Xe quá khổ, quá tải "lộng hành" ở ngoại thành Hà Nội

(Dân trí) - Dọc đường gom Đại lộ Thăng Long trên địa phận huyện Hoài Đức (Hà Nội), xe tải hạng nặng chở vật liệu, phế thải xây dựng quá khổ, quá tải mặc sức tung hoành bất kể ngày đêm.

Dọc đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn huyện Hoài Đức Hà Nội, xe tải lớn chở bùn đất, vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá khổ, quá tải qua lại rầm rập bất kể ngày đêm. Hàng loạt dự án xây dựng khu đô thị mới mọc lên trong khu vực là nguyên nhân dẫn đến hoạt động của các phương tiện hạng nặng này.


Xe chuyển chở vật liệu phục vụ công trình xây dưng, trạm trộn bê tông dọc Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn huyện Hoài Đức thường xuyên không che chắn, có dậu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng.

Xe chuyển chở vật liệu phục vụ công trình xây dưng, trạm trộn bê tông dọc Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn huyện Hoài Đức thường xuyên không che chắn, có dậu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng.

Theo quan sát của phóng viên, số lượng xe tải chuyển chở vật liệu, phế thải phục vụ các công trình xây dựng hoạt động chỉ trong một buổi sáng nhiều không đếm xuể. Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy những các phương tiện hạng nặng này có dấu hiệu quá khổ qua tải.

Để chở được khối lượng lớn, nhiều xe cơi nới thùng, chất đầy đất đá, cát sỏi mà không hề che đậy, vừa đi vừa rơi vãi vật liệu ra đường. Ở một số đoạn, tài xế thậm chí lái xe đi ngược chiều, đi giật lùi bất chấp nguy hiểm.

Một xe tải chở cát không che bạt, thùng cơi nới hoạt động trên đường gom Đại lộ Thăng Long.
Một xe tải chở cát không che bạt, thùng cơi nới hoạt động trên đường gom Đại lộ Thăng Long.

Tại cầu vượt An Khánh, người dân đi đường thường xuyên phải giật mình sợ hãi bởi những tiếng còi xe inh tai nhức óc. Cát sỏi, đất đá rơi vãi khắp nơi, trong khi hai bên mép cầu đọng một lớp dày vật liệu. Mật độ xe tải qua lại dày đặc khiến khu vực này thường xuyên trong tình trạng mù mịt khói bụi.

Cảnh hung thần xa lộ nối đuôi nhau trên cầu vượt An Khánh.
Cảnh "hung thần xa lộ" nối đuôi nhau trên cầu vượt An Khánh.

“Thật sự quá khủng khiếp. Hàng ngày tôi đi bộ qua cầu này hai lần vào buổi sáng để đi chợ, thấy xe tải cỡ lớn, xe bồn bê tông qua lại rầm rập. Xe chở đất đá, cát sỏi thì không che đậy, xe nào cũng chất đầy hàng hóa rồi đi với tốc độ cao khi lên cầu. Nhiều hôm tôi còn thấy cát sỏi rơi vãi từ trên thùng xe xuống đường làm cho những người đi xe máy luôn phải cảnh rác vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, bà Lan, một người đang sinh sống gần cầu, bày tỏ bức xúc.


Những người đi bộ qua cầu vượt An Khánh luôn cảm thấy bất an.

Những người đi bộ qua cầu vượt An Khánh luôn cảm thấy bất an.

Cũng giống như Lan, bà Nghĩa sống gần cầu vượt An Khánh nên hàng ngày phải đi bộ qua cầu trong sợ hãi. Bà cho biết: "Sống trong môi trường ô nhiễm thế này chẳng mấy mà đâm bệnh. Hàng ngày hít phải bao nhiêu là bụi bẩn, rồi tai nạn giao thông rình rập, ra đường mà thấy thấy bất an quá”.


Cát, đá tụ lại thành lớp dày trên hai mép cầu vượt An Khánh.

Cát, đá tụ lại thành lớp dày trên hai mép cầu vượt An Khánh.

Không chỉ đe dọa an toàn giao thông và gây mất vệ sinh môi trường, hoạt động của các xe tải hạng nặng còn khiến đường xuống cấp từng ngày.


Nhiều ụ bụi, cát đọng lại trên mặt đường gom Đại lộ Thăng Long.

Nhiều ụ bụi, cát đọng lại trên mặt đường gom Đại lộ Thăng Long.

Dấu hiệu vi phạm của các xe tải này khá rõ ràng, tuy nhiên, hàng ngày, hàng giờ, những phương tiện được mệnh danh là “hung thần xa lộ” này vẫn mặc sức "tung hoành" mà không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Trọng Trinh