1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ án mạng ở Phú Nhuận: Kế hoạch chuẩn bị cho cuộc “xin lỗi” sếp

(Dân trí) - Roi điện, dao bấm, bao tay cao su… và một kế hoạch được hung thủ chuẩn bị từ trước. Khi khẩn cầu không thành, Nguyễn Trọng Nhân cùng đồng bọn lao vào tấn công tới tấp khiến 3 nạn nhân gục ngay tại chỗ.

 
Vụ án mạng ở Phú Nhuận: Kế hoạch chuẩn bị cho cuộc “xin lỗi” sếp - 1

Hình ảnh hung thủ bị áp tải ra xe cảnh sát khép lại một vụ án kinh hoàng tại TPHCM
 

Ngày 21/9, cơ quan điều tra công an TPHCM công bố điều tra ban đầu về vụ trọng án xảy ra vào trưa 20/9 tại nhà số 72/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận.

 

Hơn 10 tiếng đấu tranh khai thác tại cơ quan điều tra, hai sát thủ Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ tại phường, 12, quận 10) và Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ tại Củ Chi) đã cúi đầu nhận tội. Cả hai khai ra toàn bộ sự thật từ động cơ đến việc lên kế hoạch tiếp cận và khoảnh khắc ra tay sát hại 3 người phụ nữ.

 

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày giữa tháng 9, khi vợ của Nhân là N.T.T.H (28 tuổi, hiện là nhân viên thuộc Phòng tài nguyên môi trường quận Phú Nhuận) thường xuyên than thở với chồng về việc mình sắp bị đưa ra kỷ luật vì những sai phạm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Khả năng có thể bị đuổi việc.

 

Muốn gỡ rối cho vợ, Nhân đi mua roi điện (dạng điện thoại), dao bấm và bao tay với ý đồ đến nhà bà Bùi Thị Mỹ (51 tuổi, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận) để năn nỉ xin bà Mỹ bỏ qua cho lỗi lầm của vợ mình. Trong trường hợp bị khước từ Nhân sẽ ra tay xử lý.

 

Để thực hiện kế hoạch này, Nhân rủ thêm Lương Hoài Sang cùng tham gia. Khoảng 7h sáng 20/9, Nhân điều khiển xe gắn BS: 51T2-3112 chở Sang đến hẻm 72 Huỳnh Văn Bánh ngồi ở một quán cà phê chờ bà Mỹ đi làm về.

 

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày Nhân phát hiện bà Mỹ về nhà. Cả Nhân và Sang ập vào theo bà Mỹ. Cuộc “năn nỉ” bất thành Nhân ra lệnh cho Sang cầm roi điện để chích vào cổ bà Mỹ. Tuy nhiên, chưa biết cách sử dụng nên Sang bị nguồn điện giật ngược trở lại khiến roi điện trên tay rơi xuống đất.

 

Thấy vậy Nhân lao vào bóp cổ bà Mỹ. Nghe tiếng động dưới nhà con gái mà Mỹ là chị Trần Thị Thu Hương (23 tuổi) chạy xuống cũng bị Nhân và Sang dùng vợt tennis, dao tấn công gục ngay tại chỗ. Cùng lúc này bà Đặng Thị Thu Hồng (47 tuổi, Phó bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận) ghé nhà bà Mỹ chơi phát hiện vụ việc.

 

Sợ bị lộ nên Nhân và Sang quyết định cắt cổ, thủ tiêu luôn bà Hồng để bịt đầu mối. Đang ra tay sát hại bà Hồng thì bà Mỹ tỉnh dậy lao vào can ngăn lập tức bị hai đối tượng này đâm thêm nhiều nhát.

 

Khi người dân phát hiện, tri hô, lực lượng dân phòng đang trực tại Ban chỉ huy quân sự phường 15, quận Phú Nhuận nhanh chóng bao vây, chờ cứu viện từ lực lượng chuyên nghiệp, cuối cùng đã bắt gọn hai hung thủ sau hơn 30 phút gây án.  

 

Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, động cơ gây án là do tư thù cá nhân mang tính chất bộc phát nhưng có kế hoạch, chủ đích thể hiện ở việc chuẩn bị và mang theo hung khí. Trước khi gây án cả hai chưa có tiền án tiền sự. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn xác định kẻ chủ mưu là Nguyễn Trọng Nhân.

 

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

 

Trung Kiên