1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn làm 6 người chết: Vợ con khóc ngất bên linh cữu chồng, cha!

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Vì cuộc sống mưu sinh, những trụ cột gia đình lót dạ gói mì tôm rồi vội vã theo xe đi bốc mì từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Trên đường về, họ đã mãi ra đi để lại vợ và những đứa con đang tuổi ăn học.

Những ngày đầu năm, không khí ảm đạm bao trùm thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang (Gia Lai). Người dân trong vùng bàng hoàng khi chứng kiến những sự ra đi đột ngột của những nạn nhân xấu số để lại vợ và những đứa con thơ đang tuổi ăn học.

Hầu hết, những người gặp nạn trong vụ xe mì lao xuống vực đều là lao động nghèo và đi làm thuê chỉ mong kiếm thêm chút tiền ít ỏi về lo cho gia đình.

Vụ tai nạn làm 6 người chết: Vợ con khóc ngất bên linh cữu chồng, cha! - 1

Không khí tang thương bao trùm lấy cả dãy phố thuộc thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (Ảnh: H.T).

Trong sân nhà nạn nhân Bùi Văn Tiện (sinh năm 1974, tổ 4, thị trấn Kon Dỡng), tiếng khóc làm nhói lòng những người đến thăm viếng. Thương cảnh khó khăn nên ai cũng đến để giúp đỡ gia đình lo tang lễ.

Vụ tai nạn làm 6 người chết: Vợ con khóc ngất bên linh cữu chồng, cha! - 2

Chị Thanh (vợ anh Dũng) nằm ngất lịm bên thi thể của chồng (Ảnh: H.T).

Anh Bùi Văn Sinh (em ruột của nạn nhân xấu số Bùi Văn Tiện, trú tại thị trấn Kon Dỡng) tâm sự: "Anh Tiện là người chăm chỉ, chịu khó. Ngày nào anh ấy cũng ra vườn để chăm sóc cà phê, tiêu. Ai thuê gì anh ấy cũng đều tranh thủ đi làm để kiểm thêm thu nhập. Nhà có 3 đứa con, anh Tiện muốn vợ con đỡ cơ cực nên vẫn thường đi làm thêm. Gần 50 tuổi, anh vẫn ráng theo nghề bốc vác, mỗi ngày vài tấn hàng".

"Khoảng 23h40 phút ngày 8/2, tôi có nghe điện thoại báo tin anh trai bị tai nạn. Cố trấn an bản thân, tôi lấy xe chạy ngay vào hiện trường. Sau đó, tôi lao xuống vực hỗ trợ đưa các nạn nhân còn sống lên bờ, đi cấp cứu. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh giây phút đưa thi thể anh trai lên. Anh ấy là trụ cột gia đình, gồng gánh nuôi 3 người con ăn học. Giờ anh ấy mất rồi, khó lại càng khó thêm", anh Sinh ngậm ngùi.

Cách gia đình anh Tiện khoảng 200 m, không khí tang thương, mất mát bao phủ gia đình anh Vương Văn Dũng (38 tuổi, trú tại thị trấn Kon Dỡng). Anh Dũng cũng là lao động chính trong nhà. Gia cảnh khó khăn nên hàng ngày anh đi làm thuê để nuôi 2 con ăn học.

Chị Thanh (sinh 1982, vợ anh Dũng) cùng 2 đứa con gào khóc thảm thiết, ngất lịm bên linh cữu của chồng, của cha. Sau một hồi trấn tĩnh, chị Thanh nhớ lại, khoảng gần 1h sáng 9/2, chị bủn rủn tay chân khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ báo rằng anh Dũng gặp nạn trên đường bốc mì về. Khi đến thấy cảnh hiện trường, chị ngất đi.

Vụ tai nạn làm 6 người chết: Vợ con khóc ngất bên linh cữu chồng, cha! - 3

Hàng xóm đều đến để giúp đỡ gia đình lo việc tang lễ cho các những nạn nhân gặp nạn (Ảnh: H.T).

"Buổi sáng, anh Dũng nói với tôi là có người gọi công bốc mì khô ở tận trong xã Hà Đông nên phải đi ngay. Anh ấy nói sẽ về muộn nên mấy mẹ con cứ ngủ trước đi. Mấy lần trước cũng tầm 2h - 3h sáng là anh ấy về. Lúc đi làm, anh ấy chỉ lót dạ gói mì ăn liền", chị Thanh tâm sự trong nước mắt.

Bà Trat (mẹ vợ của nạn nhân Dũng) nói trong nước mắt: "Rạng sáng 9/2, gia đình bàng hoàng khi hay tin con rể tôi gặp nạn. Ngay khi nhận được tin, tôi tức tốc sang nhà con gái. Trên đường đi, tôi luôn cầu nguyện thông tin tôi vừa nghe được không phải là sự thật. Khi qua đến nhà con gái, tôi như chết lặng khi thấy thi thể con rể đã được đưa về. Thường ngày nó rất chăm chỉ, ai kêu gì thì làm nấy, kể cả bốc vác mì xuyên đêm".

Chị Trịnh Thị Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dỡng - cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, sáng nay các chị em trong hội đã phân công qua các gia đình nạn nhân hỗ trợ, giúp đỡ lo ma chay, phúng viếng. Ba nạn nhân xấu số đều có hoàn cảnh khó khăn là hộ cận nghèo, nuôi con nhỏ".

Vụ tai nạn làm 6 người chết: Vợ con khóc ngất bên linh cữu chồng, cha! - 4

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong tại tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó chủ tịch UBND thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang (Gia Lai) - cho hay: "Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, địa phương đã có mặt tại gia đình các nạn nhân hỗ trợ mai táng. Trên địa bàn thị trấn có 5 người gặp nạn trong vụ tai nạn. Trong đó có 3 người chết, 2 người bị thương. Ba nạn nhân xấu số đều là lao động chính trong nhà, có hoàn cảnh khó khăn, chuyên làm nghề bốc vác. Trước mắt, thị trấn hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng; mỗi nạn nhân bị thương một triệu đồng".

Như Dân trí thông tin, khoảng 1h sáng 9/2, tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông (thuộc địa phận làng Bok Rei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa), xe tải chở mì bất ngờ lao xuống vực khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương.

Hầu hết nạn nhân đều bị mắc kẹt trong ca bin do phần đầu xe bị bẹp. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đang chở mì từ địa phận xã Hà Đông ra khu vực xã Đak Sơ Mei.