1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Xe cấp cứu hú còi tôi nghe còn ngán chứ nói gì người dân"

Quốc Anh

(Dân trí) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Y tế xem xét và quán triệt tài xế xe cấp cứu tạm ngừng hú còi cả ngày và đêm, chỉ nên dùng đèn xoay báo hiệu.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM chiều 23/8, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, người dân thành phố sắp trải qua ngày đầu thực hiện tăng cường giãn cách xã hội.

"Từ 6h sáng tới giờ, chúng ta thấy được chuyển biến bước đầu trong công tác chống dịch. Đường phố thông thoáng nhờ sự hưởng ứng của người dân", ông Khuê nói.

Xe cấp cứu hú còi tôi nghe còn ngán chứ nói gì người dân - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng âm thanh xe cấp cứu khiến người dân không an tâm và lo lắng, hoang mang (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn). 

Từ đó, ông Khuê đề nghị Sở Y tế xem xét và quán triệt tài xế xe cấp cứu tạm ngừng hú còi cả ngày và đêm, chỉ nên dùng đèn xoay báo hiệu.

"Còi hú xe cấp cứu tạo âm thanh dội vào lòng dân sự lo lắng, hoang mang. Chúng ta nên tính đến tác động tâm lý xã hội, hãy để người dân an tâm", ông Khuê nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhắc lại chuyện tối qua ông gặp xe cấp cứu hú còi khi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Quận 5. "Mặc dù trời mưa, đường vắng mà xe cấp cứu cứ hú còi, tôi nghe còn ngán chứ nói gì người dân. Chúng ta hết sức tránh, tạo nên tâm lý lo lắng cho người dân là không nên", ông Khuê chia sẻ.

Thông tin tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết, theo số liệu của Công an TPHCM cung cấp, tính từ 0h ngày 23/8 đến trưa cùng ngày, lượng phương tiện giao thông ra đường giảm 85% so với hôm qua. Đây là tín hiệu vui cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài lượng xe cấp cứu thuộc các đơn vị y tế, hiện thành phố còn có 500 taxi vận chuyển người dân đi cấp cứu, 260 xe 16 chỗ hoán cải chở bệnh nhân Covid-19 nặng đi điều trị.