1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhật ký Nhân Ái:

Tuần thất thứ 3: Gạt nước mắt đi….

(Dân trí) - Nước mắt vẫn giàn giụa trong khóa lễ. Ba tuần trôi qua nhưng các mẹ, các cha vẫn chưa thôi thổn thức. Điểm khác duy nhất của lễ cúng tuần này là mọi người đã cùng nhau biến đau thương thành hành động.

Tuần thất thứ 3: Gạt nước mắt đi….  - 1
Nhân Ái đã được đặt pháp danh là Mỹ Linh
Vẫn như hai tuần trước, bàn thờ của con rất ấm cúng. Đầy ắp hoa tươi, trái cây, bánh, sữa, quần áo và thư chan chứa yêu thương từ các mẹ phương xa. Các cha, mẹ từ Hà Nội, Đà Nẵng… cũng đáp chuyến bay sớm nhất vào với con.
Tuần thất thứ 3: Gạt nước mắt đi….  - 2
Sau lễ cúng tuần 3 cho Nhân Ái, các bố mẹ cùng lên đường đến thăm các bé mồ côi đang được cưu mang tại chùa Tiên Phước II
“Gạt nước mắt đi mà hành động!”, đó là điều mà mọi người nhắc nhở nhau. Hôm nay, đến với con gái, nhiều người lỉnh kỉnh nào quần áo, nào bánh kẹo, sữa… để sau lễ cúng sẽ lên đường đến chùa Thiên Phước II, nơi hàng chục bé bị bỏ rơi đang khát sữa.

11 giờ trưa, lễ kết thúc. Rất nhiều sữa, quà bánh… của Nhân Ái được các mẹ đóng gói để mang đến chia sẻ cho các bạn như ước nguyện của con: "Con ra đi, hành trang nhẹ tênh tênh... Bởi bao nhiêu quà tặng, con dành tặng lại bạn bè con...".

Mẹ Thủy, từ Đà Nẵng, hai tuần liền vào cúng thất cho con cũng nhanh chóng “nhập cuộc”. Mẹ đi đầu, mang vác nhiều nhất. Các mẹ, các cha của Nhân Ái đã hợp thành “đoàn quân” vài chục xe máy, hăm hở lên đường.

Nhìn 16 trẻ bị bỏ rơi khát khao vòng tay ấm tình mẫu tử, các mẹ của Nhân Ái lại thổn thức.
Tuần thất thứ 3: Gạt nước mắt đi….  - 3
Các ba, các mẹ đã chuyển từ đau thương thành hành động
Tuần thất thứ 3: Gạt nước mắt đi….  - 4
Các bé đã có những giây phút thật hạnh phúc trong vòng tay những ông bố bà mẹ

Bé nhỏ nhất mới hơn tháng tuổi, người còn đỏ hỏn vậy mà ánh mắt non nớt đã biết đăm đắm nhìn vào mắt mẹ, như uống từng lời âu yếm, yêu thương. Mấy bé bi bô, chập chững không ngừng chìa bàn tay yếu ớt ra đòi bế, đòi bồng. Có bé cứ ôm chặt các mẹ, chẳng chịu rời xa.

Tuần thất thứ 3: Gạt nước mắt đi….  - 5
Bé Hoa Quỳnh đã được giới thiệu trong bài "Bé gái thoi thóp từng ngày nương nhờ cửa Phật"
Bé Hoa Quỳnh nằm ngủ trong nhịp thở thoi thóp. Hình hài bé bỏng của bé trên Dân trí đã làm cho bao người đau xót, giờ tận mắt nhìn con nhỏ bé, xanh xao, lòng các mẹ các cha càng se thắt. Khuôn mặt xinh xắn và quá nhỏ nhắn so với cái đầu đang không ngừng phát triển vì căn bệnh não úng thủy đang ngày đêm hành hạ bé Hoa Quỳnh.

Qua báo Dân trí, các mẹ đóng góp trên 3 triệu đồng cho bé Hoa Quỳnh với tên người gửi: “Các mẹ của bé Nhân Ái”. Từ khi Nhân Ái đi xa, càng tiếc thương con, các bố các mẹ càng dồn tình thương cho những trẻ kém may mắn khác, bởi "tất cả đều là anh chị em của Nhân Ái đây mà”.

Hành trình Nhân Ái thổi bùng lên lòng nhân bằng những hành động thật ý nghĩa, thiết thực.

Hoài Nam

 

 

Lễ cúng 49 ngày được tổ chức theo nghi thức long trọng nhất

Xúc động trước hoàn cảnh khắc nghiệt của bé, càng cảm động  hơn trước tình cảm của hàng ngàn hàng vạn cha mẹ khắp nơi dành cho Nhân Ái, Viện chủ chùa Như Lai quyết định tổ chức 49 ngày của Nhân Ái theo nghi thức long trọng nhất.

Theo đó, lễ cúng chung thất 49 ngày của Nhân Ái sẽ được cử hành trang nghiêm tại chánh điện. Lễ cúng bắt đầu từ 9g sáng ngày 24/10, với sự hộ niệm của sư thầy từ nhiều chùa trong TP.

Sau khóa lễ theo nghi thức Phật giáo và lễ phóng sanh, hũ cốt của Nhân Ái sẽ được chuyển lên tầng 3 của bảo tháp. Vị trí đặt cốt số 300 như 300 ngày con sống ở nhân gian.

Các cha, các mẹ sẽ tiễn đưa con bằng bài đồng ca “Phút cuối bên con”.

Ngoài 5 bàn cơm do Dân trí đặt từ trước, Ban Từ thiện chùa Như Lai tình nguyện làm cơm, “mời không giới hạn số lượng”.

Phát biểu trước lễ cúng thất sáng nay (26/9), Đại sư trụ trì chùa Như Lai chia sẻ: “Là người tịnh tâm tu hành nhưng hoàn cảnh của Nhân Ái vẫn làm thầy rưng rưng.

Khi sống tuy thiệt thòi là vậy nhưng lúc ra đi, cái phước của bé rất lớn. Chính Nhân Ái đã khơi dậy tính Thiện trong hàng triệu con tim và thổi bùng lên lòng Nhân trong mỗi con người”.

Đại sư đề nghị, Dân trí tập hợp những bài báo, bài thơ … viết về Nhân Ái thành một cuốn sách “dạy về đạo làm cha mẹ và là hành trang cho các thanh niên nam nữ trước ngưỡng cửa hôn nhân” .

Đại sư trụ trì chùa Như Lai long trọng đặt cho Nhân Ái pháp danh Mỹ Linh, với ý nghĩa là linh hồn đẹp. (Mỹ trong Chân - Thiện - Mỹ, Linh là linh hồn, linh giác…)

Bàn thờ Nhân Ái nay được trang trọng chuyển vào Hậu Tổ. Không còn cảnh người đến trước phải nhường chỗ cho người đến sau. Từ nay, mỗi lần thắp nhang, thăm con, các cha mẹ có thể ngồi lại với con trong gian nhà thoáng mát, rộng rãi.

Hồng Tâm

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái