1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cho gia đình bảo lãnh nữ tài xế lăng mạ, chửi bới CSGT

(Dân trí) - Quá trình làm việc với công an, bà Dương thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết, lúc xảy ra sự việc, trời mưa, đường kẹt xe nghiêm trọng, trên xe lại đang có 4 con nhỏ nên tâm lý có phần ức chế, không giữ được bình tĩnh nên đã có những lời lẽ và hành vi chưa đúng mực.

Ngày 18/7, Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với bà Trịnh Thị Thùy Dương (31 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM) về hành vi “có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”.

Bà Dương chính là người có hành vi chửi bới, lăng mạ thậm tệ 1 chiến sĩ CSGT và bị người đi đường quay clip lại rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tại cơ quan công an, bà Dương thừa nhận lỗi vi phạm của mình.


Bà Dương liên tục chỉ vào mặt, chửi bới, văng tục, lăng mạ chiến sĩ CSGT.

Bà Dương liên tục chỉ vào mặt, chửi bới, văng tục, lăng mạ chiến sĩ CSGT.

Theo xác minh của Công an phường 25, quận Bình Thạnh, khoảng 17h55 ngày 17/7, anh Nguyễn Quốc Việt là chiến sĩ thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước số 16 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Lúc này, anh Việt phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 51A - 42987 do bà Dương điều khiển, chở theo 4 người con nhỏ (lớn nhất 6 tuổi và nhỏ nhất chỉ 3 tháng tuổi) lưu thông lấn sang chiều ngược lại nên đã dùng gậy điều tiết giao thông ra hiệu, yêu cầu nữ tài xế đi đúng làn đường.

Trong quá trình ra hiệu, cây gậy điều tiết của anh Việt va vào kính cửa bên trái xe ô tô bà Dương.

Lúc này bà Dương xuống xe đi lại gần anh Việt, cự cãi xưng hô mày tao, văng tục, chửi bới chiến sĩ CSGT. Chưa dừng lại, bà Dương còn nắm, giằng áo anh Việt để xem bảng tên.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Dương đã bị cơ quan công an mời về trụ sở để lập hồ sơ. Tại đây, người phụ nữ này thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết do lúc xảy ra sự việc trời mưa, đường kẹt xe nghiêm trọng, trên xe lại đang có 4 con nhỏ nên tâm lý có phần ức chế.

Khi thấy gậy điều tiết giao thông của chiến sĩ CSGT va vào kính xe bà này đã không giữ được bình tĩnh nên đã có những lời lẽ và hành vi chưa đúng mực.


Chiếc ô tô của bà Dương điều khiển lấn hẳn sang làn đường ngược chiều.

Chiếc ô tô của bà Dương điều khiển lấn hẳn sang làn đường ngược chiều.

Quá trình làm việc với công an, bà Dương thành khẩn khai nhận hành vi của mình và xét hoàn cảnh đang nuôi 4 con nhỏ nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh bà Dương về nhà để chờ xử lý.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối 17/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip người phụ nữ lái ô tô chửi bới thậm tệ một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường.

Theo những diễn biến trong clip, người phụ nữ liên tục chỉ vào mặt, túm cổ áo và chửi bới, văng tục, lăng mạ chiến sĩ CSGT. Đáp lại, người chiến sĩ CSGT này chỉ giải thích với thái độ nhẹ nhàng.

Công an đang hoàn tất hồ sơ để có hướng xử lý đối với vụ việc nêu trên.

Thảo Trần

Cho gia đình bảo lãnh nữ tài xế lăng mạ, chửi bới CSGT - 3