Quảng Nam:

Truy tặng bằng khen dân quân tự vệ gục chết sau 2 ngày lội mưa lũ cứu dân

(Dân trí) - Ngày 13/12, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, động viên gia đình anh Trương Văn Được (30 tuổi), trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã tử vong sau khi vất vả hỗ trợ người dân trong đợt mưa lũ vừa qua.

Anh Được là dân quân tự vệ của thôn Mỹ Cang (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ). Đợt mưa lũ trong hai ngày 9-10/12, anh đi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn người dân vùng lũ cùng với lực lượng cứu hộ. 

Sau những ngày nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 23h ngày 10/12, anh Được lội nước lũ trở về nhà mình. Thời điểm anh về nhà, nước lũ ngoài đường ngập đến ngang ngực. Tuy nhiên, khi về đến nhà, do lạnh cóng người, anh Được đã ngã xuống cây khế cạnh nhà mình và tử vong. Đến 8h sáng ngày 11/12, người thân mới phát hiện thi thể anh.

Sau khi viếng hương, chia sẻ với mất mát của gia đình, đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã truy bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho anh Được vì đã có tinh thần xung kích vì cộng đồng trong bão lũ.

Truy tặng bằng khen dân quân tự vệ gục chết sau 2 ngày lội mưa lũ cứu dân - Ảnh 1.

Nhiều người dân đến viếng hương anh Được không kìm được nước mắt

 

Vào chiều 12/12, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cũng đã đến thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ mai táng 5 triệu đồng của UBND tỉnh cho gia đình. Ông Thanh cũng trích tiền lương cá nhân, hỗ trợ riêng 10 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình.

Trong hai ngày 12-13/12, rất nhiều người dân trong thôn Mỹ Cang và các Hội đoàn thể, chính quyền TP Tam Kỳ đã đến nhà Được để thăm hỏi, chia sẻ mất mát đau thương và chung tay lo đám tang cho anh.

Mẹ anh, bà Trần Thị Lê không kìm được những giọt nước mắt bên quan tài của con mình. Vào sáng ngày 11/12, bà thức dậy đi ra vườn thì phát hiện con trai mình gục ngã bên cây khế gần nhà, cơ thể anh tím tái và đã ngừng thở.

Truy tặng bằng khen dân quân tự vệ gục chết sau 2 ngày lội mưa lũ cứu dân - Ảnh 2.

Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Nam truy tặng bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho Được

 

Ông Trần Lê (80 tuổi, ông ngoại của anh Được), cho biết những ngày này, nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm viếng, động viên gia đình. Ngoài ra, rất nhiều bà con hàng xóm cũng đến viếng hương anh, ai cũng xúc động không thể cầm được giọt nước mắt.

Ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch xã Tam Thăng - cho biết: “Anh Trương Văn Được là một thanh niên sống rất có tình cảm với mọi người. Khi lũ lụt xảy ra, anh Được đi làm nhiệm vụ di dời, sơ tán người dân và gia cầm của bà con ở vùng bị ngập nước sâu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do kiệt sức nên anh Được đã qua đời do cả ngày dầm mình trong nước lũ.

Được biết, anh Được hiện có một người em và mẹ anh thường xuyên bị đau ốm, bệnh tật. Trước sự việc này, chính quyền xã Tam Thăng, lãnh đạo TP Tam Kỳ và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân.

C.Bính