1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe điện bốc cháy, 2 người chết: Mới cắm sạc được 15 phút

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi cắm sạc vào chiếc xe điện 4 bánh, anh D. lên tầng hai đi ngủ, khoảng 15 phút sau, chiếc xe bốc cháy, lửa bao trùm cả căn nhà khiến mẹ và con gái anh thiệt mạng khi đang ngủ ở phòng khách.

Chiều 13/7, sau vụ cháy kinh hoàng khiến 2 bà cháu thiệt mạng, đông đảo người dân tại khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tập trung tại gia đình anh L.V.D. (36 tuổi, chủ căn nhà bị cháy) để dọn dẹp lại, chuẩn bị đám tang cho người thân của anh.

Vụ xe điện bốc cháy, 2 người chết: Mới cắm sạc được 15 phút - 1

Người thân, hàng xóm đang làm thủ tục mai táng cho mẹ và con gái của anh D. (Ảnh: Thanh Tùng).

Từng dòng người đến hỏi thăm, động viên, nhìn hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau, ai cũng nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.

Chị Đoàn Thị Phượng (hàng xóm, người chứng kiến sự việc), cho biết khoảng 1h ngày 13/7, vợ chồng chị đang nằm ngoài hiên thì phát hiện khói đen từ trong nhà anh D. bốc ra nghi ngút.

Khi chạy sang thì nghe tiếng kêu cứu của anh D. từ trên tầng 3 căn nhà.

"Chỉ thấy khói đen bốc ra, không có tiếng nổ. Lúc đó, chồng tôi leo lên tầng hai nhà anh D. để đập cửa cứu người, nhưng không thấy ai. Khi bà con hàng xóm đến phá được cửa chính căn nhà, bên trong lửa bốc cháy dữ dội, giống như một lò hơi, nóng hầm hập.

Một lúc sau, cảnh sát chữa cháy đến dập được lửa thì phát hiện 2 bà cháu tử vong ở chiếu nghỉ cầu thang", chị Phượng kể lại.

Vụ xe điện bốc cháy, 2 người chết: Mới cắm sạc được 15 phút - 2

Tầng 1 của căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi (Ảnh: L.L.).

Theo chị Phượng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến đám cháy là nghi do chập đường dây sạc từ chiếc xe điện 4 bánh của gia đình.

Vụ xe điện bốc cháy, 2 người chết: Mới cắm sạc được 15 phút - 3

Chiếc xe điện 4 bánh bị cháy rụi, chỉ còn lại phần khung sau vụ cháy (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh D. làm nghề chạy xe điện chở khách ở khu du lịch Sầm Sơn được gần 4 năm, vợ anh làm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại nhà.

"Thông thường, sau mỗi buổi làm, anh ấy để xe ngoài bãi rồi đi xe máy về nhà. Nhưng hôm nay anh ấy đi xe điện về nhà để cắm sạc. Sau khi sạc điện, anh D. lên tầng hai ngủ với vợ và con gái. Do đêm qua điều hòa hỏng, bà nội dẫn theo cháu bé còn lại xuống phòng khách ngủ. Chỉ 15 phút sau khi anh D. về nhà thì xảy ra vụ cháy", chị Phượng nói.

Vụ xe điện bốc cháy, 2 người chết: Mới cắm sạc được 15 phút - 4

Toàn bộ đồ đạc tại tầng 1, 2 của căn nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, khoảng 1h ngày 13/7, ngôi nhà ba tầng của gia đình anh L.V.D. nằm trên đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn bốc cháy nghi ngút.

Vụ xe điện bốc cháy, 2 người chết: Mới cắm sạc được 15 phút - 5

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Beat Sầm Sơn).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng anh D. cùng một cô con gái ngủ ở tầng hai. Còn bà nội L.T.C. và cháu gái 5 tuổi L.T.T.T. ngủ dưới phòng khách ở tầng 1. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động xe cứu hỏa, điều lực lượng đến dập lửa.

Lúc này, lửa đã cháy lan khắp tầng hai, tầng ba, vợ chồng anh D. và con gái ở tầng hai được cứu kịp thời. Còn bà C. và bé T. tử vong tại chiếu nghỉ cầu thang từ tầng một lên tầng hai.