1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng úy Cảnh sát biển hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu lậu

(Dân trí) - Trong lúc tiến hành kiểm tra tàu chở dầu lậu, bất ngờ chiếc tàu chở tải nặng chìm dần, khiến các chiến sĩ Trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phải nhảy ra khỏi tàu làm 1 chiến sĩ hy sinh.

Thượng úy Phạm Văn Huy hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu lậu.

Thượng úy Phạm Văn Huy hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu lậu.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào khoảng 15 giờ, ngày 20/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được tin báo xuất hiện tàu có nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép dầu diesel từ khu vực đảo Hòn Dấu về Hải Phòng, dự kiến đêm 20 rạng ngày 21/6 sẽ đi qua khu vực biển Hoàng Châu - Cát Hải.

Thủ trưởng Phòng Trinh sát đã lệnh cho Tổ trinh sát di chuyển từ Vịnh Bái Tử Long về khu vực Hoàng Châu - Cát Hải - Hải Phòng để đón lõng tàu vi phạm.

Đến 19h, ngày 20/6, tàu cá QN 90072 TS đã đưa Tổ trinh sát về đến khu vực Hoàng Châu neo đậu để quan sát phát hiện mục tiêu.

Khoảng 23h45 phút ngày 20/6, xuất hiện tàu nghi vấn vận chuyển dầu diesel đang chạy về phía Hoàng Châu - Cát Hải - Hải Phòng. Tàu của Tổ công tác đã nhổ neo, cơ động tiếp cận tàu nghi vấn để tiến hành kiểm tra.

Tàu nghi vấn là phương tiện chở dầu, vỏ sắt không rõ số hiệu, trên tàu có 2 người. Sau khi tàu của Tổ công tác áp sát tàu chở dầu, 2 chiến Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và Thượng úy Phạm Văn Huy, cán bộ của tổ trinh sát đã nhảy sang tàu nghi vấn, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên nhiên do trời nổi giông, gió lớn, tàu vi phạm đang chở tải nặng và chìm dần nên anh Sơn và Thượng úy Huy báo cáo nhanh với lãnh đạo xin được nhảy ra khỏi tàu chờ dầu.

Cùng nhảy ra khỏi tàu với anh Sơn, anh Huy còn có 2 thuyền viên của tàu chở dầu. Khi vừa rời khỏi tàu Thượng úy Phạm Văn Huy đã bị sóng lớn nhấn chìm xuống biển. 2 nghi phạm của tàu chở dầu đã bơi được vào bờ. Còn anh Sơn đã được lực lượng chức năng cứu vớt.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng và các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực đề nghị phối hợp để tìm kiếm cứu nạn.

Đến 6h, ngày 22/6, người dân đã phát hiện và vớt được thi thể Thượng úy Phạm Văn Huy tại khu vực đầm nhà Mạc thuộc xã Liên Vị - Thị xã Quảng Yên (Tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của các đối tượng chở dầu lậu.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của các đối tượng chở dầu lậu.

Vào 21h30 phút ngày 22/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thuê phương tiện trục vớt, lai dắt tàu chở dầu về cảng Hải đội 101 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 để điều tra xử lý.

Qua lời khai ban đầu hai đối tượng vi phạm gồm: Nguyễn Tài Tân, (SN 1969); Đào Ngọc Tùng, (SN 1983), cả hai đều đăng ký thường trú tại Tân Phong, Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Các đối tượng khai nhận chở 13.000 lít dầu FO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm theo quy định, điểu khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được tin Thượng úy Phạm Văn Huy đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên biển, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình chiến sĩ Phạm Văn Huy.

Đồng thời Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng thưởng 1 bậc lương và phiên quân hàm Đại úy cho Thượng úy Phạm Văn Huy.

Tuấn Hợp