1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vừa truyền nước vừa dự “Đêm hội trăng rằm”

(Dân trí) - Có mặt tại “Đêm hội trăng rằm - 2014” ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chứng kiến những em nhỏ tham dự chương trình mà trên cơ thể phải băng bó ngang dọc, thậm chí có em còn đang phải truyền nước… nhiều người không giấu được xúc động.


Để góp phần mang lại niềm vui và nụ cười trong ngày hội Trung thu 2014 cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tối qua 7/9, Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội phối hợp cùng với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Chương trình từ thiện “Đêm hội trăng rằm - 2014” cho các em bệnh nhi nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình diễn ra với rất nhiều các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các trò chơi và nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các em.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Mạc Quốc Anh - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội - cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức “Đêm hội trăng rằm – 2014” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, do phải điều trị bệnh tật tại đây, trao gần 1.000 xuất quà cho các bé nhỏ, nếu bé nào vì lý do sức khỏe không xuống tham dự được chương trình chúng tôi sẽ phát quà đến tận giường bệnh các bé”.

Anh Hoàng Văn Văn (34 tuổi, ở Tràng Định – Lạng Sơn) cho biết: “Bé nhà mình điều trị bệnh ung thư ở đây được 3 tháng rồi, hiện sức khỏe của bé có tiến triển tốt. Những dịp Trung thu trước mình cũng hay cho bé tham dự ở quê, hôm nay phải điều trị không về được, bệnh viện tổ chức như này mình thấy bé rất vui, nó không kêu đau và khóc nữa, cứ mải mê xem thôi”.

Vợ chồng anh Văn cho con tham dự Đêm hội trăng rằm - 2014 ở Bệnh viện Nhi Trung ương

Vợ chồng anh Văn cho con tham dự "Đêm hội trăng rằm - 2014" ở Bệnh viện Nhi Trung ương

Chị Đàm Thị Héo (34 tuổi, ở Văn Quan - Lạng Sơn) chia sẻ, con chị mới được 8 tháng và đang phải điều trị căn bệnh U nang mật chủ được hơn 1 tháng, sức khỏe hiện tại của bé đang tốt dần lên: “Hôm nay tham dự Trung thu ở đây mình thấy vui lắm, con bé nó cũng không quấy nhiều, mọi khi ở nhà dịp Trung thu vợ chống mình cũng hay đưa bé tham dự phá cỗ ở quê, mặc dù bé còn nhỏ tuổi nhưng mắt nó cứ chăm chú xem” - chị Héo cho biết.

“Đêm hội trăng rằm - 2014” đã mang lại những nụ cười và niềm vui cho các em nhỏ nơi đây, để những ngày tiếp theo các em có thêm nghị lực tiếp tục điều trị và vượt qua bệnh tật của bản thân để sớm về với gia đình.

Vợ chồng anh Văn cho con tham dự Đêm hội trăng rằm - 2014 ở Bệnh viện Nhi Trung ương


Vợ chồng anh Văn cho con tham dự Đêm hội trăng rằm - 2014 ở Bệnh viện Nhi Trung ương


Vợ chồng anh Văn cho con tham dự Đêm hội trăng rằm - 2014 ở Bệnh viện Nhi Trung ương


Đang điều trị bệnh tật nên nhiều em nhỏ phải băng bó trên cơ thể, nhưng các em vẫn rất hào hứng tham gia chương trình...

Nhiều em còn đang phải truyền nước...


Nhiều em còn đang phải truyền nước...

Nhiều em còn đang phải truyền nước...

Nhiệt tình tham gia trò chơi...

Nhiệt tình tham gia trò chơi...

Phát quà Trung thu cho các bé...

Phát quà Trung thu cho các bé...

Phát quà Trung thu cho các bé...

Những món quà nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa cho các em nhỏ nơi đây.

Những món quà nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa cho các em nhỏ nơi đây.

Nguyễn Dương