 5-6 người khác. Khi các anh cứu được một người ra ngoài thì lực lượng chức năng có mặt, tiếp tục tìm kiếm cứu nạn.

Lời kể của anh Ngọ - một trong những người đầu tiên tham gia cứu hộ các nạn nhân vụ sập biệt thự.

 

1-copy-1442913179807

Ngôi biệt thự đổ sập nhìn từ trên cao (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Huy động hàng trăm người vào tìm kiếm những người đang mắc kẹt trong đống đổ nát

Huy động hàng trăm người vào tìm kiếm những người đang mắc kẹt trong đống đổ nát

 


Khẩn trương giải phóng đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Khẩn trương giải phóng đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Cô Trần Thị Sửu (thuê nhà sát với căn biệt thự bị sập) cũng là một trong những người may mắn thoát chết trong gang tấc, kể, khi đó cô cùng hai con đang ăn bữa trưa thì bất ngờ thấy bức tường bên cạnh sụp đổ, kèm theo đó là tiếng động rất lớn, trời đất tối tăm, bụi bay mù mịt.

Cô không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng 2 đứa con của cô kêu gào. Rất may, cô Sửu chỉ bị xây xước nhẹ ở chân; các con cô cũng được bảo toàn tính mạng. Sau khoảng 30 phút ngồi trong đống đổ nát mịt mù, ba mẹ con cô đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Có mặt tại hiện trường và đang theo dõi diễn biến sự việc, anh Nguyễn Văn Bắc (35 tuổi) cho biết, lúc đó anh đang ngồi uống nước tại quán sát cổng ngôi biệt tự nói trên thì giật bắn người vì tiếng động lớn: “Lúc đó cảm giác như mặt đất bị rung lên, tôi vội chạy ra xa cổng ngôi nhà 107 và thấy khói bụi bốc lên mù mịt. Ai cũng nghĩ là nổ bình gas, tôi nghe nói còn nhiều người mắc kẹt tại đó và 1 số người đã được đưa đi bệnh viện”.

Theo phán đoán của chị Huyền, những người ở chính bên trong ngôi biệt thự Pháp cổ nói trên hầu như không bị thương. Phần lớn những người gặp nạn là người dân bán hàng bên biệt thự.

"Không biết chồng em thế nào rồi?"

Chị Vũ Thị Thúy Hằng - nạn nhân sống tại biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, đang được nằm theo dõi tại phòng 105 khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, thấy người vào thăm liền khẽ mở mắt, kêu đau lưng, khát nước.

Hỏi về thời điểm trước khi tai họa xảy đến, chị Hằng lắc đầu nói không nhớ gì. Chị chỉ biết lúc ấy chị đang ở tầng 2 thì bỗng dưng có tiếng ầm ầm rồi gạch đá đổ sập vào người. Chị bất tỉnh và khi mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện.

Toàn thân đau nhức nhưng chị luôn hoảng hốt nhìn quanh, hỏi “không biết chồng em thế nào rồi?”. Được biết gia đình chị Hằng gồm 4 người, 2 vợ chồng và 2 con sinh sống tại biệt thự. Thời điểm nhà sập, may mắn các cháu nhỏ đi học nên thoát nạn. Chị Hằng đến giờ vẫn chưa biết chồng mình như thế nào.

 


Nạn nhân Hằng chịu nhiều chấn thương và hiện rất hoang mang chưa biết tình hình chồng mình thế nào. (Ảnh: Hồng Hải)

Nạn nhân Hằng chịu nhiều chấn thương và hiện rất hoang mang chưa biết tình hình chồng mình thế nào. (Ảnh: Hồng Hải)

 

Trò chuyện được một lúc chị Hằng lại thiếp đi vì mệt mỏi. Bác sĩ trực cho biết chị Hằng đang được theo dõi chấn thương sọ não, có thể có vỡ xương chậu, chấn thương cột sống thắt lưng. Hiện tại bệnh nhân có dấu hiệu liệt hai chân, chân không co lên được.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Phòng cấp cứu Khoa Ngoại tiếp nhận 2 bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi, trú tại Võng Thị, Tây Hồ) và Nguyễn Thị Tiêu (51 tuổi, trú 107 Trần Hưng Đạo). Trong đó nạn nhân Tiêu bị chấn thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não kèm theo gãy xương cẳng chân, bàn chân. Nạn nhân Huyền tình trạng đã tạm ổn định, đã tỉnh táo và trả lời tiếp xúc tốt.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 12h45 trưa nay (22/9), một khối của tòa biệt thự Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập làm 1 người tử vong, 4 người khác bị thương. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục và số nạn nhân có thể vẫn chưa dừng lại.

Nguyễn Dương - Tiến Nguyên - Hồng Hải