1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Tới Z" ngay trên bàn massage

Thời gian gần đây, giới ăn chơi TPHCM truyền miệng nhau về hai điểm "mát mẻ" ở khu vực ven đô với nhiều bông hoa lạ, giá cả phải chăng.

Các trinh sát Đội 6 đã tiến hành theo dõi và phát hiện việc tổ chức mại dâm ở hai điểm gội đầu massage cùng nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận (quận 7 - TPHCM).

 

Tiệm massage Hải Triều ở số 745 và tiệm Hải Hà số 867 chỉ cách nhau hơn 500m và nơi nào cũng thấp thoáng những bóng hồng xinh đẹp. Do sự ráo riết cạnh tranh để thu hút khách nên các người đẹp thường xuyên đổi mới, giá thành cũng rất vừa phải. Vốn đều là "massage chui" (không có giấy phép hành nghề) nên nơi này cũng không dám ngăn phòng riêng mà chỉ dùng màn vải để tạo sự "riêng tư" cho khách.

 

Màn gội đầu chỉ là khúc dạo. Đến giai đoạn massage thì các cô "thợ" mới có dịp khoe "tay nghề". Với những bài bản kinh nghiệm, các cô gái dẫn dụ khách hàng và đi đến thỏa thuận "khoản Z" ngay tại chiếc ghế nằm massage, với giá từ 200.000đ - 300.000đ.

 

15h30' ngày 6/3, hai tổ trinh sát của Đội 6 kết hợp với Công an địa phương bất ngờ ập vào kiểm tra hai địa điểm trên. Khi các bức màn được vén lên thì phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 18 đối tượng gồm cả hai chủ chứa được đưa về trụ sở Công an.

 

Hai Tú bà Quách Hải Triều (28 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Trinh (38 tuổi) đã khai nhận hành vi môi giới cho các "thợ nữ" bán dâm để lấy hoa hồng mỗi lần 50.000đ. Trước đó, cả hai điểm đều do Hải Triều làm chủ, nhưng từ sau Tết Bính Tuất, Trinh nhận sang lại với giá 50 triệu đồng.

 

Ngày 7/3, Công an quận 7 đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành khởi tố vụ án.

 

Theo Nguyễn Đặng
Công An Nhân Dân