1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM:

Vụ nổ kinh hoàng nhất trong nhiều năm qua lời nhân chứng

(Dân trí) - Vừa đặt lưng xuống giường, ông Thạnh chợt giật thót mình bởi những tiếng nổ lớn. Tường phía sau căn nhà ầm ầm đổ xuống, lửa cuộn vào. Lấy hết sức, người đàn ông 50 tuổi lao ra khỏi nhà cầu cứu nhưng đành vô vọng nhìn những người khác bị vùi trong gạch đá.

Ông Thạnh chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử.
Ông Thạnh chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử.

Chưa hết bàng hoàng ông Trịnh Chí Thạnh (50 tuổi) nhân viên bảo vệ cửa hàng bán sơn nước Sơn Tinh đóng tại số 384/7A (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3) kể lại sự việc. Khoảng 0h30’, sau khi đi kiểm tra các cửa ra vào của cửa hàng Sơn Tinh, ông Thạnh lên giường đi ngủ. Chưa kịp đặt lưng xuống thì ông này giật bắn người bởi một tiếng nổ cực lớn, làm rung chuyển căn nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Thạnh thấy tường phía sau cửa hàng sơn nước ầm ầm đổ xuống, kèm theo đó là những cuộn lửa ngùn ngụt ập đến.

Cố trấn tĩnh, ông Thạnh lấy hết sức lao thẳng về phía trước. “Tôi chạy ra mà gạch đá rơi tứ tung vào người, căn nhà thì chao đảo, rung chuyển. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tin vào việc mình may mắn thoát khỏi tay tử thần”, ông Thạnh nhớ lại.

Chạy đến được đến khu vực an toàn, ông Thạnh quay đầu lại nhìn thì kinh hoàng thấy căn nhà số 384/7A và 384/9 đã đổ sập, lửa gần như bao phủ toàn bộ. Tiếng gào khóc kêu cứu từ bên trong vọng ra.
 
Ông Thạnh chua xót: “Tôi đã cố kêu cứu và được nhiều người khác chạy đến hỗ trợ nhưng không ai có thể đến gần vì đám cháy quá lớn. Đặc biệt, sau tiếng nổ ban đầu khoảng 5 phút thì một tiếng khác lại vang lên làm mọi người chạy tán loạn. Lúc này những tiếng kêu cứu bên trong đã tắt lịm. Tôi biết hai gia đình với chục con người đã gặp đại nạn”.

Ông Minh may mắn chỉ bị thương nhẹ sau gần 1 giờ kẹt trong hiện trường vụ nổ
Ông Minh may mắn chỉ bị thương nhẹ sau gần 1 giờ kẹt trong hiện trường vụ nổ

Cũng là người may mắn thoát nạn nhưng ông Phạm Quang Minh (81 tuổi) cho biết, thời điểm vụ nổ xảy ra ông Minh đang ngủ say. Ông Minh kể: “Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, mở mắt nhìn quanh thì thấy căn nhà rung chuyển, mái tôn đã bị thổi bay. Tôi cố đi đến và nép sát vào vách tường, ngồi im ở đó. Khoảng 1 giờ sau thì được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài”.

Sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị, các bác sĩ xác định, ông Minh chỉ bị thương nhẹ, có thể xuất viện.

Dù không rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm như ông Minh, ông Thạnh nhưng các hộ dân sống quanh hiện trường vụ nổ trong phạm vi khoảng 300m2 vẫn cảm nhận được sức công phá khủng khiếp từ sự cố trên.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (cùng ngụ hẻm 384) cho biết, khi đó cả nhà bà đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn. “Lúc đầu tôi tưởng ngoài đường lộ bánh xe bị bể hay gì đó. Tuy nhiên, khi chạy ra thì nghe bà Nga bán tạp hóa gần đó kêu lên cháy lớn, cháy lớn và gần nhà quá.
 
Tôi và mọi người chạy đến định nhào vào cứu những người bên trong nhưng vừa đến nơi thì nghe một tiếng "ầm" nữa nên không dám đến gần. Chúng tôi hoảng loạn chưa biết làm gì thì ngửi thấy mùi giống mùi thuốc pháo nồng nặc từ phía sau xộc lên”, bà Phượng kể.
 
Đến 16h chiều cùng ngày, 10 nạn nhân chết trong vụ nổ và 3 người khác bị thương đã được xác định. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
 
Cơ quan chức năng đã xác định được điểm phát ra vụ nổ kinh hoàng là từ căn nhà số 384/9 do ông Lê Minh Phương (giới làm phim gọi là “Phương khói lửa”) thuê chứa đạo cụ làm chủ. Căn nhà này cũng được ông Phương thuê cách đây khoảng 2 tháng.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng khiến 10 người thiệt mạng
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng khiến 10 người thiệt mạng

Sự cố đã làm cả 6 người trong nhà ông Phương thiệt mạng. Được biết trước đó, vào tối 23/2, ông Phương chuẩn bị đạo cụ đi Vũng Tàu quay một phim vào ngày 24/2. Theo nhận định ban đầu, vụ nổ xảy ra là do hợp chất thuốc nổ sử dụng trong đạo cụ làm phim gây ra.

Trung Kiên