1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Vụ 9 cây đại thụ - có dấu hiệu không chỉ là một vụ phá rừng

(Dân trí) - Cho đến sáng qua 8/10, 9 cây đại thụ được đầu nậu giới cây cảnh lùng mua trái phép vẫn còn trên thùng các xe tải mang biển số Bình Định mà chính quyền huyện Sơn Hoà và ngành chức năng tỉnh Phú Yên vẫn chỉ… đứng nhìn vì vướng thủ tục.

Lúc 9 giờ 30' ngày 7/10, chúng tôi đến UBND xã Sơn Long để liên hệ công tác nhưng tất cả các phòng làm việc, từ phòng của chủ tịch UBND xã đến văn phòng đều khóa cửa im ỉm.

 

Qua tìm hiểu, 9 cây đại thụ nói trên nằm trong số 25 cây cổ thụ đã được UBND huyện Sơn Hòa cấp giấy phép khai thác tận dụng trên nương rẫy của các hộ gia đình vào ngày 31/8/2010. Theo đó, có 7 giấy phép được cấp cho các ông, bà: Đinh Trọng Nam, Nguyễn Công Thức, Cao Văn Dũng, Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Điệu và Đinh Thị Thắm đều trú ở hai thôn Trung Trinh và Phong Hậu (xã Sơn Long). Tuy nhiên, giấy phép này cũng quy định các hộ gia đình chỉ được sử dụng trên địa bàn huyện và có giá trị đến ngày 31/10 năm nay.

 

Thế nhưng sau đó, các hộ trên bán cây cho một người tên là Mười Hiền và ông Mười Hiền đã bán lại cho một người khác với mục đích chở số cây trên bán ra ngoài tỉnh.
 
Vụ 9 cây đại thụ - có dấu hiệu không chỉ là một vụ phá rừng  - 1

Đoàn xe chở cây cổ thụ trăm tuổi đã ách lại huyện Sơn Hoà (Phú Yên) gần một tháng trời mà vẫn chưa có cách nào giải quyết.
 

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo con đường chính thuộc tuyến trục dọc miền Tây vào tận nơi khai thác những cây đại thụ trên chỉ hơn 3 cây số nhưng khó đi vì những trận mưa vừa qua. Đó là cánh rừng mà một người dân cho biết tên gọi là Xam Ung.

 

Đập vào mắt chúng tôi là những vạt rừng bị đốt hoặc bị chặt phá với diện tích ước chừng 30 hecta. Ngoài 9 cây đại thụ đang “treo lơ lửng” trên các xe tải, trong khu rừng này còn 3 cây đại thụ, mỗi cây dài ít nhất 14 mét, đường kính gốc từ 1,8 mét đến hơn 2 mét đã được bứng lên, phía bên dưới từng cây là những bao đựng trấu, do có lẽ chủ khai thác không muốn những cây đại thụ này bị trầy xước khi bứng gốc và trước khi đưa lên xe chở ra ngoài tỉnh.

 

Gặp một thanh niên trên đường vào rừng Xam Ung nói trên, anh đồng ý trao đổi sự việc trên nhưng không cho chụp ảnh, quay phim vì sợ trả thù.

 

Chúng tôi hỏi: “Họ đến đây khai thác lâu chưa”. Anh trả lời: “Họ làm mấy tháng rồi chứ. Từ khi làm đường để khai thác đến nay hơn 2 tháng. Không chỉ 9 cây trên xe tải đang tạm giữ trên đường mà còn mấy cây ở trong rừng nữa” - anh thật thà nói - “Dân ở đây chỉ biết bán cây chứ không đào, giá bán mỗi cây từ 2- 5 triệu đồng. Chủ mua số cây trên thuê người ở huyện Đông Hoà, Tây Hoà lên làm”.

 

Anh còn khẳng định “cây đại thụ chở trên xe tải mang biển số 77L 2591 là cây Lội được bán với giá 5 triệu đồng”. Cây Lội này có đường kính gốc hơn 2 mét, dài 17 mét; nghĩa là cây Lội này phải có thời gian sinh trưởng vài trăm năm (?).

 

Thế nhưng khi phát hiện, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương không thể hiện trách nhiệm, chỉ canh giữ 6 xe chở 9 cây đại thụ nói trên không cho ra phạm vi ngoài huyện Sơn Hoà vì phụ thuộc vào văn bản.

 

Trong khi đó, cánh tài xế của 6 chiếc xe cây phải ăn chực nằm chờ đúng một tháng nay, mà không được giải quyết.

 

Anh Lê Minh Thịnh là tài xế xe 77L-2591 than thở: “Thực tình chúng tôi chỉ là tài xế và chỉ chở khi có “cò” gọi điện. Thông thường chỉ cần “cò” gọi điện báo đến địa điểm nào chở thì tụi tôi đến thôi. Chứ đâu biết sự tình như thế này. Cho nên chúng tôi đề nghị chính quyền và các ngành chức năng sớm giải quyết để giải phóng xe cho tụi tôi nhờ”.

 

Anh Thịnh cũng cho biết kể từ khi báo chí loan tin vụ việc 9 cây đại thụ nói trên thì chủ hàng mà Thịnh gọi là Quốc cũng không dám lên Sơn Long nữa. Khi anh Thịnh liên lạc qua điện thoại di động thì chủ hàng cứ bảo chờ đó và đến nay đúng một tháng.

 

Ngày hôm qua 7/10, UBND tỉnh Phú Yên có công văn khẩn số 2214/UBND-KT yêu cầu cơ quan các chức năng không cho phép vận chuyển ra khỏi địa bàn huyện; Giao UBND huyện Sơn Hoà chỉ đạo trồng lại ngay số cây này tại địa phương; Giao công an tỉnh Phú Yên chủ trì phối hợp các ngành liên quan và địa hương làm rõ nguồn gốc số cây có phải nằm trong đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân này không để xử lý theo đúng quy định pháp luật... Thế nhưng, đến thời hạn cuối cùng xử lý những vấn đề trên thì chưa được UBND tỉnh Phú Yên đề cập rõ ràng, dứt khoát.

 

Tuy nhiên, đây rõ ràng là một vụ phá rừng và mua bán lâm sản trái phép cần phải được điều tra làm rõ.

 

Thế Lập

TTXVN