1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Tìm thấy thêm 1 thi thể trong gia đình mất cả 5 người vì lũ

(Dân trí) - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 11h45 ngày 16/10, người dân và lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm thi thể 1 nạn nhân trong gia đình 5 người bị lũ quét tại thôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.


Vị trí tìm thấy thi thể anh Lò Văn Tám ở cạnh con suối Huổi Phang, thôn Hát 2, xã Hát Lừu.

Vị trí tìm thấy thi thể anh Lò Văn Tám ở cạnh con suối Huổi Phang, thôn Hát 2, xã Hát Lừu.

Sáng ngày 17/10, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Xa, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, xác nhận và cho biết, nạn nhân được tìm thấy tên là Lò Văn Tám, trú tại thôn Hát 2, xã Hát Lừu, là một trong 5 người trong cùng một gia đình bị cơn lũ quét rạng sáng ngày 11/10 cuốn trôi và mất tích.

Như vậy đến nay đã tìm được 4 thi thể trong gia đình là ông Lò Văn Lăm (bố của anh Lò Văn Tám), chị Lò Thị Ươi (vợ anh Lò Văn Tám), một cháu bé 9 tuổi (con gái út của anh Lò Văn Tám). Ngoài ra còn 1 người con gái 14 tuổi của anh Tám vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Xa cho biết, vị trí nạn nhân Lò Văn Tám được tìm thấy ở ngay dưới khu vực có 4 nhà bị lũ cuốn trôi ở thôn Hát 2. Anh Tám bị một mảng bê tông lớn cùng với đất đá vùi lấp.

Lực lượng chức năng đã phải huy động máy xúc, máy cắt và máy khoan để tiếp cận thi thể. Đến gần 14h chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được mang ra khỏi vị trí gặp nạn.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân Lò Văn Tám chính là anh trai của anh Lò Văn Mười, người đã nhận được cuộc gọi ám ảnh của người cháu báo tin dữ khi đang làm việc tại Hà Nội: "Cậu ơi cậu về đi. Cả nhà cậu chết hết rồi!". Mười đã mất cả gia đình trong trận lũ quét, anh đi làm xa nhà nên thoát chết.

Trần Thanh