Tình yêu bóng đá "mọi lúc mọi nơi" của người Hà Nội
(Dân trí) - Tình yêu bóng đá và sự ủng hộ dành cho đội tuyển Việt Nam của người Hà Nội được thể hiện theo những cách rất riêng, không giống bất cứ nơi nào.

Bệnh nhân tập trung tại sảnh của Bệnh viện Bưu điện để được theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, tối 19/11.

Người hâm mộ theo dõi trận đấu dưới gầm cầu vượt trên đường Lê Thanh Nghị - Giải Phóng.

Khách hàng của một quán bar ở quận Hoàn Kiếm kê ghế ra cả ngoài đường để có chỗ ngồi xem trận Việt Nam - Thái Lan.

Màn hình được treo "cơ động" khắp mọi nơi.

Không khí bóng đá "vỉa hè" ở phố cổ Hà Nội.

Tivi treo lên thân cây trên phố Lương Ngọc Quyến để phục vụ người xem.

Lòng đường phố Tạ Hiện cũng biến thành nơi ngồi xem bóng đá, tuy nhiên cũng chẳng gây nhiều phiền hà cho người khác vì lúc này tất cả đều chỉ hướng về đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá "vỉa hè" trên phố Tạ Hiện.

Tivi theo "cơ động" ở phố cổ Hà Nội.

Kệ đỡ tivi là đủ loại két bia.


Tivi tường thuật trận đấu trong một hầm để xe ở quận Thanh Xuân.

Theo dõi trận đấu Việt Nam - Thái Lan trên điện thoai.


Quý Đoàn