1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Về Việt Nam hơn 6 tháng, nữ sinh Việt kiều mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh xác định nữ sinh viên Việt kiều Mỹ có nhập cảnh về Việt Nam từ giữa tháng 5 và chưa có thông tin xuất cảnh, tuy nhiên suốt hơn nửa năm qua người thân hoàn toàn mất liên lạc với nữ sinh này.

Về Việt Nam hơn 6 tháng, nữ sinh Việt kiều mất tích bí ẩn

Ngày 25/11, tiếp xúc với PV Dân trí, ông Lê Văn Tài (52 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Suốt hơn nửa năm trôi qua, tôi đã gác lại công việc làm ăn để giúp vợ chồng người chị ruột của mình đang định cư ở Mỹ đi khắp nơi cũng như gởi đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan nhờ tìm kiếm đứa cháu gái là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1993, quốc tịch Mỹ, mất tích bí ẩn khi về Việt Nam”.


Ông Tài và người chị (cậu và dì ruột của Trúc) suốt hơn nửa năm qua đi khắp nơi tìm cháu nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Ông Tài và người chị (cậu và dì ruột của Trúc) suốt hơn nửa năm qua đi khắp nơi tìm cháu nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Ông Tài cho biết, chị ruột ông là bà Lê Thị Ý (62 tuổi) và chồng là Lê Hữu Lợi (74 tuổi) chỉ có đứa con duy nhất là cháu Trúc. Năm 1995, khi Trúc lên 2 tuổi, ông bà Ý đã đưa con sang Mỹ định cư và từ đó họ nhiều lần về thăm quê hương 2 bên nội, ngoại ở Đồng Nai cũng như tỉnh Tiền Giang.

Tuy nhiên 2 năm qua, do ông Lợi tuổi cao sức yếu, mang bệnh tim, được các bác sĩ khuyên không nên đi máy bay nên vợ chồng ông không về Việt Nam nữa. Cháu Trúc giờ là sinh viên năm thứ 4 ngành Y của một trường Đại học ở Mỹ, là niềm tự hào của cha mẹ khi luôn dành được danh hiệu học tập xuất sắc ở trường.

Nữ sinh viên Việt kiều Mỹ Lê Thanh Trúc mất tích hơn nửa năm qua. Ảnh gia đình cung cấp
Nữ sinh viên Việt kiều Mỹ Lê Thanh Trúc mất tích hơn nửa năm qua. Ảnh gia đình cung cấp

Giữa tháng 5/2015, Trúc nói với cha mẹ đi thực tập ở một số nước với nhà trường. Tuy nhiên hơn 1 tuần sau Trúc vẫn không liên lạc với gia đình dù bạn bè thông tin đã đến ngày nhận bằng cử nhân cuối khoá.

Cùng thời điểm này, ba mẹ của Trúc phát hiện trong ô tô riêng của con gái có phiếu thông tin đăng ký mua vé máy bay thể hiện việc Trúc mua vé tàu bay khứ hồi về Sài Gòn ngày 14/5 và ngày trở lại Mỹ là 22/6.

“Ngay lập tức vợ chồng chị tôi điện về Việt Nam cho tất cả gia đình, dòng họ 2 bên nội ngoại nhưng không ai biết thông tin gì về chuyến trở về Việt Nam của cháu Trúc. Chị tôi cho biết khi đi Trúc lấy của gia đình 25 nghìn USD (gồm tiền mặt và thẻ) và một số đồ trang sức có giá trị gần 5 nghìn USD.”, ông Tài kể lại.

Suốt thời gian dài tin tức của Trúc vẫn bặt tăm khiến cha mẹ và gia đình suy sụp. Không thể về Việt Nam tìm con nên bà Ý phải nhờ ông Tài tìm giúp.

“Tôi đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng có liên quan, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC, Bộ Công an)… để đề nghị giúp đỡ trong việc tìm cháu của mình”, ông Tài chia sẻ.

Công văn của Cục QLXNC xác định Lê Thanh Trúc đã nhập cảnh về Việt Nam và đến giữa tháng 11 vẫn chưa có thông tin xuất cảnh.
Công văn của Cục QLXNC xác định Lê Thanh Trúc đã nhập cảnh về Việt Nam và đến giữa tháng 11 vẫn chưa có thông tin xuất cảnh.

Sau khi nhận được đơn đề nghị xác minh thông tin liên quan đến cháu ông Tài là Lê Thanh Trúc, Cục QLXNC ngày 12/11 đã có công văn trả lời với nội dung xác định Lê Thanh Trúc có nhập cảnh về Việt Nam ngày 15/5/2015. Khi về Việt Nam đăng ký tạm trú tại số 195, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và hiện chưa có thông tin xuất cảnh.

Được sự giúp đỡ của công an phường Phạm Ngũ Lão, ông Tài xác định địa chỉ cháu mình đăng ký tạm trú là khách sạn Đ.Vượng. Qua sổ lưu, khách sạn xác định Trúc có đến ở từ ngày 15/5 do một người tên Nguyễn Thị T.L. đặt phòng trước và đến ngày 18/5 thì chị Trúc rời khách sạn cho đến nay.

Ông Tài cho biết T.L. (27 tuổi) có địa chỉ cư ngụ ở xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, là vợ của Lê H.K. (30 tuổi) - người cháu họ gọi Trúc bằng dì. Cùng thời điểm này, mẹ Trúc tại Mỹ cũng tìm được một số giấy tờ thể hiện việc khi ở Mỹ, Trúc thường gửi tiền, quà về địa chỉ của vợ chồng K., L. và bà Trương Thị Kim O. ở quận Gò Vấp. Qua sự giúp đỡ của Công an địa phương, ông Tài đã gặp bà O. và người phụ nữ này cho biết không quen biết với Trúc mà chỉ nhận quà của Trúc gửi đến địa chỉ của mình để chuyển cho cháu bà O. là T.L.

Nghi vấn về sự liên quan của vợ chồng K. và T.L., ông Tài đã liên hệ để hỏi kỹ những người họ hàng nhưng tất cả đều khẳng định hoàn toàn gặp nữ sinh viên Việt kiều này.

Trước sự việc trên, ông Tài đã gửi đơn đến Công an tỉnh Tiền Giang nhờ giúp đỡ. Sau đó Công an tỉnh Tiền Giang đã chuyển nội dung đơn về Công an huyện Tân Phú Đông.

Mới đây ngày 17/11, Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Tân Phú Đông đã có công văn trả lời cho ông Tài với nội dung như sau: “Qua rà soát sổ đăng ký quản lý người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài đến huyện từ ngày 14/5/2015 đến nay không phát hiện chị Lê Thanh Trúc, sinh năm 1993, địa chỉ ở Hoa Kỳ, số hộ chiếu 527…… về đăng ký tạm trú trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

… Qua xác minh 1 người ở gần nhà chị Nguyễn Thị T.L. và cung cấp của công an xã Phú Thạnh, thời gian qua, thực tế chị Lê Thanh Trúc không đến địa bàn xã Phú Thạnh”.

“Giờ tôi không biết cháu của mình sống chết thế nào, tình trạng ra sao nên tôi đang chuẩn bị hành trang, giấy tờ liên quan để tiếp tục đi tìm cũng như mong muốn các ngành chức năng giúp đỡ việc tìm kiếm cháu Trúc, sớm đưa về với cha mẹ của cháu đang hàng ngày héo mòn trông đợi tin con”, ông Tài buồn bã nói.

Qua báo Dân trí, ông Tài cũng như người thân khẩn thiết nhờ các ngành chức năng vào cuộc giúp đỡ gia đình sớm tìm lại được con cháu mình. Ông Tài mong muốn bất cứ ai biết thông tin gì về Trúc hãy báo về cho gia đình ở ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hoặc số điện thoại 0918.154.621.

Lê Nhiên