1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà!

Nguyễn Tú -Nguyễn Duy

(Dân trí) - Vừa vội vàng buộc chiếc khăn tang cho em trai, cháu Trần Thị Nguyệt Ánh (11 tuổi, con liệt sĩ Trung úy Trần Văn Toàn) vừa nức nở: "Bố ơi! Bố đã hứa với chúng con Tết về sẽ đưa chị em con đi chơi mà".

Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 1

Liệt sĩ Trần Văn Toàn (SN 1983, Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn KT - QP 337).

Chiều 23/10, Huyện ủy – UBND – Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thành phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành Lễ án táng Liệt sĩ Thượng úy QNCN Trần Văn Toàn (SN 1983, Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn KT - QP 337) và Liệt sĩ Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thu (SN 1984, Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337) tại Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 2
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 3

Người thân khóc lịm trước nỗi đau quá lớn.

Trưa cùng ngày, ghi nhận của PV tại gia đình liệt sĩ Trần Văn Toàn (tại xã Xuân Thành, Yên Thành) có rất đông các đơn vị, người thân, hàng xóm đến để động viên, chia buồn với gia đình. Trong dòng người nghẹn ngào đưa tiễn, hình ảnh cháu T.D.H (2 tuổi, con trai liệt sĩ Trần Văn Toàn) đội khăn tang, đôi lúc lại khóc thét lên khiến ai cũng xót xa.
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 4

Dòng người đã đến đưa tiễn liệt sĩ Trần Văn Toàn về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Bố hứa Tết này về sẽ đưa chúng cháu đi chơi, hôm trước cháu còn gọi điện hỏi thăm bố và bố vẫn không quên lời hứa... Thế mà bố đã bỏ chúng em đi rồi chú ạ!" - cháu Nguyệt Ánh khóc thảm thiết.
Nghẹn ngào tiễn đưa liệt sĩ Trần Văn Toàn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bế đứa cháu ngoại trên tay, bà Nguyễn Thị Chiên (77 tuổi, mẹ vợ liệt sĩ Trần Văn Toàn) chua xót nói trong nước mắt: “Hôm xảy ra sự việc, Toàn có điện về cho vợ, nói sau đợt hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục lũ lụt sẽ về thăm gia đình nhưng đó là cuộc điện thoại cuối cùng. Từ khi xảy ra sự việc, cháu Dương không chịu uống sữa, khóc cả ngày đêm, nó còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau này". 
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 5

Các đồng đội đón anh về trong vòng tay.

Kể từ lúc hay tin chồng gặp nạn, chị Đặng Thị Ngọc Liên (SN 1985 tuổi, vợ anh Toàn) không còn đứng vững. Gia đình Thượng úy Toàn vốn có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố anh là ông Trần Văn Vận (SN 1957), hiện nay đang mang căn bệnh hiểm nghèo, còn người mẹ bà Trần Thị Hoa (SN 1958) thường xuyên đau yếu, ngất lên gục xuống khi biết tin con gặp nạn.
 
Cách đây 3 năm, anh Toàn và chị Liên đến với nhau nhờ sợ mai mối của bạn bè, khi cả hai trước đó đều có cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
 
Ngồi xệp trước di ảnh của chồng, chị Liên nấc nghẹn đau xót nói: “Đêm anh Toàn bị nạn, đứa con nhỏ 2 tuổi đang ngủ ngon bỗng khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không nín. Hôm sau, nhiều người gọi hỏi, xôn xao đến thông tin sạt lở đất liên quan đến đơn vị công tác. Tôi điện thoại cho chồng liên tục nhưng không được…”.
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 6

Cháu Nguyệt Ánh vẫn in lời hứa của bố: "Bố hứa Tết này về sẽ đưa chúng con đi chơi mà".

"Giờ đây, cánh tay phải, người đàn ông trụ cột của gia đình đã mãi mãi nằm xuống nơi núi rừng và ước mơ giản dị của 2 vợ chồng làm một mái nhà nhỏ để ở riêng sẽ không bao giờ thực hiện được nữa", vừa nói xong chị Liên lại ngất lịm.
 
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 7
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 8

Cháu Trần Danh Hưng (2 tuổi, con trai liệt sĩ Trần Văn Toàn) dường như thấu hiểu nỗi đau mất bố.

Trước đó, rạng sáng 18/10, núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.
 
Chiều tối 22/10, di hài 8 liệt sĩ quê Nghệ An đã đưa về tới xứ Nghệ. Rất đông người dân, sinh viên ra đường đón, tiếc thương các liệt sĩ. Theo kế hoạch, di hài các liệt sĩ được đưa về quê nhà để an táng trong các ngày 23 và 24/10.
Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà! - 9

Bà nội liệt sĩ Trần Văn Toàn ngồi run run trước di ảnh của người cháu mình.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 làm nhiệm vụ ở 5 xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa. Trong tháng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của chính quyền địa phương.

Danh sách 8 quân nhân người Nghệ An hy sinh ở Quảng Trị

    1: Trung tá Phùng Thanh Tùng (sinh năm 1979), chức vụ: Trợ lý Tổ chức lao động-Tiền lương, Đoàn KT-QP 337. Nguyên quán: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

2: Trung tá QNCN Bùi Đình Toản (sinh ngày 20/10/1970), chức vụ:  Nhân viên  lái xe, Đoàn KT-QP 337. Nguyên quán: Xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

3: Thiếu tá  QNCN Nguyễn Cảnh Trung (sinh ngày 9/12/1978), chức vụ: Nhân viên  bảo mật, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337. Nguyên quán: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

4: Thượng úy QNCN Trần Văn Toàn (sinh ngày 02/5/1983), chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337. Nguyên quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

5: Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thu (sinh ngày 2/2/1984), chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337. Nguyên quán: Xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

6: Thượng úy QNCN Lê Cao Cường (sinh ngày 10/5/1983) Chức vụ: Nhân viên xăng dầu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Đoàn KT-QP 337. Nguyên quán: Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

7: Trung sỹ Nguyễn Anh Duy (sinh ngày 4/1/2000), quê quán: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, nhập ngũ: Tháng 2/2019.

8: Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn (sinh ngày 25/4/2001), quê quán: Xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.- Nhập ngũ: Tháng 9/2019.