1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

(Dân trí) - Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang - hai bị cáo giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận (TPHCM) đều bị tuyên mức án tử hình. Bản án vừa được tòa sơ thẩm TAND TPHCM tuyên lúc 12h45 trưa nay, 6/4.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX nhận định đủ cơ sở xác định Nhân và Sang phạm vào tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”. Vì vậy, tòa sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Trọng Nhân án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù tội “Cướp tài sản”. Cũng với 2 tội danh trên, Lương Hoài Sang bị phạt án tử hình tội “Giết người”, 7 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt mà 2 bị cáo phải chấp hành là tử hình.
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 1
Bị cáo đang phải trả giá đắt về tội lỗi mình gây ra

HĐXX cũng yêu cầu 2 bị cáo bồi thường khoản tiền chi phí đám tang, thuốc men chữa vết thương và tổn thất tinh thần cho các bị hại liên quan trong vụ án.

HĐXX đã đồng tình với quan điểm của VKS, hành vi của hai bị cáo là dã man, không còn cải tạo được nữa mà cần loại bỏ vĩnh viễn với xã hội. Các bị cáo đã giết người hàng loạt. Hai mẹ con bà Mỹ chắc chắn tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Bà Bùi Ngô Thị Mỹ và con gái không chết là nằm ngoài mong muốn của 2 bị cáo. Chủ tọa cũng cho rằng, bị cáo Nhân có tâm lý ổn định hoàn toàn chứ không có dấu hiệu tâm thần, hoảng loạn.
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 2
HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS
 
Trong phần bào chữa, các luật sư bảo vệ cho Nhân thừa nhận hành vi giết người của bị cáo nhưng khẳng định rằng Nhân giết người không chủ đích, không phạm vào tội cướp tài sản. Luật sư bảo vệ Lương Hoài Sang thì cho rằng, Sang không phạm cả 2 tội danh trên. “Cơ quan điều tra vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lấy lời khai các bị cáo. Tại tòa, VKS đưa ra các căn cứ không đủ thuyết phục để xác định các bị cáo đến nhà bà Mỹ giết người, cướp tài sản”, vị luật sư tranh luận.
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 3
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Đại diện VKS đã bác phần tranh luận của các luật sư. HĐXX cho rằng, tòa đã xem xét giảm nhẹ hình phạt tội “cướp tài sản” cho các bị cáo vì chưa cướp được đã bị bắt. Còn tội giết người, chủ tọa phiên tòa kết luận: “Hành vi giết người của 2 bị cáo là tàn bạo, giết nhiều người, gây kinh hoàng trong nhân dân. Các bị cáo đã không ngần ngại thủ tiêu bất cứ người nào mà chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ”.

Chính vì lẽ đó, tòa sơ thẩm đã tuyên bản án trên đối với 2 bị cáo.
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 4
Không đứng vững khi nghe án tử hình
 
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị tuyên phạt Nhân mức án 9-10 năm tù về tội "Cướp tài sản" và án tử hình về tội "Giết người"; phạt bị cáo Sang 7-8 năm tù về tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người".
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 5
Những giọt nước mắt muộn màng
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 6
Nhận án tử hình khi tuổi đời còn quá trẻ

Sáng 6/4, phiên tòa xét xử vụ án Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận bị sát hại tiếp tục thu hút đông đảo người dự khán. Đầu buổi xử, vợ của bị cáo Nhân xin lên trước tòa phát biểu ý kiến của mình nhưng không được chấp nhận. Chủ tọa yêu cầu vợ bị cáo viết đơn trình bày gửi lên HĐXX nhưng sau khi nhận đơn, chủ tọa trả lại cho luật sư của bị cáo xem xét. “Tôi muốn trình bày sự thật để minh oan và lấy lại danh dự cho chồng cũng như gia đình tôi nhưng không được chấp nhận”, vợ bị cáo Nhân uất ức.

Suốt phiên tòa, mẹ và vợ của Nhân ngồi lặng người ở hàng ghế phía dưới, bỏ mặc những ánh mắt oán hờn có, đồng cảm có… đang dồn về mình. Tuy nhiên, trước khi HĐXX tuyên án, mẹ và vợ của Nhân lặng lẽ rời khỏi tòa bởi không dám đối diện với mức án mà tòa sắp tuyên.
 
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 7
Tử hình hai hung thủ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận  - 8
Nỗi đau người ở lại bao giờ nguôi ngoai!

Khi bản án được tuyên, những giọt nước mắt muộn màng bắt đầu tuôn dài trên gò má của 2 bị cáo. Chiếc xe chở 2 bị cáo mang án tử hình lao vút đi giữa ban trưa, những người thân của họ đứng như chết lặng giữa sân tòa rộng lớn.

Công Quang