Vụ sập biệt thự

"Tôi vừa nghe tiếng rắc rắc, khối gạch đá đã đổ sập vào người"

(Dân trí) - Nghĩ lại tôi vẫn hoảng lắm. Trước khi tòa nhà đổ sập, tôi có thấy tiếng rắc rắc rất nhanh, chưa kịp định hình được ở đâu đổ thì cả khối gạch đá đã đổ sập vào người. Tôi đau lắm nhưng vẫn cố kêu …”, bà Nguyễn Thị Tiêu, 64 tuổi, nạn nhân vụ sập biệt thự kể lại.

 

Trên giường bệnh, bà Tiêu đã được xử lý các chấn thương hàm mặt, gãy xương đòn nhưng bà vẫn còn mệt. Bà bảo, cả đêm qua, bà chợp mắt được chỉ khoảng 30 phút bởi cứ nhắm mắt vào lại hiện lên hình ảnh một mình bị vùi sâu trong lớp gạch đất, đau đớn…

“Trong lúc tòa nhà sập xuống, tôi đang đứng ngay đầu ngõ, tự dưng thấy có tiếng ầm ầm. Trước khi tòa nhà đổ sập, tôi có thấy rắc rắc rất nhanh, chưa định hình được ở đâu đổ, không biết tòa nhà nào, hay do kính vỡ ở tòa nhà mới xây 30 tầng bên cạnh? Mới nghĩ thế gạch đá đã đổ sập xuống, vùi tôi xuống sâu, tôi hoảng lắm”, bà Tiêu nhớ lại.

 

Bà Tiêu vẫn thấy hoảng sợ khi nhớ đến giây phút kinh hoàng đó. Ảnh: H.Hải
Bà Tiêu vẫn thấy hoảng sợ khi nhớ đến giây phút kinh hoàng đó. Ảnh: H.Hải

 

“Lúc ấy đau lắm, vẫn tỉnh mà không biết làm thế nào với khối đất đá đè lên người, nghĩ là sẽ chết. Đau lắm cô ạ, muốn kêu mà không có sức kêu to được, chỉ khe khẽ kêu ối giời ơi. Tôi lịm đi một chút rồi nghe thấy tiếng người. Tôi cố nói to lên và khi nghe thấy mọi người bới đất đá, tôi lịm đi. Vẫn là may mắn cô ạ, nếu mọi người không phát hiện ra chắc tôi đã chết, bởi khối đá gạch nó vùi tôi xuống sâu, đau lắm”, bà Tiêu kể tiếp.

Đến chăm mẹ từ hôm qua, anh Bùi Văn Hưng (32 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng về tai nạn tai bay vạ gió của mẹ.

“Dãy nhà cấp 4 đằng sau biệt thự, có bố mẹ, anh chị tôi và một cháu bé 5 tuổi ở đó. Tôi lại ở một địa chỉ khác. Khoảng hơn 13h chiều qua, khi nghe bố gọi “Con ơi, mẹ con tai nạn sắp chết”. Tôi thấy quá kinh khủng, không kịp nghe xem tai nạn gì, vội lao xe từ công ty ở Thanh Trì về nhà. Quả thực, vừa đi vừa khóc vì nghĩ không còn gặp mẹ nữa”, anh Hưng kể lại.

 

Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ kịp thời phát hiện các chấn thương khác nếu có. Ảnh: H.Hải
Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ kịp thời phát hiện các chấn thương khác nếu có. Ảnh: H.Hải

 

Thế nhưng, khi đến khu nhà, lực lượng chức năng đã phong tỏa hết, anh Hưng cố gắng lao vào hỏi hàng xóm mới biết là tai nạn sập nhà, mẹ anh bị vùi trong đống đổ nát, bố anh cùng mọi người đã đưa bà ra và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Vào viện, thấy mẹ thiếp đi, trên người vẫn nguyên bộ quần áo mẹ mặc ở nhà nhưng bám đầy bụi bẩn, mảnh gạch nhỏ, cát, vữa… tôi nhói đau vì lo cho mẹ. Sau bác sĩ ra giải thích, tôi mới biết tình trạng mẹ không như bố kể, không quá nguy kịch nên mới bớt hoang mang hơn”, con trai bà Tiêu chia sẻ.

Anh Hưng cho biết thêm, bố anh kể lại, khi bà xuống ngõ thì bố anh đang cho thằng cháu ngủ. Ông cũng nghe tiếng ầm ầm nhưng cũng đâu nghĩ nhà đổ, rồi thấy tiếng la hét ông mới biết. Nhìn quanh chẳng thấy bà đâu. Vừa đang định gọi thì mọi người báo lên, hình như bà bị vùi trong đống gạch cát ở đầu ngõ. Ông lật đật đi xuống gọi và nghe thấy tiếng yếu ớt của bà đã cùng mọi người tay không bới lớp gạch cát để cứu bà ra.

Theo anh Hưng, nghe hàng xóm kể khu nhà đã rất xập xệ và đã cả 100 tuổi. Tối qua, khu vực này cũng được phong tỏa, bố anh và gia đình nhà anh chị phải di tản lên nhà anh ở.

TS. Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Ngoại bệnh viện Bạch Mai cho biết, bà Tiêu nhập viện trong tình trạng có sốc. “Thời điểm đó, chúng tôi lo lắng nhất là bà bị hội chứng vùi lấp. Sau khi đánh giá, nhận thấy bà có các chấn thương hàm mặt, gãy xương đòn và đã xử lý cấp cứu, chiếu chụp, làm các xét nghiệm. Hiện bà Tiêu vẫn được theo dõi chặt để kịp thời phát hiện các chấn thương khác nếu có. Còn bệnh nhân Huyền cũng là nạn nhân vụ sập nhà vào viện chiều qua nhưng tình trạng nhẹ hơn, đã được kiểm tra, sơ cứu và điều trị tại nhà.

Tại Bệnh viện Việt Đức hiện chỉ còn hai bệnh nhân đang được theo dõi điều trị. Bệnh nhân Vũ Thị Thúy Hằng được theo dõi chảy máu ổ bụng, vỡ xương chậu đã được các bác sĩ nút mạch ngay trong đêm qua hiện đã không còn tình trạng chảy máu trong và được được chuyển sang khoa Chấn thương theo dõi. Một bệnh nhân khác bị gãy xương cẳng chân, bàn chân cũng đã được phẫu thuật, bó bột hiện được theo dõi tại khoa Chấn thương.

Còn một bệnh nhân nhẹ đã được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn ngay chiều qua sau khi sơ cứu. Một bệnh nhân khác là người câm điếc không rõ địa chỉ, nơi cư trú với chấn thương nhẹ đã được bệnh viện bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 12h45 trưa 22/9, một khối của tòa biệt thự Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập làm 2 người tử vong, 6 người khác bị thương.

Hồng Hải