1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Vụ Công an nổ súng giải cứu bé 13 ngày tuổi: "Nổ súng là hợp lý"

(Dân trí) - Sáng 8/9, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: “Anh em đã thuyết phục và trước khi bắn hạ tên Hữu, anh Chánh đã bắn 3 phát đạn cao su nhưng Hữu vẫn không dừng lại”.

Qua bản báo cáo và kết quả điều tra ban đầu, Đại tá Phạm Trung Thành thông tin chính thức lại vụ việc công an nổ súng giải cứu cháu bé 13 ngày tuổi trong tay kẻ ngáo đá. Theo đó, Thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng Công an thị trấn Dương Đông - bắn hạ đối tượng Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) vào 2 giờ 45 phút ngày 6/9 tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc để giải cứu mẹ con chị Trương Cam Ly.

Theo Đại tá Thành, vào thời gian trên, đối tượng Hữu có hành vi la hét, đập cửa nhiều nhà dân ở khu phố 3, sau đó mới đến đập cửa nhà chị Trương Cam Ly. Lúc này, em chị Ly ra mở cửa, đối tượng Hữu xông thẳng vào nhà, đập phá đồ đạc và đe dọa những người trong gia đình chị Ly. Khi chị Ly mở cửa phòng bước ra thì đối tượng Hữu xông vào phòng túm lấy hai chân bé Bùi Trương Bảo Ngọc 13 ngày tuổi. Thấy vậy, chị Ly lao tới giành con thì bị Hữu đạp vào bụng và dùng vật cứng đập vào đầu đến ngất xỉu.

 

me-con-chi-ly-1441532715269

Nhờ sự giải cứu kịp thời của các chiến sĩ công an, mẹ con chị Ly đã được an toàn.

 

Đối tượng Hữu tiếp tục nắm chân cháu bé, uy hiếp những người trong gia đình chị Ly. Rất may một người nhà chị Ly đã lẻn được ra gọi điện báo cho Công an thị trấn Dương Đông. Sau đó Trưởng Công an thị trấn Dương Đông là Thiếu tá Lê Minh Chánh cùng một số chiến sĩ khác có mặt tại hiên trường.

Lúc này, Thiếu tá Chánh ra sức thuyết phục đối tượng Hữu nhưng Hữu không nghe và bất hợp tác; Thiếu tá Chánh nhận thấy đối tượng Hữu là đối tượng nguy hiểm, đặc biệt đang gây nguy hiểm cho cháu bé 13 ngày tuổi. Thiếu tá Chánh đã bắn 3 phát đạt cao su để cảnh cáo nhưng đối tượng Hữu vẫn không dừng lại, tiếp tục đe dọa dìm cháu bé vào bồn nước. Không còn cách nào khác, Thiếu tá Chánh buộc phải nổ súng ngăn chặn hành vi nguy hiểm của Hữu. Không may, viên đạn trúng vùng bụng đối tượng Hữu và dẫn đến tử vong khi đối tượng được Công an đưa đến bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Đánh giá về hành động nổ súng của Thiếu tá Chánh, Đại tá Thành chia sẻ: “Việc Thiếu tá Chánh nổ súng là hoàn toàn hợp lý và đúng theo qui định ngành. Bởi vì, thứ nhất đối tượng Hữu là đối tượng nguy hiểm; Thứ hai đối tượng Hữu đang trực tiếp gây nguy hiểm cho chị Ly và bé Bảo Ngọc; Thứ ba là trước khi bắn hạ đối tượng Hữu, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra sức thuyết phục và bắn 3 phát đạn cao su vào người Hữu nhưng Hữu vẫn không dừng lại. Cuối cùng để giải cứu em bé, Thiếu tá Chánh không còn phương cách nào khác buộc phải nổ súng. Ý của Thiếu tá Chánh là muốn bắn vào chân nhưng không may viên đạn trúng vùng bụng. Nhưng theo tôi, trong hoàn cảnh như thế, trời tối, đối tượng ôm đứa bé… mà Thiếu tá Chánh bắn trúng mục tiêu, giải cứu em bé thành công là tốt rồi”.

Về nhân thân đối tượng Hữu, Đại tá Thành cho biết, Hữu mới ra tù sau 2 năm bị giam giữ vì tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Hữu chưa có gia đình. Mẹ Hữu đã chết còn cha là đối tượng nghiện rượu. Từ sự thiếu dạy dỗ, chăm sóc của gia đình, đối tượng Hữu đã sa đà vào thói ăn chơi, vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội.

Liên quan đến vấn đề khen thưởng cho các đồng chí Công an tham vụ giải cứu em bé, Đại tá Thành cho biết, hiện Ban giám đốc đang xem xét và căn cứ vào kết quả điều tra mới có quyết định khen thưởng.

Đại tá Thành còn cho biết, đến thời điểm này, gia đình, người thân của đối tượng Hữu không có ý kiến khiếu nại gì về việc công an nổ súng làm chết Hữu.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)