1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung thu ấm áp cho hàng nghìn bệnh nhi ở TPHCM

Phương Nhi

(Dân trí) - Dù ngồi trên xe lăn hay trên tay vẫn đang mang dây truyền dịch, hàng nghìn em nhỏ đã quên đi cơn đau bệnh tật, hòa chung niềm vui trong "Đêm hội trăng rằm" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Chiều 6/9, buổi vui chơi Trung thu đặc biệt, rộn rã tiếng cười diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM. "Đêm hội trăng rằm" là chương trình vui chơi Trung thu do bệnh viện tổ chức cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. 

Trung thu ấm áp cho hàng nghìn bệnh nhi ở TPHCM (Video: Phương Nhi).

Dù đang ngồi trên xe lăn hay trên tay vẫn mang sợi dây truyền dịch, các em nhỏ đã có những giờ phút được quên đi cơn đau của bệnh tật, hòa chung niềm vui trong "Đêm hội trăng rằm".

Ngoài các tiết mục văn nghệ, múa lân, ảo thuật... Ban tổ chức còn chuẩn bị 1.500 phần quà gửi đến các em nhỏ.

Trung thu ấm áp cho hàng nghìn bệnh nhi ở TPHCM - 1

Hàng trăm bệnh nhi và thân nhân tập trung tại sảnh bệnh viện để vui chơi cùng "Đêm hội trăng rằm".

Từ An Giang lên TPHCM điều trị bệnh loãng máu cho con trai là em Võ Dương Hoàng An, cả tuần nay, ông Võ Văn Sỹ (44 tuổi) như "ngồi trên lửa". Cảm giác lo lắng khi con trai đi lại khó khăn ngày ngày bủa vây tâm trí ông.

Ngay khi hay tin bệnh viện tổ chức vui chơi Trung thu, ông và con như tìm thấy nguồn động lực, vội dùng xe lăn đưa con đến tham gia. "Chương trình rất thiết thực, giúp cháu vui hơn để mau khỏi bệnh", ông Sỹ nói. 

Trung thu ấm áp cho hàng nghìn bệnh nhi ở TPHCM - 2

Ông Sỹ dùng xe lăn đưa con trai đến xem chương trình.

Trung thu ấm áp cho hàng nghìn bệnh nhi ở TPHCM - 3

Nhiều thân nhân nhận xét, chương trình giúp con cháu họ vui vẻ hơn, tạo động lực vượt qua bệnh tật.

Ông Phạm Đình Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, "Đêm hội trăng rằm" được tổ chức nhằm mang niềm vui đến các bệnh nhi trong khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện, từ đó giúp các bé có ý chí vượt qua bệnh tật, mau trở lại cuộc sống bình thường.