Vụ nổ xe máy: Mẹ đã tử vong, con qua nguy kịch

(Dân trí) - Chiều 1/12, thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, bé gái 5 tuổi trong vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh đã được phẫu thuật cấp cứu, qua giai đoạn sốc nguy hiểm nhưng tiên lượng điều trị còn rất khó khăn.

 
Vụ nổ xe máy: Mẹ đã tử vong, con qua nguy kịch - 1
Xin cứu lấy con tôi!

10h30 phút sáng nay (1/12), khoa cấp cứu bệnh viện Việt Đức tiếp nhận ca bệnh đặc biệt được chuyển tới từ bệnh viện Bắc Ninh. Bệnh nhân là bé gái Nguyễn Khánh Vân (5 tuổi)bị bỏng toàn bộ vùng ngực lên tới mặt, bỏng giác mạc, dóng chân trái bị đứt rời…. Ngay lập tức, bé được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Đến hơn 12h, mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) cũng được đưa đến viện trong tình trạng sốc nặng, phải thở oxy, bóp bóng…

Trước khu mổ Trung tâm (bệnh viện Việt Đức), không chỉ có người thân của cháu Quỳnh, mà những người khác dù không quen nhưng cũng vô cùng buồn bã, mắt hoe đỏ, đứng dưới mưa tầm tã ngóng tin bác sĩ về tình hình 2 mẹ con.

Anh Trương Hữu Minh (bác họ của cháu Vân) và em Nguyễn Công Đồng (em ruột của chị Quỳnh) túc trực trước phòng mổ, đau đáu mong tin.

“Khi nghe tin nhà nó gặp nạn, tôi vội chạy sang. Lúc đó, thằng Đồng cũng chạy sang vì nhà chỉ cách nhau có vài chục mét. Khi đến nơi, thấy hàng xóm đang vội đưa hai mẹ con vào nhà để đưa đi cấp cứu. Họ kể lại, 7h sáng như thường lệ, Quỳnh đưa con tới trường mầm non rồi đi làm ngay tại nhà máy Canon ở Bắc Ninh. Thế nào mà vừa ra khỏi cổng nhà chừng 5m, vẫn đang trong ngõ nhà thì bỗng xe máy bị nổ. Tiếng nổ chát chúa như bom khiến mọi người bàng hoàng chạy ra thì thấy xe đang bốc cháy, còn hai mẹ con thì bị bắn ra xa. Trời thì vẫn đang mưa nhưng lửa vẫn bốc lên, mọi người chỉ kịp dập lửa cho xe hết cháy. Vụ nổ làm chiếc xe vỡ vụn, không những thế đám lửa còn thiêu rụi khung xe. Vội gọi được chiếc xe tải đưa hai mẹ con đến bệnh viện Bắc Ninh cấp cứu. Trong đau đớn chị…. còn bảo các bác cố cứu lấy cháu… ”, anh Minh kể lại.

“Cùng mọi người bế chị vào nhà, chị đau lắm nhưng không bị bất tỉnh, nhưng luôn mồm nói cứu lấy Khánh Vân, rồi kêu đau đòi uống thuốc ngủ. Còn cháu bé thì hoảng hốt, khóc kêu đau và liên tục hỏi chân cháu đâu…”, em Đồng mắt đỏ hoe khi nhớ lại.

“Mọi người vừa ở đây đông lắm, nhưng chị bị bệnh viện trả về lúc hơn 1h rồi vì không qua khỏi, mọi người về lo hậu sự rồi. Mẹ em cũng đang bị ngất khi đưa con và cháu đi cấp cứu, đang nằm ở bệnh viện Bắc Ninh. Tỉnh lại gào gọi con, gọi cháu rồi lại ngất…Mà cách đây một tuần em nghe mẹ và chị Quỳnh nói, chị ấy đang có bầu đứa thứ hai”. Đồng kể tiếp.

Anh Minh cho biết thêm: “Chiếc xe Dream Việt Nam vợ chồng Quỳnh mới mua, mới đi được khoảng 3000km, chưa từng bảo dưỡng. Sáng nay khi dắt xe ra, xăng cũng không đầy bình vì anh Quế (chồng chị Quỳnh) đổ xăng xe từ sáng chủ nhật. Hơn nữa, khi cháy chỉ bốc lên một chút chứ cũng không bùng bùng, nên chắc chắn, xăng xe trong bình không còn đầy, không hiểu vì sao lại bị nổ như thế. Mẹ nó ngồi đằng trước, bị nặng hơn, nhưng con bé con cũng đau đớn lắm, bị bỏng, rồi đứt rời cẳng chân trái. Chúng tôi cũng vội đem phần đứt rời lên bệnh viện Bắc Ninh. Bác sĩ cũng đã rửa, bảo quản nhưng lên đến đây thì không còn ghép được nữa”.

Mới qua giai đoạn sốc

Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Trần Bảo Long (bệnh viện Việt Đức) cho biết, đây là một ca tai nạn hy hữu, nổ bình xăng khi đi xe máy gây hậu quả nghiêm trọng nhất mà bệnh viện Việt Đức từng tiếp nhận.

“Cháu Khánh Vân được đưa tới viện trong tình trạng sốc nặng, huyết áp tụt, bỏng toàn bộ vùng ngực, mặt, giác mạc mắt cũng bị bỏng. Ngay lập tức, cháu được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cắt cụt chân trái, cắt lọc toàn bộ vùng dập nát để làm sạch, chống nhiễm trùng. Các vết bỏng cũng được xử lý, xương gãy được bất động tạm thời… Tình trạng của cháu Vân rất nặng, giờ đã được xuống phòng hồi tỉnh nhưng chưa tiên lượng được gì mà mới chỉ xác định tạm thời qua giai đoạn sốc. Còn với tình trạng bỏng giác mạc của bé, chúng tôi đang hi vọng chỉ là một cái bỏng nhẹ thì mới có thể tự hồi phục, nếu nặng cũng rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị lực của bé”, BS Long nói.

Còn mẹ cháu Vân, chị Quỳnh khi đưa đến bệnh viện Việt Đức lúc hơn 12h trưa thực ra đã gần như ngừng tim, bác sĩ đã phải bóp bóng (kích tim), cho thở máy hi vọng sẽ hồi sức được để cứu chữa nhưng không thể qua khỏi.

Hồng Hải – Quang Phong