Vụ lật xe khách 4 người chết: "Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu!"

Thái Bá

(Dân trí) - Thoát chết, chui ra được từ xe khách bị lật, Hoàng Tiến Thạch (22 tuổi, quê Nghệ An) hoảng hồn kể: "Khi gặp nạn, đầu em chảy máu và choáng váng. Thấy mọi người kêu cứu nhưng em bất lực".

Chiều 14/6, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vẫn đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra đêm 13/6, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình làm 4 người chết.

Vụ lật xe khách 4 người chết: Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu! - 1

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thăm hỏi nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình cũng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưa cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã về Ninh Bình thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Lãnh đạo UB An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân vụ lật xe khách

Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, em Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), một trong 5 người bị thương nặng trong vụ tai nạn được xác định đã qua cơn nguy kịch và có thể trò chuyện được.

Em Thạch kể lại hành trình từ quê Đô Lương, Nghệ An ra Hà Nội để làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Sau khi xong việc, khoảng 22h30 em lên xe khách BKS 37B - 028.06 (nhà xe Khánh Hoàn, chạy tuyến Đô Lương - Hà Nội) tại bến xe Nước Ngầm để về quê. Lúc này em là hành khách đầu tiên lên xe nên xuống phía cuối xe nằm.

Vụ lật xe khách 4 người chết: Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu! - 2

Em Hoàng Tiến Thạch thoát chết, chui được ra khỏi chiếc xe gặp nạn, nhìn thấy nhiều người kêu cứu nhưng bất lực (Ảnh: Thái Bá).

Thời điểm xe gặp tai nạn, Thạch đang nằm thiu thiu ngủ. Khi xe bị nghiêng, em đã mở mắt nhưng xe lật luôn lúc đó, chỉ trong tích tắc, khiến chàng trai 22 tuổi không kịp trở tay.

"Xe lật làm em văng ra khỏi giường. Lúc này em bị thương trên đầu nên máu chảy nhiều, đầu choáng váng. Khi xe lật, hàng trong cốp xe văng ra, cửa kính vỡ nát. Thấy có lối thoát qua đó, em cố gắng chui ra. Khi ra được khỏi xe thì cũng kiệt sức, em nằm bệt xuống đường, có thấy 2 em nhỏ cũng chui ra như mình" - Thạch kể lại.

Thạch nói tiếp: "Chui ra khỏi xe được chừng vài phút, em nghe rõ tiếng mọi người trong xe khóc lóc, kêu cứu. Nhưng lúc này em không thể ngồi dậy nổi vì đầu choáng váng, máu chảy be bét khắp người. Em bất lực nhìn nhiều người trong xe kêu cứu mà không thể làm được gì. May mắn sau đó người dân đến ứng cứu, cùng công an đưa chúng em vào bệnh viện".

Vụ lật xe khách 4 người chết: Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu! - 3

Anh Nguyễn Quốc Nhàn thấy nhiều cháu bé trên xe gặp nạn đã quá đau lòng (Ảnh: Thái Bá).

Nằm cạnh giường em Thạch, anh Nguyễn Quốc Nhàn (45 tuổi, ở huyện Đô Lương) cho hay, khi xe khách bị lật anh cũng đang nằm ngủ. Xe lật làm anh văng khỏi chỗ nằm. May mắn chỉ bị thương nhẹ nên anh cũng tự chui ra khỏi chiếc xe qua cửa kính bị vỡ vụn.

Anh Nhàn ra Hà Nội làm thợ xây mới được ít tháng. Tối 13/6, anh lên xe khách về thăm quê, có việc riêng. Chiếc xe chạy được gần 2 tiếng thì gặp nạn.

"Trên xe có nhiều trẻ nhỏ. Thấy các cháu nằm bất động, tôi dù đang đau trong người nhưng cũng thương xót quá. Không ngờ chuyến xe lại xảy ra tai nạn thảm khốc đến như vậy. Mong sao những người bị thương như tôi sớm bình phục" - Anh Nhàn bùi ngùi.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, chiếc xe khách BKS 37B - 028.06 của nhà xe Khánh Hoàn (Nghệ An) trước khi bị lật chạy với tốc độ 64km/h, quá quy định 4km. Xe này không được cấp luồng tuyến chạy vào thành phố Ninh Bình nhưng lái xe vẫn điều khiển xe vào và xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ lật xe khách 4 người chết: Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu! - 4

Ông Khuất Việt Hùng cùng ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Thái Bá).

Qua kiểm tra, lái xe khách là Nguyễn Ngọc Sáng không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Nạn nhân đi xe máy là ông Vũ Minh Tam, thời điểm đó điều khiển xe đi từ đường Tuệ Tĩnh ra quốc lộ 1A để về nhà. Chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A, gặp ông Tam sang đường, phanh gấp dẫn đến xe bị nghiêng và lật.

Người nhà cháu Ph.U.V (12, đã tử vong) cho biết, cháu cùng bà và người thân ra Hà Nội chơi, trên đường về thì gặp nạn. Ngay trong đêm, người nhà cháu bé đã từ Nghệ An và Hà Nội về Ninh Bình để nhận diện con, phục vụ việc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ lật xe khách 4 người chết: Em bất lực nhìn người xung quanh kêu cứu! - 5

Công nhân khắc phục biển báo, giải phân cách bị xe khách làm hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Thái Bá).

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.