Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại:

Ngày đại tang ở xóm ven đô

Toàn Vũ Trần Thanh

(Dân trí) - Đến sáng 28/2, đã có 4 thi thể các nạn nhân người Hà Nội trong vụ lật ca nô ở Biển Cửa Đại được đưa về quê nhà. Dự kiến trong chiều cùng ngày, gia đình các nạn nhân sẽ tổ chức lễ đưa tang.

Đại tang ở xóm ven đô

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 1

Cảnh đám tang sáng nay, nhiều người đứng chờ sẵn xe chở hài cốt về tới thôn Đoài.

Sáng 28/2, PV Dân trí tìm về thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội), không khí tang thương, ảm đạm bao trùm nơi đây. Ai cũng tiếc thương xót xa cho số phận các nạn nhân xấu số.

Ông Ngô Văn Khẩn (người nhà các nạn nhân) cho biết, lúc 9h30 cùng ngày, gia đình đã đưa được 4/8 nạn nhân (đã hỏa thiêu trước đó) về tới quê nhà ở thôn Đoài, xã Nam Hồng. Theo ông Khẩn, vào khoảng 14h chiều nay (28/2) gia đình sẽ đưa 3 thi thể còn lại về tới nhà, còn một cháu nhỏ nữa hiện vẫn chưa được tìm thấy.

"Sau khi đưa toàn bộ các nạn nhân về tới nhà thì dự kiến khoảng 15h cùng ngày, gia đình chúng tôi sẽ tổ chức lễ đưa tang. Con, cháu chúng tôi sẽ được an táng tại nghĩa trang thôn Đoài của xã", ông Khẩn chia sẻ.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 2

Ông Ngô Văn Khẩn khóc sưng mắt vì nỗi đau mất người thân quá lớn.

Ngồi sụp tại một góc tường cạnh đám tang, bà Nguyễn Thị Hồng (57 tuổi) - anh em kết nghĩa với gia đình các nạn nhân không giấu nổi đau xót khi các cháu, các em mình đã tử vong trong chuyến đi "oan nghiệt".

Theo bà Hồng, cách đây 2 hôm bà nhận được tin dữ khi anh em, con cháu ông Đẩn và ông Cường gặp nạn trong Quảng Nam. "Tôi như rụng rời chân tay, cả đêm không ngủ được bởi các em, các cháu tôi ra đi quá đột ngột. Các cháu tôi còn quá nhỏ mà đã phải ra đi như thế, giờ đây kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh", bà Hồng chua xót kể.

Bà Hồng cho biết, ở quê, gia đình ông Đẩn sống rất được lòng hàng xóm và được mọi người yêu quý. "Ngay như con đường làng này, gia đình ông Đẩn cũng là người đứng lên kêu gọi mọi người chung sức và hiến đất để làm. Các em tôi sống hòa thuận, được mọi người quý mến, giờ đây chúng nó bỏ bố mẹ, bỏ chúng tôi mà đi như vậy, tôi đau xót vô cùng", bà Hồng nức nở. 

Người phụ nữ này chia sẻ, gia đình ông Đẩn sinh được 3 người con, trong đó có một con trai và 2 con gái. Trong vụ lật ca nô ở Quảng Nam, đáng thương nhất là người con gái út của ông Đẩn. Hai vợ chồng con gái út của ông Đẩn hiếm muộn, phải mất 7 năm mới có được một cháu trai. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cả con gái và cháu ngoại ông Đẩn.

Là một hàng xóm (đối diện nhà nạn nhân), anh Đỗ Văn Hạnh (40 tuổi, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) cho biết - sau khi sự việc xảy ra, bà con hàng xóm thôn Đoài ai cũng xót xa trước sự ra đi của các nạn nhân.

"Chúng tôi vô cùng đau xót khi nhận được tin báo cả 7 người trong gia đình ông Đẩn và ông Cường đều đã ra đi. Ở địa phương họ đều sống rất hòa thuận và được mọi người yêu quý", anh Hạnh chia sẻ.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 26/2, ca nô Phương Đông chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, một lái tàu, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại, khi gần vào tới bờ thì ca nô bị lật chìm. Vụ tai nạn làm 16 người chết, một người mất tích; trong số nạn nhân chết và mất tích có 8 người là họ hàng, thông gia, sống ở Đông Anh, Hà Nội.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 3

Hài cốt các nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Quảng Nam được đưa về tới thôn Đoài, xã Nam Hồng, sáng 28/2.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 4

Toàn cảnh đại tang gia đình các nạn nhân ở thôn Đoài sáng 28/2.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 5
Ngày đại tang ở xóm ven đô - 6

Những giọt nước mắt của ông Ngô Văn Đẩn khi đón con cháu mình về quê nhà.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 7

Người nhà nạn nhân khóc gục bên tro cốt con mình.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 8

Bố đẻ của hai nạn nhân đau xót trước sự mất mát quá lớn.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 9

Anh em, họ hàng đến tiễn đưa các nạn nhân.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 10
Ngày đại tang ở xóm ven đô - 11

Dự kiến vào khoảng 14h chiều nay (28/2) gia đình sẽ đưa 3 thi thể còn lại về tới nhà, còn một cháu nhỏ nữa thì hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 12

Các nạn nhân sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang thôn Đoài của xã Nam Hồng.

Ngày đại tang ở xóm ven đô - 13
Ngày đại tang ở xóm ven đô - 14

Tiếng khóc nghẹn của những người thân, bạn bè các nạn nhân khi rơi vào cảnh "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".