1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Vụ công an nổ súng giải cứu bé 13 ngày tuổi: Đối tượng bị tâm thần?

(Dân trí) - Chị Lê Thị Tuyết N. - vợ Nguyễn Văn Hữu (đối tượng bị công an bắn hạ để giải cứu cháu bé 13 ngày tuổi) - khẳng định chồng chị không ngáo đá mà là bị tâm thần. Tuy nhiên gia đình cũng thừa nhận, Hữu đã gây nguy hiểm cho các nạn nhân nên cần bị khống chế.

Tâm thần hay ngáo đá?

Chị N. kể: “Anh Hữu đi tàu cá, có khi một tháng mới vô bờ một lần. Trong chuyến rồi khi vô bờ, anh ở nhà cho đến khi xảy ra vụ việc. Trước 4 ngày xảy ra chuyện, chồng tôi có biểu hiện bất thường vào buổi tối. Cứ đêm xuống là anh nói nhảm, buồn rầu… Tôi hỏi có chuyện gì không thì anh không nói.

Sáng ngày 6/9, tôi nói với chồng tôi mượn tiền đi khám bệnh. Chồng tôi đồng ý và hẹn 7/9 thì đi. Đến 21 giờ đêm hôm đó anh Hữu về nhà đi tắm, sau đó anh mặc đồ đi ra đường cho đến lúc xảy ra chuyện”.

 


Chị N. cho rằng chồng mình có dấu hiệu tâm thần chứ không phải là kẻ cuồng ác.

Chị N. cho rằng chồng mình có dấu hiệu tâm thần chứ không phải là kẻ cuồng ác.

 

Theo chị N., lúc chị đến cùng các cán bộ công an khuyên ngăn Hữu thì Hữu không quan tâm. "Chồng tôi cầm đứa bé như đang cầm một thứ vũ khí trong tay, miệng anh luôn thách thức những người bên ngoài xông vào đi, anh sẽ giết hết, bằng thú vũ khí trên tay là em bé. Rồi anh quay vô tường nói chuyện một mình, la hét… mặc cho tôi và người bạn chơi với anh từ nhỏ khuyên bảo", chị N. kể.

Kể lại vụ công an nổ súng vào người Hữu, chị N. nói: "Thấy nguy hiểm cho cháu bé nên một anh công an bắn một viên đạn vào người chồng tôi. Lúc này qua cửa sổ tôi thấy anh qụy xuống. Anh công an bắn lên trời 1 viên đạn. Sau đó chồng tôi gượng dậy, anh công an nổ thêm một phát nữa thì chồng tôi qụy luôn và anh công an bắn thêm một phát lên trời. Sau đó mọi người chạy vô đưa em bé và chị Ly ra ngoài. Dù chồng tôi trúng 2 phát đạn vào người nhưng anh vẫn còn khỏe, la hét, quơ tay quơ chân nên các anh công an còng hai tay và hai chân lôi ra bên ngoài và đưa đến bệnh viện".

Anh Huỳnh Văn Thái (khu phố 3, thị trấn Dương Đông) là người bạn chơi thân với Hữu từ nhỏ, cũng là người chứng kiến vụ việc, khẳng định đối tượng Hữu không sử dụng ma túy, cũng không hề biết hay thù oán gì gia đình chị Ly.
 

Trả lời với PV Dân trí về nghi vấn Hữu ngáo đá, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết, qua xét nghiệm máu, kết quả ban đầu cho thấy trong máu Hữu không có chất ma túy.

Việc Hữu có bị tâm thần hay không hiện khó xác định vì đối tượng chưa đi khám bệnh.

Tuy khẳng định chồng mình bị tâm thần song chị N. cũng thừa nhận: “Hành động chồng tôi gây nguy hiểm cho cháu bé, các anh công an bắn tôi không ý kiến gì. Nhưng việc các bác sĩ không tiến hành phẫu thuật, cầm máu cho anh, gia đình tôi vô cùng bức xúc. Gia đình tôi sẽ làm đơn gửi đến cơ quan chức năng theo sự hướng dẫn của Công an thị trấn Dương Đông để cơ quan có thẩm quyền trả lời cho gia đình tôi”, chị N. nói.

Gia đình bị hại vẫn chưa hết bàng hoàng

Để tìm hiểu thêm những thông tin xung quanh vụ việc, PV Dân trí tìm đến gia đình ông Trương Văn Cai (khu phố 3, thị trấn An Thới). Ông Cai chưa hết bàng hoàng nói: "Vụ việc hôm đó khiến chúng tôi “chết đứng như Từ Hải”. Hữu cứ xách đứa bé quay và dùng tấm kiếng đòi đâm vào bụng cháu tôi. Có khi Hữu đòi nhúng cháu vào nước…".

Anh Bùi Văn Bảo - chồng chị Ly kể: “Lúc Hữu cầm con tôi đưa lên đưa xuống, nhìn con khóc đến tím người, tôi sốt ruột định lao vào nhưng người nhà ngăn cản vì sợ Hữu làm bậy, vì lúc này hắn cầm một miếng kính trên tay và luôn hăm he sẽ giết cháu bé. Gia đình sợ tôi nóng lòng làm bậy nên đẩy tôi ra ngoài nhà trước”.

 

Dù sự việc xảy ra gần 1 tuần nhưng khi kể lại sự việc ông Cai không khỏi bàng hoàng
Dù sự việc xảy ra gần 1 tuần nhưng khi kể lại sự việc ông Cai không khỏi bàng hoàng

Theo anh Bảo, chính anh là người mở cửa cho Hữu vào nhà. "Khi vào nhà, Hữu chạy đến các cửa khóa lại hết và chạy đến tủ lạnh lấy nước và bia uống, rồi liên tục nói nhảm là sẽ giết một hai người trong đêm nay… Khi đó tôi quan sát trên hai chân của Hữu đã có vết máu nên cứ tưởng Hữu bị ai đó đánh nên hỏi thăm mà không ngờ vực gì. Đặc biệt, khi hắn khống chế vợ tôi đẩy vào phòng đóng của lại, hắn buộc vợ tôi dùng giấy, quần áo nhét hết các khoảng trống cửa sổ. Vợ tôi không làm theo thì hắn đánh, dọa giết cháu bé.

Tôi nghe vợ tôi kể lại, ngoài việc hắn nắm hai chân bé và quay qua quay thì hắn còn bỏ cháu nằm dưới đất, hai chân liên tục nhảy lên nhảy xuống. Lúc đó vợ tôi điếng người vì sợ hắn dẫm phải con tôi. Sau đó hắn bế cháu lên và phá một lỗ cửa phòng và đưa con tôi ra ngoài thách thức công an bắn đi... Lúc này có khoảng 3 - 4 anh công an, gia đình và cả vợ của Hữu đứng bên ngoài hết lời khuyên ngăn, nhưng Hữu không để tâm tới...".

 

Căn phòng nơi Hữu khống chế mẹ con chị Ly
Căn phòng nơi Hữu khống chế mẹ con chị Ly

Về việc công an nổ súng bắn Hữu, ông Cai và anh Bảo đều cho biết, lúc đó bối rối lo chuyện sống chết của vợ con, không quan tâm đến việc công an bắn mấy phát.

Về phía mẹ con chị Ly, sau khi đã được kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc và Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, hiện cả hai mẹ con đều đã bình phục, ổn định, được trở về với gia đình.

Nguyễn Hành
(haihanh@dantri.com.vn)