Festival Huế 2010:

Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao

(Dân trí) - Tối qua 9/6, Lễ tế Nam Giao đã long trọng diễn ra tại đàn Nam Giao, phường Trường An, TP Huế. Điều đặc biệt nhất trong buổi lễ thu hút rất đông người đến kín sân trong đàn tế chính là người đóng vai vua.

Từ rất sớm, khoảng 5 giờ chiều 9/6, đã có rất đông người dẫn nhau đến khu vực lễ tế cầm theo nước, bánh trái và chờ đợi. Hai bên lối vào từ Trai Cung đến đàn tế đầy kín người trước giờ diễn ra nghi lễ gần một giờ đồng hồ.

Năm nay, lễ tế Giao tái hiện lại khung cảnh vua làm lễ tại đàn, gồm 2 phần: Lễ rước Hoàng đế từ Trai Cung lên đàn tế và Lễ tế tại đàn tế. Toàn bộ khu vực đều nằm trong phạm vi đàn Nam Giao nên không còn cảnh cả TP Huế tràn xuống đường để xem đoàn Ngự đạo gồm voi, ngựa, binh lính, quan đi rước vua.

Điểm mới năm nay là có 1.000 người tham gia với đầy đủ đạo cụ, phục trang, nghi trượng, cờ phướn, 1.000 chiếc đèn lồng thắp sáng quanh đàn tế, 1.000 bông sen trắng được dâng trên các án thờ... Những con số đặc biệt này là nhằm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Khi lễ tế bắt đầu, đoàn ngự đạo nghiêm trang hộ tống vua từ Trai Cung (phía tây bắc đàn tế) đi đến đàn chính Nam Giao. Không khí rất trang nghiêm, không có một tiếng động nào ngoài tiếng chiêng, trống cử lên vang vọng từng hồi.

Lễ tế Nam Giao nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2010, là lễ quan trọng nhất của vua Nguyễn xưa kia. Đây là lễ tế Trời và các vị thần linh quan trọng nhất, hàng năm tổ chức vào mùa Xuân. Năm nay, lễ được tổ chức rất trang nghiêm, tập trung chính vào phần nghi thức tế của vua tại đàn Nam Giao (khác với những lần trước chú trọng tính phô diễn đoàn rước vua từ Đại Nội lên Nam Giao hay ngược lại).

Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 1
 
Rất đông người lên đàn Nam Giao từ rất sớm
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 2
Đoàn ngự đạo di chuyển vào đàn tế.
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 3
Kiệu rước vua dừng lại trước đàn
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 4
Vua ngồi trong kiệu gây “tò mò” của tất cả mọi người
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 5
Chân dung vua
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 6
Tất cả mọi người không được vào khu vực linh thiêng nên sự tò mò càng tăng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đám rước ở trong
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 7
Cả lính gác cũng nghiêng đầu nhìn theo vua
 
Tò mò đi xem mặt vua trong Lễ tế Nam Giao - 8
Tại đàn Thượng Nam Giao vua bắt đầu lễ tế, cầu trời đất thuận hòa, đất nước bình an

Đại Dương - Thành Chung