Hà Nội:

Tìm thân nhân người đàn ông nằm gục trên cao tốc

(Dân trí) - Phát hiện ông Tĩnh nằm gục trên cao tốc, tổ công tác Đội CSGT số 8 đã đưa ông về đơn vị chăm sóc. Tổ công tác đã trắng đêm tìm lại gia đình cho ông nhưng không được do ông Tĩnh có dấu hiệu không bình thường về tâm lý.

Ngày 4/3, tin từ Đội CSGT số 8 - Phòng CSGT (PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, các cán bộ Đội CSGT số 8 đang phối hợp với Bệnh viện tâm thần TW1 (Thường Tín, Hà Nội) xác định danh tính và địa chỉ chính xác của một người đàn ông được tổ công tác Đội CSGT số 8 phát hiện nằm gục trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người đàn ông khai tên là Tĩnh được các chiến sỹ Đội CSGT số 8 đưa về đơn vị chăm sóc.

Người đàn ông khai tên là Tĩnh được các chiến sỹ Đội CSGT số 8 đưa về đơn vị chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trên nói tên mình là Trần Quốc Tĩnh. Sát tết Nguyên đán Ất Mùi, tổ công tác Đội CSGT số 8 phát hiện ông này nằm trên đường cao tốc đã đưa ông về đơn vị, tìm lại gia đình cho ông nhưng bất thành.

Cụ thể, tối ngày 16/2 (tức ngày 28 Tết), sau khi kết thúc ca công tác, tổ công tác Đội CSGT số 8 do Thượng úy Nguyễn Lưu Trung (Phó Đội trưởng) làm tổ trưởng đã về ứng trực tại trụ sở Đội. Khoảng 22h50, tổ công tác nhận được tin báo có một người đàn ông đi xe đạp bị tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang nằm bên vệ đường theo chiều từ Hà Nam về Hà Nội, bên cạnh có một chiếc xe đạp. Tổ công tác tiếp cận người đàn ông trên thì không phát hiện có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông này mệt lả do bị đói và nói mình đi lạc, bị mệt nên nằm trên đường.

Tổ công tác hỏi tên và địa chỉ thì người đàn ông không nhớ. Sau đó, tổ công tác đã đưa người đàn ông này về đơn vị, cho ăn uống để hồi sức. Sau khi ăn, người đàn ông có nói tên là Trần Quốc Tĩnh, SN 1956, và chỉ nhớ nhà ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Sau khi xin ý kiến chỉ huy Đội 8, khoảng 0h30 ngày 17/2, tổ công tác đã đưa ông Tĩnh về phường Quang Trung để tìm và bàn giao cho người nhà. Về địa điểm trên, ông Tĩnh vẫn không nhớ được nhà của mình ở đâu và lại nói nhà ở khu vực ngã ba Hồng Phú, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Ông Tĩnh được bàn giao cho Bệnh viện Tâm thần TW1 tiếp nhận, khám, nhập viện điều trị.

Ông Tĩnh được bàn giao cho Bệnh viện Tâm thần TW1 tiếp nhận, khám, nhập viện điều trị.

Tổ công tác đã đưa ông Tĩnh về Công an phường Thanh Châu, phụ trách khu vực ngã ba Hồng Phú, để làm việc. Tại công an phường, qua làm việc, CAP Thanh Châu xác định ông Tĩnh không có ở đây.

Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Phòng PC67 - CATP Hà Nội, đến 4h sáng ngày 17/2, tổ công tác Đội CSGT số 8 đã đưa đưa ông Tĩnh về và quản lý tại đơn vị.

Sáng ngày 17/2, được hỏi chuyện, ông Tĩnh có nói tên vợ, con và lại khai địa chỉ ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam. Lãnh đạo Đội CSGT số 8 gọi điện đến Công an xã Tràng An nhưng không thấy ai nghe máy. Trong quá trình tiếp xúc, Đội CSGT số 8 nhận thấy ông Tĩnh có dấu hiệu không bình thường về tâm lý, liên tục khai những địa điểm khác nhau, không xác định được rõ ràng các thông tin liên quan cũng như địa chỉ chính xác của bản thân mình.

Đội CSGT số 8 sau đó đã phối hợp với Công an huyện Thường Tín đưa ông Tĩnh vào Bệnh viện tâm thần TW1 để làm việc. Tại bệnh viện, ông Tĩnh vẫn không xác định được nơi ở của mình, tiếp tục khai báo những địa chỉ khác nhau. Đại diện Đội CSGT số 8 đã bàn giao ông Tĩnh để bệnh viện tiếp nhận, khám, sau đó nhập viện để điều trị.

Hiện Đội CSGT số 8 vẫn tiếp tục cử cán bộ phối hợp với Bệnh viện tâm thần TW1 xác định danh tính và địa chỉ chính xác của ông Tĩnh để có hướng giải quyết tiếp theo.

Khánh Linh