Thương binh nửa thế kỷ trông coi Đền thờ Bác Hồ ở Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ông Bảy Khoa là cái tên thân mật mà người dân địa phương thường gọi thương binh Nguyễn Văn Khoa, người đã có hơn 50 năm làm bảo vệ Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Đầu tháng 9/1969, khi biết tin Bác Hồ mất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thới đã quyết định lập Đền thờ Bác. Thời điểm đó, đền thờ được làm bằng cây lá đơn sơ trên một khu đất của người dân ở địa phương. Đến ngày 19/5/1970, đúng ngày sinh nhật Bác, chính quyền địa phương làm lễ khánh thành Đền thờ.

Thương binh nửa thế kỷ trông coi Đền thờ Bác Hồ ở Bạc Liêu - 1

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vào năm 1972.

Thương binh nửa thế kỷ trông coi Đền thờ Bác Hồ ở Bạc Liêu - 2

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới hiện nay.

Thương binh nửa thế kỷ trông coi Đền thờ Bác Hồ ở Bạc Liêu - 3

Ông Nguyễn Văn Khoa thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Bảy Khoa kể lại, lúc đó chiến tranh còn ác liệt, xung quanh Đền thờ Bác có nhiều đồn bốt của địch. Khi biết quân dân xã Châu Thới xây dựng Đền thờ Bác, chúng càn quét, bắt dân phải phá bỏ. Với sự kiên cường, mưu trí của mình, quân dân địa phương đã quyết tâm giữ được đền thờ.

Thương binh nửa thế kỷ trông coi Đền thờ Bác Hồ ở Bạc Liêu - 4

Đội bảo vệ Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới năm 1972, trong đó ông Bảy Khoa ngoài cùng bên phải.

Trong một trận đánh bảo vệ Đền thờ Bác gần cuối năm 1973, ông Bảy Khoa không may đạp phải trái pháo nổ khiến ông bị thương tật ở chân. "Thời điểm còn chiến tranh, anh em trong đội bảo vệ với một lòng quyết tâm là giữ cho được Đền thờ Bác nên không thấy sợ gì cả", ông Khoa chia sẻ.

Thương binh Nguyễn Văn Khoa cho biết, ông làm nhiệm vụ bảo vệ, trông coi Đền thờ Bác Hồ từ năm 1972 cho đến nay cũng đã nửa thế kỷ.

Với ngần ấy thời gian thì từng tư liệu, hình ảnh về Bác được trưng bày, lưu giữ trong đền thờ ông đều nhớ rõ. "Được đại diện nhân dân bảo vệ Đền thờ Bác từ khi còn chiến tranh đến ngày thống đất nước, tôi rất tự hào", ông Khoa chia sẻ.

Khi khách đến thăm viếng, muốn tìm hiểu rõ hơn về đền thờ, ông Khoa được giao nhiệm vụ tường thuật tường tận cho khách biết. Chính vì thế, người bảo vệ đền thờ phải hiểu từng sự việc lịch sử, những tài liệu về Bác trong đền thờ. Chính điều này cũng khiến ông Khoa trăn trở khi mình đã ở tuổi 70.

Hơn 4 trước, ông Bảy Khoa bị bệnh phải mổ cột sống. Một năm sau ông lại phải mổ tim. Ông nói, thời chiến tranh đạn bom ác liệt, ông đã chiến đấu cùng đồng đội bảo vệ quê hương, bảo vệ Đền thờ Bác. Nay bệnh tật hành hạ, ông vẫn kiên cường vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thương binh nửa thế kỷ trông coi Đền thờ Bác Hồ ở Bạc Liêu - 5

Ông Nguyễn Văn Khoa nhận tuyên dương gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào năm 2018.

Ông Từ Minh Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi cho biết, ông Bảy Khoa đã có rất nhiều năm cống hiến trong công tác bảo vệ, chăm sóc Đền thờ Bác Hồ tại địa phương. Hàng ngày ông Khoa hương khói, dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên đền thờ luôn sạch sẽ, khách đến thăm đều trân quý sự trách nhiệm, nhiệt tình của ông.

"Vừa qua, ông Bảy Khoa là một trong những tấm gương tiêu biểu của huyện được Tỉnh ủy Bạc Liêu tuyên dương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ông Phúc nói.