1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Doãn Công

(Dân trí) - Nhiều người dân “thót tim” khi chứng kiến cảnh ông Tự đang ngồi trên đống rác quanh bụi cây, cầm cự giữa dòng nước lũ cuồn cuộn.

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - 1

Người đàn ông ở Bình Định cầm cự nhiều giờ đồng hồ giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Chiều 6/11, ông Trần Minh Khương, Chủ tịch UBND xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân, Bình Định) cho biết, lực lượng chức năng cùng với người dân đã tổ chức giải cứu thành công anh Nguyễn Văn Tự (35 tuổi, ở thôn Phú Văn 1, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) thoát khỏi dòng lũ giữa sông Nước Lương.

Theo đó, lúc khoảng 2h sáng cùng ngày, tại các huyện miền núi Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh (Bình Định) xảy ra mưa rất lớn, lũ lên rất nhanh khiến người dân trở tay không kịp.

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - 2
Ông Tự được 2 người dân có kinh nghiệm sông nước dùng 2 thuyền ra ứng cứu thành công

Khi mưa to, ông Tự chạy ra giữa bờ soi sông (tục danh Nước Lương) để dắt bò chạy lũ. Tuy nhiên, lũ xuống quá nhanh đã cuốn trôi con bò của ông Tự. Bản thân ông cũng bị xoáy vào dòng nước cuốn nhưng vớ được đống rác ùn ứ và bụi cây, ông ngồi trên đống rác và bụi cây này, cầm cự giữa dòng sông lũ chảy xiết.

Đến rạng sáng ngày 6/11, nghe tiếng kêu cứu, chính quyền địa phương ngay lập tức huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng hàng trăm người dân địa phương đổ đến đông nghịt, để tìm cách giải cứu ông Tự.

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - 3
Mưa lũ gây chia cắt nhiều địa phương ở các huyện phía Bắc tỉnh Bình Định, khiến học sinh phải nghỉ học ngày hôm nay.

"Lúc ấy, tình huống rất nguy cấp nên có 2 người dân chuyên làm nghề sông nước họ tình nguyện sử dụng xuồng vượt lũ an toàn để cứu người. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, 2 chiếc xuồng đã tiếp cận được ông Tự và cứu sống ông này. Con bò của ông Tự sau đó cũng bơi được vào bờ thoát chết", ông Khương cho biết.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) Nguyễn Hữu Khúc cũng xác nhận, người dân địa phương, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công ông Trần Văn Cảnh (ở xã Ân Nghĩa). Ông Cảnh cũng bị nạn khi đang dắt bò đến nơi cao ráo tránh lũ.

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - 4
Sạt lở đường lên xã vùng cao Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Theo ông Khúc, ông Cảnh bị nước cuốn trôi và may mắn đu mình trên cây kêu cứu. Ngay sau đó, người dân địa phương, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và mất nhiều giờ đồng hồ đưa ông này vào bờ an toàn.

“Nước lũ lên quá nhanh và chảy xiết nên người dân không thể xoay xở kịp. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, quân đội, người dân... ứng cứu kịp thời. Đặc biệt, người dân địa phương, chứng kiến cảnh người gặp nạn giữa lũ dữ, họ không ngại hiểm nguy, mặc áo phao và bằng kinh nghiệm sông nước của mình để tham gia tích cực vào việc cứu người”, ông Nguyễn Hữu Khúc nói.

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - 5
Nhiều xã vùng cao ở huyện Vĩnh Thạnh xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá...

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, do áp thấp sau bão số 10 gây mưa lớn, ngập lụt tại nhiều nơi ở các huyện phía Bắc của tỉnh Bình Định như An Lão, Vĩnh Thạnh và Hoài Ân gây thiệt hại nặng nề.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, tuyến đường từ xã Vĩnh Kim lên xã Vĩnh Sơn bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn. Kè O5, xã Vĩnh Kim bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước. UBND xã Vĩnh Kim phải di dời khoảng 12 hộ dân dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đến trụ sở ủy ban xã.

Thót tim giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - 6
Một người dân đang đứng bám vào cây trong nước lũ

Tại huyện miền núi An Lão, mưa lũ làm 42 nhà ngập nước; đất taluy sạt xuống đường giao thông ở xã An Hưng khoảng 30m, 1 cống qua đường bị hỏng tại xã An Hòa.

Đặc biệt tại huyện Hoài Ân: 1100 nhà ngập nước; sạt lở đường giao thông liên xã đoạn từ Ân Hữu đi Dak-Mang, Bok-Tới đi thôn T4; hoa màu bị ngập 20ha; mưa lũ lớn bất ngờ xuất hiện, người dân không kịp trở tay khiến gia súc, gia cầm của người dân bị cuốn trôi…