1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị rớt xuống cống trong mưa lớn

Khoa Nam

(Dân trí) - Trưa 23/9, UBND huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) xác nhận về việc đã tìm thấy thi thể của bà Trần Thị Mừng (sinh năm 1968) cách hiện trường nơi bà mất tích khoảng 1 km.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, đội tìm kiếm của UBND xã Gia Tân 1 trong lúc đang tiến hành tìm kiếm thì phát hiện một thi thể phụ nữ tại khu vực suối đá dựng (thuộc ấp Long Đức 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), cách khu vực bà Mừng gặp nạn khoảng 1km.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho lực lượng chức năng tiến hành vớt thi thể nạn nhân để tiến hành khám nghiệm. Bước đầu xác định thi thể này chính là bà Trần Thị Mừng.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị rớt xuống cống trong mưa lớn - 1
Các cán bộ chiến sĩ trong đội tìm kiếm lội suối lùng sục các nơi để tìm kiếm nạn nhân
Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị rớt xuống cống trong mưa lớn - 2

Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng lên đến hơn 10km và kéo dài về phía hạ nguồn.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị rớt xuống cống trong mưa lớn - 3
Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực suối đá dựng, nơi phát hiện thấy thi thể bà Mừng

Theo người nhà bà Mừng, bà sống một mình ở ngoài Bắc và chỉ mới được gia đình đưa vào Đồng Nai sống cùng với em trai được vài tháng. Bà Mừng hàng ngày đi bộ từ nhà đến xưởng làm hạt điều cách đó 2km để đi làm.

Trước đó, như thông tin đã đưa, vào khoảng 17h chiều 21/9, một trận mưa lớn ập xuống khiến nhiều tuyến đường thuộc xã Gia Tân 1 bị ngập sâu.

Thời điểm này, bà Trần Thị Mừng mặc áo mưa đi bộ từ xưởng về nhà trên đường Đức Huy - Thanh Bình (thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1) thì bất ngờ rơi xuống cống thoát nước. Lúc này, tại đây đang có dòng nước xoáy mạnh nên chỉ trong tích tắc bà Mừng đã bị cuốn xuống bên dưới cống mất tích.

Ngay sau khi bà Mừng bị nước cuốn mất tích, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất và xã Gia Tân 1 đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tìm kiếm khắp các khu vực sông, suối, hồ nhưng không có kết quả.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể bà Mừng cho gia đình để lo hậu sự.