1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vụ cháy chợ Quang: "Cháy hết rồi! Trắng tay rồi!"

(Dân trí) - "Cháy hết rồi, trắng tay rồi, quần áo trẻ nhỏ nhiều tiền lắm”, chị Hồng - một tiểu thương buôn bán quần áo ở chợ Quang - Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội - khóc nghẹn sau vụ cháy chợ chiều nay, 31/3.

Sau vụ cháy chợ chiều nay, cũng như nhiều tiểu thương khác, toàn bộ gian hàng quần áo trẻ em ở 2 ki-ốt của chị Hồng đều bị bà hỏa cuốn đi. "Cháy hết rồi, trắng tay rồi!" - chị Hồng khóc nghẹn.

Hàng trăm tiểu thương cùng chung nỗi mất mát như chị Hồng, có người mất nhiều, có người may mắn mất ít vì hàng hóa ít giá trị.

Vụ cháy chợ Quang: "Cháy hết rồi! Trắng tay rồi!" - 1


Những nữ tiểu thương khóc nghẹn sau vụ cháy.

Những nữ tiểu thương khóc nghẹn sau vụ cháy.

Tại hiện trường, hàng chục ki ốt hàng hoá bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhiều hàng hoá cùng phương tiện của tiểu thương bị cháy thành tro. Nhiều tiểu thương có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh hàng hoá, đồ đạc của mình bị cháy rụi ngay trước mắt mà không thể làm gì, chỉ biết khóc lóc chua xót.

Theo chị Hồng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn đang giờ nghỉ trưa nên chị tranh thủ về nhà. Được ít phút thì một tiểu thương trong chợ gọi điện báo tin “cửa hàng của em bị cháy hết rồi”. “Tôi nghe tin đó mà như sét đánh bên tai. Chạy ra đến nơi thấy gian hàng chìm trong lửa đỏ. Đau xót quá mà không biết làm thế nào“, nữ tiểu thương khóc nức nở.

Chị Phạm Thị Ngọc Én, một hộ dân sống cạnh khu chợ Quang cho biết, đám cháy xảy ra lúc 14h chiều nay. "Tôi đang nằm ngủ ở tầng 1 thì bỗng ngửi thấy mùi khét, chạy ra phía ngoài thì thấy một số ki ốt trong chợ bốc cháy, lửa cùng khói bốc cao ngùn ngụt. Quá hoảng hốt tôi vội hô hoán mọi người trong chợ sơ tán đồ đạc rồi gọi cho lực lượng cứu hoả tới hiện trường" - chị Én nhớ lại.

Cũng theo chị Én, các tiểu thương chỉ biết đứng nhìn lửa "liếm" hàng hóa mà khóc chứ không làm cách nào cứu được vì lửa cháy quá to.

Vụ cháy chợ Quang: "Cháy hết rồi! Trắng tay rồi!" - 3


Tiểu thương hối hả sơ tán, nhặt nhạnh hàng hóa sau vụ cháy.

Tiểu thương hối hả sơ tán, nhặt nhạnh hàng hóa sau vụ cháy.

Theo anh Lê Anh Tuấn - một nhân chứng tại hiện trường trực tiếp tham gia cứu hoả, ngay từ lúc đám cháy bùng phát, anh đã cùng với 2 bảo vệ khu chợ cùng một vài tiểu thương mang bình cứu hoả và nước vào dập lửa nhưng không kịp.

“Ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng chứa chăn ga gối đệm nhưng cửa hàng này đang khoá cửa. Theo tôi phán đoán nguyên nhân xảy ra đám cháy có thể do chập điện trong cửa hàng”, anh Tuấn kể.

Cũng theo anh Tuấn, đám cháy bùng phát và lan rất nhanh sang các gian hàng bên cạnh và lên tầng 2. Cạnh gian hàng chăn ga gối đệm là cửa hàng vàng mã nên ngọn lửa càng bùng phát mạnh.

Vụ cháy chợ Quang: "Cháy hết rồi! Trắng tay rồi!" - 5


Toàn bộ khu chợ cháy rụi. Hình ảnh chợ Quang nhìn từ trên cao.

Toàn bộ khu chợ cháy rụi. Hình ảnh chợ Quang nhìn từ trên cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Phòng Cảnh sát PCCC số 8 đã điều động 9 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá tường để tiếp cận đám cháy trên diện tích hơn 1.000 m2.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, hiện chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người.

Trần Thanh