1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2900:

Thiếu 50 triệu đồng, vợ ngậm ngùi xin bác sĩ cho chồng về nhà để chết

(Dân trí) - Đã có chỉ định phẫu thuật vì tình trạng suy tim của chồng đã ở giai đoạn nặng nhưng chi phí cho cuộc mổ hết 80 triệu đồng, chị dồn bán hết những gì có trong nhà và đi vay cả bản mới được 30 triệu đồng. Cùng đường vì không thể vay tiếp được 50 triệu nữa, người phụ nữ dân tộc Dao đỏ khốn khổ đành ngậm ngùi viết giấy xin cho chồng về nhà để chết.

Gần trưa, khi những người nhà bệnh nhân khác đang rục rịch chuẩn bị đi mua cơm thì chị Cháng Thị Dèn (người dân tộc Dao đỏ) vẫn cứ đứng nép mình sau cánh cửa phòng bệnh để khóc. Nức nở và tủi thân, chị không dám nhìn vào giường bệnh của chồng bởi anh cũng đang gục đầu vào gối với đôi mắt đỏ hoe. Bệnh nặng và đã được chỉ định phẫu thuật nhưng cũng vì không có tiền nên đã hơn một lần anh trì hoãn. Lần này đến viện thì bệnh đã nặng lắm rồi, về nhà là chắc chắn phải chết, bản thân anh hiểu hơn ai hết.

Anh Thôn bị hở van động mạch chủ nhiều, hẹp van động mạch chủ nhẹ, hở van 2 lá nhiều, hở van 3 lá nhiều.
Anh Thôn bị hở van động mạch chủ nhiều, hẹp van động mạch chủ nhẹ, hở van 2 lá nhiều, hở van 3 lá nhiều.
Anh có chỉ định phẫu thuật với chi phí giao động từ 80-120 triệu đồng.
Anh có chỉ định phẫu thuật với chi phí giao động từ 80-120 triệu đồng.

“Năm trước anh có đến bệnh viện E và được các bác sĩ cho biết phải mổ tim nhưng vì không có tiền nên xin về nhà và cầm cự được cho đến bây giờ. Lần này phải chuyển cấp cứu lên trên đây, bác sĩ cho biết tình trạng của anh đã nặng quá rồi không thể trì hoãn thêm được nữa nhưng tiền thì chị không vay được để cho anh mổ” – Sụt sùi, chị Dèn tâm sự trong sự thương cảm của những người bệnh cùng phòng.

Vay cả bản mới được 30 triệu đồng nên chị Dèn xin cho anh về nhà để trước khi chết được nhìn thấy mặt con.
Vay cả bản mới được 30 triệu đồng nên chị Dèn xin cho anh về nhà để trước khi chết được nhìn thấy mặt con.

Anh Thôn, chồng chị với tình trạng suy tim nặng nên gần như lúc nào cũng nằm bẹp, nghiêng mình để cố thở. Anh hiểu gia đình mình không thể vay thêm được tiền nên chấp nhận giục vợ cho về để sớm được gặp mặt con trước lúc đi xa. Nghẹn ngào, nhìn chúng tôi anh chỉ khóc chứ không nói được gì. Một câu xin được giúp đỡ có lẽ là những điều anh muốn nói lúc này nhưng yếu quá, anh cũng chẳng thể thốt ra được.

“Bệnh nhân là người dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Dèn hiểu biết và rất có ý thức muốn cứu sống chồng nên đã lặn lội về tận Hà Giang đi vay tiền cả làng, cả bản được tổng cộng 30 triệu mang lên đây. Ở trên viện, chị cũng không dám mua gì ăn dù suất cơm chỉ khoảng 10, 15 nghìn thôi vì còn tiết kiệm để tiền mua cho chồng hộp sữa”- Chị Nguyễn Thị Hạ, cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện tâm sự với chúng tôi khi cùng xuống thăm bệnh nhân.

Ở bệnh viện chị không dám mua cơm ăn vì còn để tiền mua cho chồng hộp sữa.
Ở bệnh viện chị không dám mua cơm ăn vì còn để tiền mua cho chồng hộp sữa.

Cùng chung tâm trạng với chúng tôi, TS.BS Phạm Thị Tuyết Nga – Trưởng phòng C2, Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho hay: “ Bệnh nhân Thôn bị hở van động mạch chủ nhiều, hẹp van động mạch chủ nhẹ, hở van 2 lá nhiều, hở van 3 lá nhiều, nên có chỉ định mổ để thay 1 van động mạch chủ cộng với sửa van 2 lá, sửa van 3 lá. Tổng chi phí cho cuộc mổ giao động từ 80-120 triệu đồng sau khi đã trừ hết tất cả những khoản mà bảo hiểm sẽ chi trả. Hiện tại bệnh nhân đã suy tim rất nặng rồi nên chắc chắn phải mổ vì vậy mà chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ cho họ”.

Chứng kiến từng ngày chồng chống chọi với những cơn khó thở kéo dài, chị Dèn càng sốt ruột và lo sợ. Biết chắc chắn cho chồng về là không có lối thoát nhưng cùng đường rồi, chị chẳng thể bấu víu được vào ai. Chị bảo nhà có một con chó con chị cũng đã phải mang bán, giờ chẳng còn gì nữa. Đứa con trai duy nhất của chị thì liên tục gọi điện lên bảo mẹ phải cứu bố, ruột gan chị lại như có ai băm nát. Không biết làm sao, trước khi đi kí giấy xin cho chồng về, chị như ngã quỵ bởi cái chết của anh chị đã mường tượng sẵn trong đầu.

Nhìn ra con đường trở về nhà, chị Dèn mường tượng ra cái chết của chồng.
Nhìn ra con đường trở về nhà, chị Dèn mường tượng ra cái chết của chồng.

“Về là chết rồi em ơi, chị có lỗi với con chị vì không thể cứu được bố nó. Chị sẽ mất chồng mà chắc nó cũng giận chị lắm” – chị Dèn lại nức nở trước lúc nặng nề cất đôi chân bước đi về phía phòng bác sĩ điều trị. Chúng tôi hiểu đó là tương lai gần ngay đây thôi sẽ xảy đến với chị, người phụ nữ sẽ góa chồng với nỗi dằn vặt không biết làm thế nào để cứu sống chồng cho dù anh Thôn vẫn còn nhiều hi vọng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Mã số 2900: Chị Cháng Thị Dèn (thôn Gia Vai, xã Phương Thiện, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Số ĐT: 01205795030

Hiện chị Dèn đang chăm chồng tại phòng C2, Tim mạch, Viện tim mạch, BV Bạch Mai

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269.

Phạm Oanh