Quảng Nam:

Truy bắt những tên cướp mang HIV/AIDS

Băng cướp có khoảng 17 tên, hoành hành tại các bãi đào đãi vàng từ giữa năm 2004, thường phân ra thành từng nhóm từ 3 - 6 tên, trùm mũ len kín mặt, sử dụng các loại hung khí... thậm chí cả ống bơm tiêm đầy máu có mầm bệnh HIV/AIDS.

Băng cướp này từng gây ra hàng loạt vụ cướp táo bạo tại các bãi đào đãi vàng ở một số huyện miền núi: Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước... (Quảng Nam) nhưng tất cả những người bị hại đều không dám đến cơ quan Công an trình báo vì họ sợ bọn chúng xử... luật rừng, mặt khác họ lại sợ "vạ lây", do họ khai thác vàng sa khoáng trái phép, vi phạm pháp luật.

Để kịp thời triệt phá băng cướp nguy hiểm này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án, chỉ đạo cho các trinh sát vận động, thuyết phục những người bị hại trình báo sự việc. Trên cơ sở đó, tiến hành phá án từng phần, điều tra làm rõ từng vụ cướp đã xảy ra...

Theo lời kể của 10 người khai thác vàng cho ông Nguyễn Văn Thuận tại bãi vàng thôn 2, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Khoảng 2h ngày 25/12/2004, họ đang ngủ trong lán làm vàng thì có 4 tên cướp trùm kín đầu bằng mũ len, tay lăm lăm hung khí ập vào đập vỡ các bóng đèn chiếu sáng, bắt trói họ. Một tên trong bọn dùng mã tấu phá khoá chiếc rương gỗ cướp đi chiếc can nhựa đựng 5 lít dung dịch có chứa quặng vàng, trị giá 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phi Hùng, trú ở thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cùng 7 người làm công tại lán khai thác vàng ở thôn 3, Phước Thành, Phước Sơn, tố cáo: Lúc 1h sáng 6/11/2004, họ đang xay đá làm vàng thì có 5 tên cướp sử dụng dao, cưa máy cầm tay bất ngờ bao vây, khống chế buộc họ đi sâu vào một hầm vàng đang đào dang dở, rồi dùng đá ném ngoài miệng hầm, cướp những chiếc máng thủy ngân có chứa quặng vàng trị giá 15 triệu đồng.

Tương tự, anh Lại Văn Thủy, quê ở Hùng Tiến, Kim Sơn (Ninh Bình), cùng 6 người làm công tại lán khai thác vàng ở Nước Vin, Trà Giác, Bắc Trà My, cũng cho biết, họ bị 5 tên cướp dùng hung khí khống chế cướp 3 máng thủy ngân có chứa quặng vàng trị giá 40 triệu đồng, v.v...

Đặc biệt, những người bị hại đều khai rằng, họ nghe bọn cướp nói chuyện với nhau bằng giọng người miền núi xứ Quảng.

Sàng lọc hàng trăm đối tượng thường xuất hiện tại các bãi đào đãi vàng, các trinh sát thấy nổi lên một số đối tượng nghi vấn. Chúng đều ở các xã Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ, thuộc huyện Tiên Phước và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Trong đó có những tên là đối tượng hình sự cộm cán, nghiện ma tuý, có nhiều tiền án, tiền sự...

Phải mất nhiều tháng trinh sát mới thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Chung Văn Được (32 tuổi), trú ở thôn 1, Tiên An, Tiên Phước và đồng bọn. Tại các bãi vàng, Được là một tên đầu gấu khét tiếng giết người không ghê tay, được xác định là tên cầm đầu băng cướp. Ban chuyên án quyết định bắt tên Được.

Nhận được tin của quần chúng cho biết, tên Được đang có mặt tại nhà ở thôn 1, xã Tiên An, huyện Tiên Phước nhưng khi trinh sát đến nơi thì Được bỏ đi đâu không rõ, các anh phải mật phục suốt mấy hôm liền mới tóm được "con mồi". Hôm ấy, Được chạy xe máy từ thị trấn Tiên Phước, Tiên Kỳ về Tiên An thì rơi vào vòng vây của trinh sát, cách nhà hắn chừng 100m.

Khi thấy các trinh sát xuất hiện, Được liền gọi em ruột của hắn mang dao ra chống trả; đồng thời đập đầu vào cửa kính nhà hàng xóm, lấy mảnh kính vỡ cắt tay cho chảy máu để đe dọa.

Mặc dù tên Được sử dụng mảnh kính vỡ có dính máu HIV/AIDS của hắn tấn công hòng thoát thân, song các trinh sát vẫn khép chặt vòng vây. Các anh vừa ngăn cản không cho em ruột Được tiếp ứng, vừa tấn công tên Được và quật ngã hắn.

Việc bắt tên Trần Cu Em, còn gọi Trần Âu (32 tuổi), trú tại thôn 2, Tam Xuân 1, Núi Thành, cũng không kém phần nguy hiểm. Khi những vụ cướp ở bãi vàng bị phanh phui thì Trần Cu Em đã bị tập trung cai nghiện ma tuý theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, tại Trung tâm 06 ở sông Tranh (Hiệp Đức).

Ban chuyên án cử 3 trinh sát đến Trung tâm 06 làm việc với Ban Giám đốc yêu cầu đưa tên Em về trụ sở Công an. Nhưng tên Em không chấp hành, còn đưa ra điều kiện rằng, trinh sát phải đưa ma tuý cho hắn chích "phê" mới chịu làm việc.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án cho phép trinh sát thực hiện lệnh bắt tên Em ngay tại Trung tâm 06, thì hắn liền đập đầu vào cửa sổ dùng máu có HIV/AIDS chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, cuối cùng Trần Cu Em cũng bị bắt như Chung Văn Được...

Ngày 25/6, Trung tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Đến nay, chuyên án về băng cướp vùng vàng đã kết thúc thắng lợi.

Theo CAND