1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thợ rửa xe giết 5 người trong một gia đình

(Dân trí) - Sáng sớm hôm nay 2/5, tại cửa hàng rửa xe Huy Hùng số 888 đường Minh Khai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Hung thủ là thợ rửa xe của cửa hàng, 5 nạn nhân là người cùng một gia đình, trong đó 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Theo lời kể của một số người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng nay cũng là lúc sắp diễn ra trận bán kết lượt về cúp C1 giữa Liverpool và Chelsea nên họ còn thức xem bóng đá. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân xung quanh chạy đến hiện trường và báo cảnh sát.

 

Gia đình nạn nhân là ông bà Đỗ Văn Duy và Đặng Thị Nữ, chủ cửa hàng rửa xe Huy Hùng. Khi lực lượng công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng có mặt thì phát hiện một đối tượng đang dắt chiếc xe máy từ trong cửa hàng đi ra.

 

Trung tá Lợi, cảnh sát khu vực, kể lại: Thấy bị lộ, đối tượng bỏ xe chạy về phía cảng Phà Đen. Bị lực lượng công an đuổi theo, đối tượng đã dùng dao chém lại hòng thoát thân. Phải đến khi trưởng công an phường Thanh Lương dùng súng bắn chỉ thiên, đối tượng mới chịu dừng lại và bị bắt lúc 3h sáng.

 

Qua lời khai ban đầu tại công an phường, đối tượng tên là Lê Ngọc Chung (sinh năm 1989, ở Đội 5, Kim Thư, Thanh Oai, Hà Tây) được anh Đỗ Quốc Hùng (con trai cả của ông bà Duy - Nữ) thuê về rửa xe tại cửa hàng. Tên này được thuê tại một trung tâm giới thiệu việc làm, mới về làm được hơn 20 ngày.

 

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, trong lúc cả nhà bà Nữ đang ngủ, Lê Ngọc Chung đã lên phòng ngủ tầng 2 dùng kiếm, ống nước, đâm chém nhiều nhát vào người bà Nữ (68 tuổi) và cháu Đỗ Trung Nghĩa (16 tuổi). Sau đó, Hùng tiếp tục đi lên phòng ngủ tầng 3 và đâm, chém, gây thương tích nặng cho ba người là anh Đỗ Quốc Hùng (con trai bà Nữ và là bố cháu Nghĩa), cháu Đỗ Trung Anh (8 tuổi, là con thứ hai của anh Hùng) và chị Nga (vợ anh Hùng). 

 

Tại hiện trường, bà Nữ và cháu Trung Nghĩa đã chết tại chỗ do bị đâm nhiều nhát dao vào người. Anh Quốc Hùng và cháu Trung Anh hiện đang nằm trong bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nguy kịch do cũng bị đâm nhiều nhát trên người. Chị Trần Nguyệt Nga, vợ anh Đỗ Quốc Hùng đang nằm tại bệnh viện Thanh Nhàn, bị gãy ngón tay do bị đối tượng Chung bẻ để lấy nhẫn vàng. Ông Đỗ Văn Duy và người con trai thứ là Đỗ Văn Trình không có nhà nên thoát nạn.

 

Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ tên Lê Ngọc Chung, lập hồ sơ xử lý.

Minh Tâm - LH