Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ

Trần Thanh

(Dân trí) - Chiều 28/2, tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội), hàng trăm người là bà con lối xóm, bạn bè, anh em họ hàng đã đưa tiễn các nạn nhân trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại về đất mẹ...

Xóm nhỏ ven đô khóc thương đưa tiễn các nạn nhân vụ lật ca nô về đất mẹ

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 1

Bà con lối xóm cùng anh em họ hàng tới tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng ở thôn Đoài chiều 28/2.

Chiều 28/2, hàng trăm người tập trung tại khu vực tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại (tại thôn Đoài, xã Nam Hồng), không khí tang thương, ảm đạm bao trùm nơi đây. Ghi nhận của PV Dân trí, đến khoảng 14h cùng ngày, một xe tang lễ được đưa tới trước cửa nhà ông Ngô Văn Đẩn (người nhà nạn nhân), để đưa tro cốt các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ tại nghĩa trang thôn Đoài.

Khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi đại diện ban tang lễ đọc điếu văn xong, tro cốt các nạn nhân được đưa lên xe tang rồi di chuyển ra khu vực nghĩa trang. Khi xe tang di chuyển, nhiều bà con hàng xóm với các nạn nhân không giấu được sự xót thương bật khóc tại lễ tang.

Có mặt tại tang lễ để chuẩn bị tiễn đưa bạn học của mình về nơi an nghỉ cuối cùng, em Phạm Khánh Huyền, lớp 9B Trường THCS Nam Hồng xúc động cho biết, trong chiều nay, Huyền cùng với 6 bạn khác ở lớp đã tới để tiễn đưa bạn Ngô Huy Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Chiều nay em và các bạn được cô chủ nhiệm cho nghỉ để tới tiễn đưa bạn Hoàng. Sau khi nghe tin dữ về bạn ấy chúng em thấy đau xót vô cùng. Ở lớp Hoàng là một học sinh có lực học giỏi, bạn ấy cũng rất hòa thuận với mọi người và được cả lớp cùng cô giáo yêu mến. Lúc nghe tin bạn ấy mất tích, bọn em chỉ ước có một điều thần kỳ nào đó xảy ra để Hoàng được trở về bình an...  Vậy mà (!)", Huyền buồn bã nói.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 2

Em Phạm Khánh Huyền (đeo kính) và các bạn cùng lớp tới tiễn đưa bạn Ngô Huy Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Còn em Nguyễn Như Quỳnh (học lớp 9B, trường THCS Nam Hồng) buồn bã cho biết, ở lớp, Hoàng là một học sinh năng động, chăm ngoan, học giỏi. "Hoàng tham gia rất năng động các công việc của lớp, bạn ấy không bao giờ tham gia vào những vụ mất trật tự hay ẩu đả ở lớp ở trường. Thay mặt cho học sinh trong lớp, em xin được gửi lời chia buồn đến gia đình bạn Hoàng", Như Quỳnh kể.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến khoảng 14h45, đoàn lễ tang di chuyển tro cốt các nạn nhân đi vào khu vực nghĩa trang thôn Đoài (từ nhà ông Ngô Văn Đẩn ra tới nghĩa trang khoảng 2 km). Dọc đường đi, đoàn người tiễn biệt 2 em liên tục vang lên những tiếng kêu khóc than: "Hiếu ơi, Hoàng ơi về với bà...!, các bạn đang đợi con đi học Hiếu ơi, Hoàng ơi!".

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 3

Lúc 14h cùng ngày, xe tang lễ được đưa tới trước cửa nhà ông Ngô Văn Đẩn (người nhà nạn nhân), để đưa tro cốt các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ tại nghĩa trang thôn Đoài.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 4

Vòng hoa được đặt cẩn thận lên xe đưa tang.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 5

2 nạn nhân là cháu của ông Đẩn được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 6

Lúc 14h30 cùng ngày, sau khi đại diện ban tang lễ đọc điếu văn xong, tro cốt các nạn nhân được đưa lên xe tang rồi di chuyển ra khu vực nghĩa trang.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 7

Một hàng xóm sống cạnh gia đình các nạn nhân đưa tay gạt đi những giọt nước mắt khi xe tang đi qua.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 8
Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 9

Bà con lối xóm cùng anh em bạn bè tới tiễn đưa các nạn nhân.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 10

Khoảng cách từ nhà ông Đẩn đến nghĩa trang khoảng 2 km.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 11
Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 12

Dòng người tiếc thương, đưa tiễn các nạn nhân về nghĩa trang thôn Đoài, xã Nam Hồng chiều 28/2.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 13
Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 14

Khoảng hơn 15h, tro cốt của các nạn nhân được an táng.

Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Tang thương ngày tiễn các nạn nhân về đất mẹ - 15

Tại nghĩa trang thôn Đoài, nhiều người cao tuổi trong đoàn đưa tang đã khóc tới lạc giọng trước nỗi đau quá lớn.