1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh

(Dân trí) - Lễ viếng và Lễ truy điệu hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y IV, TP Vinh, Nghệ An. Đến 9h sáng, gia đình và đồng đội tiễn đưa 2 phi công về quê nhà ở Thái Bình và Hà Nội.

Xúc động lễ tang hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay.

Sáng 28/7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam.

Sau lễ truy điệu, linh cữu của hai phi công được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ ở Hà Nội. Thể theo nguyện vọng của gia đình, tro cốt của các phi công sẽ được đưa về an táng tại quê nhà. Rất đông đồng đội, người thân, bạn bè và nhân dân thành phố Vinh đã tới tiễn đưa hai phi công về đất mẹ.

Trước đó, ngày 27/7, Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng là Đại tá Phạm Giang Nam, nguyên quán xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Thượng tá Khuất Mạnh Trí, nguyên quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công hy sinh.

Trước đó, lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), thực hiện bay huấn luyện. Tuy nhiên, đến 11h35 thì bị mất liên lạc. Chiếc may bay sau đó được xác định rơi xuống khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Lúc này, trên chiếc Su-22 có 2 phi công gồm trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, phường Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội), và thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình). Trung tá Khuất Mạnh Trí là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, còn thượng tá Nam là Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921.

Cả 2 phi công này đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong những chuyến bay huấn luyện. Trung tá Trí có giờ bay tích lũy là hơn 1.130 giờ, còn giờ bay tích lũy của thượng tá Nam là 1.178 giờ. Cả hai cũng đã bay qua các loại máy bay như L-39. MiG-21Bis, Su-22M…

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi tại Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công hôm nay:

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 1

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 2

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 3


Đồng đội vào viếng các anh.

Đồng đội vào viếng các anh.


Gia đình đau đớn trước mất mát quá lớn.

Gia đình đau đớn trước mất mát quá lớn.

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 6


Ghi lời tiễn biệt trong sổ tang.

Ghi lời tiễn biệt trong sổ tang.

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 8

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 9

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 10

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 11

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 12


Sau Lễ viếng và Lễ truy điệu, thi hài hai anh được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội. Tro cốt sau đó được đưa về an táng tại quê nhà.

Sau Lễ viếng và Lễ truy điệu, thi hài hai anh được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội. Tro cốt sau đó được đưa về an táng tại quê nhà.

Xúc động Lễ truy điệu hai phi công hy sinh - 14


Cháu bé con thứ hai của Thượng tá phi công Phạm Giang Nam được ông ngoại bế ra xe đưa tiễn linh cữu bố. Đứa trẻ ngây thơ liên tục hỏi bố đâu khiến người ông chỉ biết nín lặng khóc.

Cháu bé con thứ hai của Thượng tá phi công Phạm Giang Nam được ông ngoại bế ra xe đưa tiễn linh cữu bố. Đứa trẻ ngây thơ liên tục hỏi bố đâu khiến người ông chỉ biết nín lặng khóc.


Hơn 9h, gia đình và đồng đội tiễn đưa 2 phi công về quê nhà ở Thái Bình và Hà Nội.

Hơn 9h, gia đình và đồng đội tiễn đưa 2 phi công về quê nhà ở Thái Bình và Hà Nội.

Nguyễn Duy