Vì sao làm đường phải né 3 cây sộp trăm tuổi ở Phú Yên?

Trung Thi

(Dân trí) - Tỉnh Phú Yên có nhiều cây cổ thụ nổi tiếng nhưng 3 cây sộp thẳng hàng án ngữ Quốc lộ 25, đoạn qua thôn Cẩm Thạch (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) vẫn khiến nhiều người tò mò, tìm hiểu.

Trao đổi với PV Dân trí, các bậc cao niên trong làng cho biết, từ nhỏ họ đã thấy những cây sộp to lớn, đến nay những cây này ước chừng hơn 200 tuổi. Cây che bóng mát cho nông dân khi làm đồng vất vả, là nơi vui chơi cho lũ trẻ trong làng qua nhiều thế hệ...

Vì sao làm đường phải né 3 cây sộp trăm tuổi ở Phú Yên? - 1

Những cây sộp trăm tuổi án ngữ Quốc lộ 25 (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Nầng (71 tuổi, ngụ xã Hòa Định Tây) kể rằng ngày xưa không chỉ có 3 cây sộp, mà còn có 3 cây đa; sau này do nhiều nguyên nhân mà những cây đa chết dần, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng phải cắt bỏ những cây đa.

"Tôi nghe cha kể ngày xưa ở đây chả có đường, chỉ có đất trồng lúa, hoa màu. Cụ cố nội nhà tôi hay canh tác tại mảnh đất này, đi làm trưa nắng nóng nhưng chả có chỗ nào nghỉ mát nên chọn trồng mấy cây tán rộng là đa và sộp. Cụ trồng tận 6 cây nhưng sau đó 3 cây đa chết dần, chỉ còn 3 cây sộp xanh tốt", ông Nầng cho biết.

Vì sao làm đường phải né 3 cây sộp trăm tuổi ở Phú Yên? - 2

Nhiều câu chuyện truyền tai khó lý giải về 3 cây sộp trăm tuổi (Ảnh: Trung Thi).

Những cây sộp tuổi đời hàng trăm năm, trải qua bao thế hệ gia đình trong khu vực nên cũng có nhiều câu chuyện truyền tai khó lý giải. 

Bà Nguyễn Thị Nhẽo (75 tuổi, ngụ thôn Cẩm Thạch) cho biết: "Là người trong làng, tôi nghĩ mấy cây này linh thiêng nên người dân thường hay thờ cúng. Tôi nghe nói hơn chục năm trước, có một cây đa ngã đổ ra đường nhưng đem cưa máy ra cắt thì máy không nổ...".

Từ những câu chuyện truyền tai quanh 3 cây sộp dẫn đến một số chuyện bi hài khi có người đến cầu lộc làm ăn, một số đối tượng cờ bạc thì khấn vái xin số đề...

Nhà cách 3 cây sộp khoảng 50m, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng việc "cầu cơ, xin lộc" nếu có, chỉ xảy ra đêm khuya. "Một hôm, tôi thấy họ thắp nhang cúng bái, tò mò đến xem thử thì nghe một số thanh niên xin số đề than rằng đánh mãi sao không trúng, tôi chỉ biết cười thầm rồi rời đi", ông Bình nói.

Vì sao làm đường phải né 3 cây sộp trăm tuổi ở Phú Yên? - 3

Nghe tin sắp có dự án mở rộng Quốc lộ 25, người dân nơi đây tỏ ra lo lắng những cây sộp sẽ bị đốn hạ (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Văn Tòng, Chủ tịch xã Hòa Định Tây cho biết: "3 cây sộp có từ lâu rồi và cũng nghe nhiều người nói rất linh thiêng. Việc thờ cúng địa phương không cấm nhưng đối với những chuyện cầu cơ, xin số, nếu phát hiện sẽ xử lý ngay".

Những cây sộp trăm tuổi còn gắn với tên gọi vui là "đường một chiều ngắn nhất Việt Nam". Theo quan sát, đoạn đường một chiều này dài khoảng 30m, đủ ôm 3 cây sộp nằm lọt thỏm giữa lòng đường.

Theo người dân địa phương, ngày xưa lúc làm đường phải chặt phá cây để giao thông liền mạch, thông thoáng. Nhưng không hiểu sao khi đi đến nhóm cây sộp, cây đa thì máy cưa không nổ, xe múc tắt máy. Từ đó, người ta phải né những cây cổ thụ, làm đường một chiều đi qua.

Vì sao làm đường phải né 3 cây sộp trăm tuổi ở Phú Yên? - 4

"Đường một chiều ngắn nhất Việt Nam" nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Nghe tin sắp có dự án mở rộng Quốc lộ 25, người dân nơi đây tỏ ra lo lắng những cây sộp sẽ bị đốn hạ. Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết dự án mở rộng quốc lộ khi đến thị trấn Phú Hòa sẽ chuyển hướng làm đường mới vào núi nên không ảnh hưởng đến 3 cây sộp.