Hà Nội:

Tiểu thương chợ Hàng Da lại kêu cứu

(Dân trí) - Trong đơn thư gửi đến báo điện tử <i>Dân trí</i>, đại diện 500 hộ kinh doanh tại chợ Hàng Da (Hà Nội) cho rằng họ sẽ làm ăn thua lỗ nếu tiếp tục buôn bán mặt hàng cũ sau khi chợ được cải tạo thành trung tâm thương mại.

Bà Mai, một trong những tiểu thương gắn bó lâu năm tại chợ Hàng Da, cho rằng, có đến 97% trong tổng số 500 hộ kinh doanh ở nơi này là nữ, là dân nghèo, công nhân viên chức, về mất sức hoặc thôi việc.

Một tiểu thương khác là bà Miên cho biết thêm, chợ Hàng Da chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của đông đảo người dân khu phố cổ, khách thập phương. Uy tín lâu năm của chợ này được xây lên, một phần không nhỏ là nhờ sự đóng góp của toàn thể người buôn bán trong đó. “Tại sao chợ Hàng Da lại sắp bị xóa bỏ để thay vào đó là một trung tâm thương mại do hai công ty tư nhân Sông Hồng và Nhất Nam quản lý?”, bà Miên đặt câu hỏi.

Một trong những lý do mà các tiểu thương chưa đồng thuận với phương án cải tạo chợ Hàng Da vì họ cho rằng, đây là điểm buôn bán các mặt hàng dân sinh thiết yếu (đồ cũ, tạp phẩm, dưa cà, mắm muối…). Nếu cải tạo chợ này thành trung tâm thương mại thì họ sẽ không có đủ lãi để kham nổi các phí phải đóng cho “chợ mới”, và khi đó chắc chắn họ sẽ bị đào thải.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông báo đến bà con tiểu thương là sẽ sẽ xây dựng chợ Hàng Da theo hướng văn minh, hiện đại, với chiều cao công trình khối ngoài tối đa là 12m, khối trong tối đa 16m, có từ 4 - 5 tầng nổi và từ 2 - 3 tầng hầm.

Trần Hưng