1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Vụ xe ben gây tai nạn kinh hoàng:

Xót thương cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết với nghề

(Dân trí) - Nước mắt lăn dài trên từng khuôn mặt trong tang lễ cô giáo Trúc. Cái chết của cô để lại niềm xót thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và hàng trăm học sinh được dìu dắt dưới bàn tay của người giáo viên đầy lòng nhiệt huyết với nghề.

 Xót thương cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết với nghề  - 1
Tang lễ cô giáo Trúc tràn ngập áo trắng học trò

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Pháp, Nguyễn Thị Mỹ Trúc (34 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) tiếp tục lấy bằng đại học ngành công nghệ thông tin.
 
Năm 2006, cô làm giáo viên dạy môn tin học tại trường THCS Nguyễn An Khương (thị trấn Hóc Môn) và được nhà trường tin tưởng phân công bồi dưỡng lớp tin học chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện và thành phố. Tâm nguyện được cống hiến nhiều hơn cho ngành giáo dục thôi thúc cô giáo trẻ tiếp tục học lên cao học.
 
Trưa ngày 28/10, như thường lệ, cô từ lớp học thạc sĩ ra về. Khi chỉ cách nhà khoảng 300 m thì chiếc xe ben chở đầy đất đột nhiên ủi bay dải phân cách rồi cuốn cô vào gầm. Toàn bộ phần cơ thể phía trên bị bánh sau nghiến nát.
 
 Xót thương cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết với nghề  - 2

 Nỗi đau đớn tột cùng của thân nhân
 
“Nhiều lần tôi có ý nhắc nhở việc lập gia đình nhưng Trúc chỉ nói còn nhiều nguyện vọng chưa đạt được và muốn có thêm thời gian chăm sóc ba mẹ già. Không ngờ con chưa kịp hoàn thành ước nguyện thì chết thảm như vậy” – ông Nguyễn Văn Tận (58 tuổi) bố của cô giáo trẻ, đau đớn.

Ông Tận nức nở: “Tôi mong công luận lên tiếng để cơ quan chức năng xử lí nghiêm minh, chấm dứt tình trạng chạy quá ẩu của các loại xe tải trên tuyến đường này. Mong rằng không còn những cái chết oan uổng, thương tâm như con gái tôi”.
 
Tin cô giáo Trúc bị tai nạn như sét đánh ngang tai đối với tất cả tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Nguyễn An Khương. “Chúng em được cô chỉ dạy rất tận tình. Cô khai mở cho chúng em biết được nhiều điều hay, lí tưởng sống đẹp. Cô mất rồi, chúng em hụt hẫng vô cùng” – em Xuân Hương (học sinh lớp 9AT1) thổn thức.
 
Thầy Nguyễn Văn Hiệp – hiệu trưởng trường Nguyễn An Khương bùi ngùi: “Sự ra đi của cô Trúc là một mất mát lớn của trường vì cô là giáo viên có trình độ chuyên môn cao, luôn hòa nhã với đồng nghiệp và được nhiều thế hệ học sinh quý mến. Cô chính là tấm gương để đồng nghiệp và các em học sinh noi theo”.
 Xót thương cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết với nghề  - 3
Các đồng nghiệp lặng người trước cái chết thương tâm của cô Trúc
 
Đồng thời, thầy Hiệp cũng bày tỏ sự bức xúc đối với những “hung thần xa lộ” trên tuyến quốc lộ 22: “Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh xe ben chở đất đua nhau chạy mà bất chấp người đi đường. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này” – thầy Hiệp nhấn mạnh.
 

Tính đến tháng 10/2010, trên quốc lộ 22 (đoạn từ ngã tư An Sương đến giáp ranh huyện Củ Chi) đã xảy 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người thiệt mạng.
 
Liên quan đến các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên quốc lộ 22, Trung úy Võ Quốc Bảo – đội trưởng Đội tổng hợp công an huyện Hóc Môn cho biết, do tuyến đường này dẫn tới nhiều khu công nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi và qua Campuchia nên lượng xe tải lưu thông khá nhiều, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
 
Việc kiểm tra, giám sát tuyến đường này là nhiệm vụ của đội CSGT An Sương. Lực lượng công an huyện Hóc Môn vẫn có trách nhiệm khi CSGT An Sương yêu cầu hợp tác để hạn chế các vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này.


 
Trung Kiên