1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Vụ bé 13 tháng tuổi tử vong: Cơ sở giữ trẻ đã tạm ngưng hoạt động

(Dân trí) - Vừa đi trẻ được 1 tuần, cháu Minh Anh vẫn còn khóc nhớ bố mẹ thì đã tử vong do chấn thương sọ não. 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chủ cơ sở trông giữ trẻ vẫn chưa đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bé.

Thông tin mới nhất từ công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chủ cơ sở trông trẻ tư nhân Nguyễn Thị Bích (ngõ 52 phố Dư Hàng Kênh) đã bị triệu tập lên cơ quan công an. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Minh Anh. Tuy nhiên với những dấu hiệu thương tích trên cơ thể nạn nhân, cơ quan công an địa phương nghiêng về khả năng cháu bị tai nạn chứ không phải bị bạo hành.

Cơ sở giữ trẻ của bà Bích, đóng của sau khi xảy ra vụ việc
Cơ sở giữ trẻ của bà Bích đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, bố đẻ cháu bé, trú tại ngõ 229 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân) vẫn còn thảng thốt: Con tôi ra đi đột ngột quá đến giờ tôi vẫn không tin nổi. Đứa con đầu tôi cũng đến gửi chỗ bà Nguyễn Thị Bích. Biết đây là cơ sở trông trẻ không được phép nhưng thấy bà ấy chăm trẻ tốt nên khi cháu Minh Anh được 1 tuổi, vợ chồng tôi tiếp tục gửi con. Cháu mới đi học được một tuần, vẫn còn khóc nhớ bố mẹ, thì xảy ra chuyện đau lòng.

Sáng 16/1, anh Nguyễn Văn Sơn đến gửi con tại điểm trông trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Bích (49 tuổi) tại ngõ 52 phố Dư Hàng Kênh. Đến trưa, bà Bích gọi điện thông báo cháu không chịu ăn, có biểu hiện nôn mửa.

Gia đình cho cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 14h ngày 17/1, cháu tử vong. Kết quả khám nghiệm và chụp Xquang cho thấy: xương sọ não cháu bé bị rạn, thùy hạnh nhân não bị tụt, sọ não đằng sau đầu bị rạn dài 8 cm, cơ thể không trầy xước.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, bà Bích cũng như gia đình bà chưa hề có động thái đến hỏi thăm hay chia buồn với gia đình cháu Minh Anh. Việc này khiến gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Thu Hằng