Trộm cước viễn thông, bà chủ khách sạn Hữu Nghị lĩnh án tù

(Dân trí) - Vụ án trộm cắp gần 16 tỷ đồng tiền cước viễn thông tại khách sạn Hũu Nghị kéo dài gần 8 năm qua đã tạm kết thúc chiều nay (22/4). Sau nhiều lần hoãn tòa vì không chứng minh được tội phạm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bà Mai Thị Khánh 12 năm tù.

Bà Mai Thị Khánh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Hữu Nghị và Bùi Ngọc Hải (SN 1970, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng bị kết tội trộm cắp tài sản theo khoản 4, Đ138 - BLHS.

Theo cáo trạng số 01, tháng12/1999 của VKSND tối cao, thời gian này, bà chủ khách sạn Hữu Nghị đã ký hợp đồng cho Chan Yiu Wah Bosco (quốc tịch Anh) thuê 8 phòng tại tầng 5 khách sạn của công ty với danh nghĩa làm chỗ ăn nghỉ, làm việc cho nhân viên của Công ty Trans Pacific (Đài Loan).

Bosco còn nhờ bà Khánh đứng tên ký hợp đồng thuê Bưu điện Hà Nội lắp đặt 24 máy điện thoại tại 8 phòng ngủ đã thuê. Bà Khánh cũng đồng ý đặt 1 ăngten Parabol tại tầng thượng khách sạn. Với các thiết bị máy móc khác, khách sạn Hữu Nghị đã trở thành một trạm VISAT để truyền các cuộc điện thoại từ Mỹ tới Việt Nam mà không qua sự kiểm soát của Tổng cục Bưu điện. Vì thế mà phía Việt Nam đã bị thất thoát cước điện thoại lên tới gần 16 tỷ đồng.

Một trạm VISAT khác cũng được Bosco thiết lập tại số 4 Trần Hưng Đạo, gây thiệt hại 345 triệu đồng cho phía Việt Nam.

Bị cáo Bùi Ngọc Hải thì được xác định có hành vi giúp Bosco lắp thiết bị tại 2 địa điểm trên và được giao quản lý 8 phòng tại khách sạn Hữu Nghị, nhận tiền để thanh toán tiền thuê phòng cũng như cước phí của 24 máy điện thoại với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Chủ mưu Chan Yiu Wah Bosco đã cao chạy xa bay từ lâu, Mai Thị Khánh và Bùi Ngọc Hải trở thành bị cáo trong vụ án. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn đi hoãn lại dăm bảy lần vẫn chưa đi đến được kết quả cuối cùng vì không đủ căn cứ buộc tội.

Bà chủ khách sạn Hữu Nghị phản ứng cho rằng không thể kết bà là “đồng phạm” của Bosco vì bà không hề được biết càng không được ăn chia số tiền hơn 1,1 triệu USD thu lời được từ trạm VISAT “câu trộm” cước điện thoại tại khách sạn. Ngược lại, Công ty cổ phần Hữu Nghị của bà Khánh đang còn phải giải quyết hậu quả hơn 400 triệu đồng tiền cước phí điện thoại cho 24 thuê bao mà Bosco đã sử dụng của Bưu điện Hà Nội.

Theo lý lẽ đưa ra, bà Khánh khẳng định mình chính là một nạn nhân của kẻ “đầu trò” Bosco.

Bùi Ngọc Hải thì cho rằng mình chỉ là người làm thuê ăn lương, chủ yếu cho việc phiên dịch cho Bosco. Hải cũng không hề biết mục đích lắp đặt trạm VISAT là phương tiện để trộm cước viễn thông. Trong khi đó, 3 “cán bộ kỹ thuật” khác được giao nhiệm vụ trực tiếp lắp đặt những thiết bị này đã lần lượt được đình chỉ bị can trong quá trình tố tụng.

Phiên tòa không có mấy tình tiết mới nhưng bác bỏ những lý lẽ biện giải của 2 bị cáo cũng như của các luật sư, HĐXX đã đi đến phán quyết cuối cùng, đủ căn cứ kết tội. Tòa tuyên phạt bà Mai Thị Khánh 12 năm tù giam, Bùi Ngọc Hải 13 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, cả 2 bị cáo đều tỏ ý bất bình với bản án và cho biết sẽ đấu tranh, theo đuổi đến cùng để “minh oan” cho mình. Mức án cũng được đánh giá chung là khá “nặng tay”.

Công ty cổ phần Hữu Nghị sau khi xảy ra vụ án cũng rơi vào tình trạng tranh chấp nội bộ giữa các thành viên trong HĐQT về quyền điều hành công ty. Khách sạn Hữu Nghị ở vị trí đắc địa của Hà Nội (23 Quán Thánh) nhiều năm nay không còn hoạt động, thậm chí dần bị cắt hoàn toàn điện nước vì không còn tư cách pháp nhân.

Bà Mai Thị Khánh và HĐQT cũ của công ty đã nhiều lần đưa vụ việc ra tòa, từ tòa kinh tế tới tòa hành chính (kiện Sở Kế hoạch-Đầu tư Hà Nội) nhưng đến nay mọi vấn đề vẫn trong vòng “lu bu”, bế tắc.

P.Thảo