1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Tiễn đưa các anh trong cơn mưa tầm tã!

(Dân trí) - Lễ truy điệu 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tiếp nối ngay sau khi lễ viếng kết thúc lúc 10h30 sáng nay. Cơn mưa lớn không ngăn được dòng người đổ về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đưa tiễn các anh lần cuối.


<ɐARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="true">
 
Nước mắt đồng đội

Nước mắt đồng đội

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã tập trung ɴại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội để xếp hàng, tiễn đưa vong linh 18 chiến sĩ trong vụ máy bay Mi 171 rơi. Bầu không khí buồn thương bao trùm khắp mọi nơi, nhiều người trong số đó đôi mắt đã nhòe đi vì xúc động…

11h lễ truy điệu tập thể bắt đầu. Nhiều người cố chen lên hàng đầu tiên để được nhìn rõ hơn khuôn mặt các anh lần cuối. Bên ngoài nhà tang lễ, hàng trăm người dân đội mưa xếp hàng dài từ đường Tăng Bạt Hổ đến đường Trần Hưng Đạo khi đoàn xe linh cữu đi qua…

Đất mẹ đã đón cáɣ anh về… Sự hy sinh của các anh sẽ mãi được nhân dân và đất nước ghi nhận, lưu danh.


Cán bộ chiến sĩ chào tiễn biệt đồng đội lần cuối bên linh cữu.

Cán bộ chiến sĩ chào tiễn biệt đồng đội lần cuối bên linh cữu.


Di ảnh các chiến sĩ được nâng trên tay của những đồng đội.

Di ảnh các chiến sĩ được nâng trên tay của những đồng đội.

Linh cữu các chiến sĩ được chuyển ra xe trong tiếc thương của người thân và đồng đội.

Linh cữu các chiến sĩ được chuyển ra xe trong tiếc thương của người thân và đồng đội.

Thân nhân của các chiến sĩ khóc ngất bên linh cữu.



Thân nhân của các chiến sĩȠkhóc ngất bên linh cữu.



Thân nhân của các chiến sĩ khóc ngất bên linh cữu.

Thân nhân của các chiến sĩ khóc ngất bên linh cữu.

Linh cữu 18 chiến sĩ được chuyển ra xe khi trời đổ cơn mưa lớn.

Linh cữu 18 chiến sĩ được chuyển ra xe khi trời đổ cơn mưa lớn.

Người dân đội mưa đến rất đông dự lễ truy điệu khổng ngại cơn mưa lớn.

Người dân đội mưa đến rất đông dự lễ truy điệu, không ngại cơn mưa lớn.

11 giờ đoàn xe đưa các anh bắt đầu ra khỏi Nhà tang lễ.



11 giờ đoàn xe đưa các anh bắt đầu ra khỏi Nhà tang lễ.

11 giờ đoàn xe đưa các anh bắt đầu ra khỏi Nhà tang lễ.


Nước mắt lăn trộn lẫn mưa trời thấm đẫm áo đoàn người tiễn đưa.

Nước mắt lăn trộn lẫn mưa trời thấm đẫm áo đoàn người tiễn đưa. (Ảnh: Hữu Nghị)

Trong số 18 chiến sĩ hy sinh, một số chiến sĩ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ (nghĩa trang Văɮ Điển - Hà Nội), một số khác thể theo nguyện vọng của gia đình được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Gần 12 trưa nay (11/7), đoàn xe chở linh cữu các chiến sĩ di chuyển trên đường Giải Phóng đến nghĩa trang Văn Điển làm lễ hỏa táng. ɔuyến đường đã bị ùn tắc 1 chiều để nhường đường cho đoàn xe.

Rất nhiều vòng hoa trắng (Ảnh: Nguyễn Dương)


Rất nhiều vòng hoa trắng (Ảnh: Nguyễn Dương)

Rất nhiều vòng hoa trắng (Ảnh: Nguyễn Dương)

Đường Giải Phóng ùn tắc 1 chiều để nhường đường cho đoàn xe. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đường Giải Phóng ùn tắc 1 chiều để nhường đường cho đoàn xe. (Ảnh: Nguyễn Dương).
 
ȼP style="TEXT-ALIGN: right">Trọng Trinh - Hà Trang - Hữu Nghị - Nguyễn Dương